Quân - dân Trường Sa, nhà giàn DK1: Treo cờ rủ, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hải Linh (ghi) - Ảnh: QCHQ, V4HQ
25/07/2024 - 11:52
Quân - dân Trường Sa, nhà  giàn  DK1: Treo cờ rủ, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/ Vùng 2 Hải quân kéo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 25/7/2024

Cùng Nhân dân cả nước bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 25/7, cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng người dân ở các điểm, đảo huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Nhà giàn DK1/9, các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển đ ãcùng làm lễ treo cờ rủ và bày tỏ nguyện ước từ đảo xa.

Thượng úy Trần Quốc Cường, Chính trị viên đảo Cô Lin, thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân

"Khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong lòng mỗi chúng tôi - những người lính nơi đảo xa - bất chợt trùng xuống như vừa mất đi người thân yêu nhất của mình. Những ngày này, các hoạt động thường ngày của cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng trầm lắng hơn.

Thực hiện theo kế hoạch của cấp trên, đơn vị đã tổ chức treo cờ rủ để tưởng nhớ và cùng nhân dân cả nước tiễn biệt Tổng Bí thư. Ngoài thời gian huấn luyện, vào các giờ nghỉ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tạm dừng, thay vào đó, chúng tôi tập trung lại với nhau để cùng xem các chương trình, thước phim tư liệu, đọc các bài báo và những cuốn sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quân - dân Trường Sa, nhà  giàn  DK1: Treo cờ rủ, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Thượng úy Trần Quốc Cường

Trân trọng những tình cảm và sự yêu thương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho người lính Hải quân và quân, dân ở Trường Sa, những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; luôn đoàn kết đồng lòng, quyết tâm xây dựng quần đảo Trường Sa "Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân", xứng đáng với niềm tin yêu và nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Chị Đinh Thị Mỹ Hảo, người dân xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

"Khi gia đình tôi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, là một người dân sinh sống ở xã đảo Song Tử Tây, tôi và nhiều người dân trên đảo đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với người lãnh đạo cộng sản kiên trung, ông đã dành cả một đời vì đất nước, vì nhân dân, đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, nhất là nhân dân đang sinh sống, công tác trên quần đảo Trường Sa.

Quân - dân Trường Sa, nhà  giàn  DK1: Treo cờ rủ, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sinh sống trên đảo Song Tử Tây, tôi rất vinh dự tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ của người công dân nơi đảo xa, cùng với các lực lượng trên đảo luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tôi và mọi người dân trên đảo xin hứa trước anh linh của đồng chí Tổng Bí thư, sẽ luôn thấm nhuần lời căn dặn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, quân với dân ở đảo xa vẫn nguyện một lòng ý chí, ra sức phấn đấu rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là công dân sinh sống trên đảo, chúng tôi sẵn sàng cùng với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

Quân - dân Trường Sa, nhà  giàn  DK1: Treo cờ rủ, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Tại đảo Trường Sa lớn, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện nghi lễ treo cờ rủ, bày tỏ lòng thương tiếc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại úy Phạm Văn Trường, cán bộ đảo Song Tử Tây

"Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tôi luôn nhớ sâu sắc lời phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng ngày 15/9/2021: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ"; "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Tổng Bí thư, trước anh linh của đồng chí, tôi xin hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn và phát huy danh dự người quân nhân cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân". Là một đảng viên công tác ở đảo xa, tôi sẽ quyết tâm cùng tập thể cấp ủy, chi bộ làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, tăng cường giáo dục, rèn luyện, phát triển đảng viên góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ giữ chắc tay súng bảo vệ vững chắc của quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

Trung sĩ Lê Hoàng Anh, Nhân viên quản lý, đảo Đá Lát, Lữ đoàn 146 Hải quân

"Vào ngày Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư, từ sáng sớm, không khí trên đảo với mọi ngày. Mỗi chúng tôi, cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo đều bày tỏ sự đau buồn, thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao vào các giờ nghỉ đều đã tạm dừng.

Quân - dân Trường Sa, nhà  giàn  DK1: Treo cờ rủ, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Trung sĩ Lê Hoàng Anh

Trong nỗi mất mát đau thương của cả nước trước sự ra đi của người lãnh đạo cộng sản kiên trung, dám nghĩ, dám làm, cả một đời vì đất nước, vì nhân dân, là một chiến sĩ Hải quân đang công tác nơi đảo xa, tôi xin hứa trước anh linh của đồng chí Tổng Bí thư, bản thân sẽ cùng với các đồng chí, đồng đội đang công tác trên đảo, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ một lòng vững tin theo Đảng. Tích cực học tập và noi theo tấm gương sáng của Tổng Bí thư, ra sức học tập, rèn luyện, không sợ hy sinh, gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân giao phó".

Trung sĩ, Nguyễn Thanh Hải, chiến sĩ đang công tác tại Đảo Tiên Nữ

"Tôi cũng như mọi người dân Việt Nam yêu nước đều cảm thấy hụt hẫng, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ, cống hiến cả cuộc đời vì nước, vì dân. Trong tôi vẫn luôn in đậm hình ảnh những cái bắt tay, nụ cười hồn hậu của Tổng Bí thư khi tiếp xúc với đồng bào cả nước.

Quân - dân Trường Sa, nhà  giàn  DK1: Treo cờ rủ, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Trung sĩ, Nguyễn Thanh Hải

Ngày Quốc tang của đồng chí Tổng Bí thư, tại Đảo Tiên Nữ nơi tôi đang công tác đã treo cờ rủ từ sáng sớm. Đơn vị cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem tường thuật trực tiếp các chương trình lễ viếng, lễ tang và tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi cùng nhau bày tỏ lòng thành kính trước sự ra đi của một trái tim lớn, một nhân cách cao cả của cách mạng Việt Nam.

Là một người lính đang công tác ở đảo xa, tôi xin hứa với anh linh của đồng chí Tổng Bí thư sẽ không ngừng học tập, rèn luyện thật tốt, giữ chắc tay súng bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được kế tục sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha anh đi trước".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm