Quặn đau khi mẹ thích nằm viện hơn ở nhà

Dung Nguyễn
10/02/2023 - 16:32
Quặn đau khi mẹ thích nằm viện hơn ở nhà
Chẳng ai thấy sướng khi vào bệnh viện cả. Vậy mà, mẹ tôi lại luôn miệng kể niềm vui khi nằm viện.

Tháng vừa rồi, mẹ tôi bị bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. Vợ chồng anh trai tôi thay nhau lên chăm sóc mẹ được 1 tuần, sau đó nói lý do công việc cuối năm nhiều, nếu nghỉ sẽ mất hết khách. Vì vậy anh cả đã giao phó mẹ cho vợ chồng tôi chăm sóc.

Cuối năm công việc của chúng tôi rất bận nhưng sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất. Chồng tôi bảo lúc mẹ còn sống phải chăm sóc chu đáo, khi bà mất rồi dù cho mâm cao cỗ đầy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy là, anh ấy lên kế hoạch chăm sóc mẹ vợ rất cẩn thận. Lúc nào cũng phải có người túc trực bên cạnh mẹ, suốt mấy ngày Tết chúng tôi thay nhau ở viện.

Nhờ sự quan tâm chăm sóc tận tình của vợ chồng tôi mà mẹ vượt qua cửa tử và khỏe mạnh xuất viện. Ngày đưa mẹ về quê, anh em hàng xóm đến thăm, lâu không gặp mọi người nên bà nói luôn miệng. Mẹ kể ở đó có rất nhiều bệnh nhân, giường nhỏ mà 2 người nằm nhưng mọi người cười nói cả ngày. Mọi người đối xử với nhau rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ nhau, chia sẻ đồ ăn cho nhau. Cuối cùng mẹ kết luận lại 1 câu là đi bệnh viện vui lắm và được ăn toàn đồ ngon.

Trong khi mọi người cười sảng khoái thì tôi quặn đau với câu nói của mẹ. Phải chăng những ngày tháng sống cùng với gia đình anh trai, mẹ không cảm thấy vui. Khi khách về hết, tôi ngồi hỏi chuyện mẹ.

Mẹ bảo buồn lắm, các cháu đi học, anh chị thì bận buôn bán tối ngày. Sợ mẹ đi chơi quên khóa cửa nên mỗi ngày đi làm, anh trai đều khóa cổng để bà ở trong nhà. Cả ngày đi ra đi vào, không có người nói chuyện, mẹ thấy như người thừa vậy.

Tôi hỏi về chuyện ăn uống, mẹ cũng nói thật là vợ chồng anh trai tôi rất bận, không có thời gian nấu ăn. Sáng, trưa, tối đều mua đồ ăn sẵn cho mẹ, ăn nhiều ngán lên tận cổ nhưng không dám kêu ca nửa lời.

Buổi tối, tôi ngồi góp ý với anh trai dành nhiều thời gian cho mẹ hơn, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Anh trai bảo vợ chồng tôi chăm sóc mẹ tốt hơn, thế thì đưa bà về mà phục vụ. Chỗ tôi sống gần bệnh viện, mỗi lần bà ốm đau đi lại cũng thuận tiện.

Tôi rất muốn được chăm sóc mẹ những năm cuối đời nhưng không biết phải nói sao để chồng vui vẻ đồng ý đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm