Podcast: Chạm màn hình - gần thế giới, xa gia đình
Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong từng gia đình.
Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong từng gia đình. Chỉ với một cú chạm vào màn hình điện thoại, chúng ta có thể mở ra cả thế giới rộng lớn: tin tức, kiến thức, bạn bè… tất cả đều ở ngay trước mắt. Song, cũng chính những cú chạm ấy đôi khi lại khiến ta xa dần những điều gần gũi nhất, những bữa cơm sum vầy, những câu chuyện bên tách trà, hay nụ cười của con trẻ trong vòng tay cha mẹ.
Khi thời gian dành cho mạng xã hội nhiều hơn những phút giây sẻ chia trong đời thực, sợi dây gắn kết gia đình có thể bị kéo căng, thậm chí đứt gãy lúc nào không hay. Những cuộc trò chuyện trực tiếp bị thay thế bằng tin nhắn vội vàng, ánh mắt quan tâm bị che khuất sau ánh sáng màn hình. Để rồi, đôi khi ta giật mình nhận ra, hạnh phúc gia đình không mất đi vì biến cố lớn, mà đang dần hao mòn từ những thói quen nhỏ bé hằng ngày.
Trong podcast với chủ đề "Chạm màn hình - gần thế giới, xa gia đình" là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về một thực tế: Mạng xã hội có thể giúp chúng ta đến gần thế giới, nhưng cũng dễ dàng đẩy mỗi người rời xa gia đình nếu không biết sử dụng đúng cách.
3 vị khách mời trong chương trình là chị Hoàng Thị Xiển - sinh năm 1989, ở xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ (chị Xiển là một người mẹ đang nuôi con trong độ tuổi thiếu niên). Tiếp đến là em Đinh Thùy Liễu, học sinh lớp 8 ở xã Liên Sơn (em Liễu là đại diện cho tiếng nói của lứa tuổi đang tiếp xúc mạng xã hội hàng ngày). Chị Ma Thị Hương Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Email: