Quán cà phê với đa số nhân viên là người khiếm thính

Kim Ngọc
06/04/2022 - 20:36
Quán cà phê với đa số nhân viên là người khiếm thính

Người phục vụ và khách hàng của Pallet Café giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ và điệu bộ.

Pallet Café đã góp phần tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính ở Kenya - những người đối mặt với phân biệt đối xử trên hầu hết mọi phương diện của cuộc sống.

Pallet Café nằm ẩn mình trong một khu phố giàu có ở thủ đô Nairobi của Kenya. Kể từ khi khai trương vào năm 2019, quán tuyển dụng nhân viên khiếm thính, những người đối mặt với phân biệt đối xử trên hầu hết mọi phương diện của cuộc sống. Pallet Café cho thấy khung cảnh của một sự hòa nhập khác lạ.

Trong quán cà phê sân vườn này, nhân viên nhận đơn đặt hàng từ khách bằng cách sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu Kenya, diễn đạt bằng điệu bộ hoặc cử chỉ. Quán cũng trưng bày nhiều tấm áp phích giới thiệu về một số ngôn ngữ ký hiệu cơ bản, chẳng hạn, nhân viên phục vụ có thể diễn đạt điệu bộ run rẩy khi muốn hỏi khách có muốn nước lạnh không, còn khách hàng có thể xác nhận bằng giơ ngón tay cái.

Edward Kamande, 26 tuổi, trở thành nhân viên của Pallet Café ngay sau khi quán mở cửa vào năm 2019. Anh bắt đầu làm bồi bàn và hiện đã là quản lý. Kamande chia sẻ, người sáng lập Pallet Café là doanh nhân Feisal Hussein, một cựu nhân viên viện trợ, người muốn mở một nơi không chỉ phục vụ những món ăn tuyệt vời như trứng Benedict và shakshuka (một món trứng cay của Bắc Phi), mà còn hỗ trợ những người khuyết tật và giúp họ có công việc.

Quán cà phê tạo việc làm cho người khiếm thính ở Kenya - Ảnh 1.

Edward Kamande, người từng làm bồi bàn, hiện là quản lý của Pallet Café

Hussein chia sẻ: "Kiếm được việc làm trên khắp châu lục là một thách thức đối với người khuyết tật, mặc dù họ hoàn toàn có thể làm được bất cứ công việc gì. Tôi muốn cho những người có năng lực làm việc cơ hội có việc làm để họ được bình đẳng như những người khác". Ngoài ra, Hussein cũng đảm bảo những người phục vụ được đào tạo trước khi làm việc tại quán cà phê, vì họ thường xuyên được tiếp xúc và đào tạo trong công việc. Hiện tại doanh nghiệp của Hussein có 3 chi nhánh, nơi Kamande làm việc là chi nhánh Pallet Café ở Lavington (một vùng ngoại ô của Nairobi), với hơn 30 trong số 40 nhân viên là người khiếm thính.

3 năm trước, khi mới vào làm việc ở Pallet Café, Kamande tỏ ra e dè và lo lắng, nhưng hiện tại chàng trai 26 tuổi đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc điều hành quán. Kamande không chỉ quản lý nhân viên mà còn giám sát tài chính và theo dõi nguồn cung cấp.

Phần lớn nhân viên của Pallet Café chưa từng có việc làm trước đây, chính công việc này đã thay đổi cuộc sống của họ. Ban đầu, Hussein phải chật vật để tìm nhân viên nhưng giờ đây luôn có người đến quán xin vào làm. Trên thực tế, Pallet Café đã thành công đến mức các doanh nghiệp khác cũng muốn thuê những người lao động khiếm thính.

Quán cà phê tạo việc làm cho người khiếm thính ở Kenya - Ảnh 2.

Feisal Hussein muốn tìm cách hỗ trợ cộng đồng người khiếm thính

Theo Kamande, trở ngại lớn nhất mà người khiếm thính gặp phải ở Kenya là cơ hội được làm việc ngay từ đầu. Anh nói: "Rất nhiều người khiếm thính không có cơ hội việc làm". Ước tính có ít nhất 600.000 người khiếm thính trên cả nước, mặc dù hiến pháp cấm phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật, họ vẫn tiếp tục gặp phải những trở ngại lớn về khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm.

Trong khi đó, không có nhiều người hiểu ngôn ngữ ký hiệu của Kenya cũng như rất ít kiến thức về loại ngôn ngữ này trong giới công chức. Chưa kể có rất ít thông dịch viên về ngôn ngữ ký hiệu ở Kenya và không có hệ thống đăng ký hoặc kiểm tra trình độ chuyên môn được công nhận trên toàn quốc. Mặc dù các chương trình truyền hình được cho là kết hợp ngôn ngữ ký hiệu, song có rất ít những chương trình như vậy. Kamande nói: "Chúng ta cần giáo dục về các vấn đề khiếm thính ở đất nước này".

Kamamde cũng chia sẻ rằng có lần một người bạn của anh bị cảnh sát dừng lại và yêu cầu xuất trình thẻ căn cước. Vì không thể nghe nên người này không thể trả lời. Kamande đã tìm cách đến giúp đỡ người bạn và giải thích với cảnh sát rằng anh ta bị điếc.

Pallet Café không chỉ mang đến cho Kamande một không gian an toàn để có việc làm mà còn là nơi chắp cánh cho tình yêu của đời mình. Kamande gặp vợ hiện tại là Jacqueline, người cũng bị điếc, khi cô đang làm bồi bàn ở quán. Hiện cả hai có một cậu con trai 11 tháng tuổi tên là Godwin, không gặp vấn đề về thính giác. Kamande thường tự hào khoe ảnh con trai qua điện thoại. "Nhờ quán cà phê này, tôi đã vươn xa hơn trong cuộc sống".

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm