"Quái vật Ickabog" của J.K. Rowling có gì hấp dẫn hơn loạt truyện "Harry Potter"?
Nhà văn J.K Rowling đã phát hành "Quái vật Ickabog" miễn phí trên mạng trong dịp Covid-19 - Ảnh: NBC News, NXB Trẻ
Hơn 1 thập kỷ để bản thảo trên gác mái sau thành công vang dội của loạt truyện "Harry Potter", J.K. Rowling đã quyết định trở lại văn học thiếu nhi với "Quái vật Ickabog", cuốn sách đầy ắp sự kỳ ảo, trí tưởng tượng và lòng nhân ái.
Bản dịch tiếng Việt Quái vật Ickabog với bản bìa mới nhất và minh họa do họa sĩ Ben Mantle vẽ vừa phát hành tại Việt Nam. Đây là cuốn sách mà J.K. Rowling tạo dựng nên một thế giới cổ tích khác hẳn với thế giới phù thủy đã làm nên tên tuổi của bà.
Một thế giới cổ tích đa tầng
Trong Quái vật Ickabog, nhà văn J.K. Rowling dựng nên vương quốc Cornucopia, xứ sở trù phú, tràn ngập những món ăn ngon, khung cảnh tươi đẹp, tuyệt vời, người dân hiền hòa. Thế nhưng, khi con quái vật Ickabog xuất hiện, cả vương quốc bỗng bị bao trùm trong bóng tối. Hai đứa trẻ Daisy và cậu bạn Bert đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu truy tìm con quái vật để cứu vương quốc và những người thân yêu của mình.
Tên gọi "Ickabog" bắt nguồn từ từ "Ichabod", nghĩa là "vinh quang đã rời đi" hoặc "không còn vinh quang". Theo đó, Rowling chia sẻ cuốn sách đã đề cập đến những chủ đề mà bà luôn quan tâm. Những con quái vật mà ta tưởng tượng ra nói lên điều gì về ta? Điều gì phải xảy ra để cái ác có cơ hội chiếm lấy một con người, hoặc một đất nước, và cần gì để đánh bại nó? Và tại sao con người lại chọn tin vào những lời dối trá, dù bằng chứng thì mơ hồ hoặc không tồn tại?

Những hình ảnh sinh động trong sách "Quái vật Ickabog" do họa sĩ Ben Mantle minh hoạ. Ảnh: NXB Trẻ
Trong Quái vật Ickabog, Rowling chứng tỏ sức tưởng tượng mạnh mẽ và khả năng kể chuyện lôi cuốn, vốn làm nên tên tuổi của bà. Thế giới cổ tích do bà xây dựng không đơn chiều mà đầy bất ngờ và nhiều tầng nghĩa. Nó như một tấm gương soi chiếu những nỗi sợ hãi, dối trá và khát vọng thiện lương trong con người, điều mà mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy hình bóng mình bên trong.
Theo Eimii, dịch giả bản tiếng Việt của cuốn sách, điều khiến Eimii ấn tượng nhất là cách tác giả xây dựng tuyến nhân vật và khéo léo lồng ghép những thông điệp vào câu chuyện. Bởi mỗi nhân vật, dù lớn hay nhỏ, thiện hay ác, đều được Rowling dành cho những nét chấm phá tinh tế, một vai trò riêng biệt, khiến toàn bộ câu chuyện vừa hài hòa, vừa giàu sắc thái.
Từ truyện kể cho con đến dự án vì cộng đồng
Năm 2020, trong thời gian nhiều nơi trên thế giới bị phong tỏa do Covid-19, J.K. Rowling lần đầu tiên xuất bản Quái vật Ickabog. Sau đó, năm 2021, bà ra mắt Chú heo Giáng Sinh. Cả hai tác phẩm đều là sách bán chạy toàn cầu.
Quái vật Ickabog đã được dịch sang hơn 26 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Chia sẻ về quá trình ra đời tác phẩm, Rowling tâm sự ý tưởng đã đến với bà từ rất lâu. Bà từng đọc câu chuyện này cho hai đứa con nhỏ nhất của mình khi chúng còn rất bé, nhưng chưa bao giờ viết xong…
"Sau khi hoàn thành loạt truyện Harry Potter, tôi nghỉ viết truyện trong vòng 5 năm, và cũng chưa định xuất bản thêm sách thiếu nhi. Bản thảo Quái vật Ickabog cứ thế ngủ yên trên gác mái, trong tình trạng vẫn còn dang dở. Nó đã nằm yên ở đó hơn một thập kỷ vả có lẽ vẫn sẽ còn ở đó nếu đại dịch Covid-19 không xảy ra, khiến hàng triệu trẻ em không thể đến trường hay gặp bạn bè", J.K. Rowling chia sẻ.

"Quái vật Ickabog" đã được dịch sang hơn 26 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Ảnh: NXB Trẻ
Chính lúc đó, bà đã nảy ra ý tưởng phát hành Quái vật Ickabog miễn phí trên mạng và mời các em nhỏ tham gia vẽ minh họa. Từ năm 2020 đến 2024, bà đã quyên góp tiền bản quyền từ cả sách giấy và sách nói cho Quỹ từ thiện của mình là quỹ Volant. Quỹ đã dùng số tiền đó để hỗ trợ khoảng 12 triệu bảng Anh cho hơn 140 tổ chức từ thiện và tổ chức xã hội tại Vương quốc Anh và quốc tế, nhằm giúp đỡ các nhóm chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Điều khiến Quái vật Ickabog đặc biệt không phải là phép màu, mà là thông điệp về lòng tin, sự trung thực và sức mạnh của lẽ phải. Dù bạn là một đứa trẻ say mê phiêu lưu hay một người trưởng thành đang tìm lại cảm xúc trong trẻo của tuổi thơ, tác phẩm vẫn sẽ khiến bạn mỉm cười, rồi lặng đi và nghĩ ngợi rất lâu sau khi gấp lại những trang cuối cùng.
J.K. Rowling là tác giả của bộ tiểu thuyết Harry Potter đã bán ra hơn 500 triệu bản trên toàn thế giới, được dịch sang 85 ngôn ngữ, được nghe hơn 1 tỉ giờ dưới dạng sách nói và được chuyển thể thành loạt phim bom tấn.
Bà đã nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu trong suốt sự nghiệp sáng tác. Nữ nhà văn người Anh cũng tích cực hỗ trợ nhiều hoạt động nhân đạo thông qua quỹ từ thiện Volant và là người sáng lập tổ chức thiện nguyện quốc tế về cải cách chăm sóc trẻ em, Lumos.