"Khoác áo mới" cho những mái ấm thắm tình quân dân
Nụ cười hạnh phúc của gia đình ông Huỳnh Văn Danh thôn Phước Nhuận, xã Tuy Phước trước ngôi nhà mới sắp hoàn thành
Những ngày cuối năm tại các công trường xây dựng nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk trong "Chiến dịch Quang Trung" của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đang hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Những mảng tường xám lạnh giờ đã khoác lên mình “lớp áo mới” rực rỡ, mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống bình yên cho người dân trước thềm năm mới.
"Làm thật nhanh, thật đẹp để bà con có nhà mới đón Tết"
Ngôi nhà của ông Trần Bảo Đạt, ở thôn Ngân Sơn, xã Tuy An Bắc đang được bộ đội Sư đoàn 2 hỗ trợ xây dựng, âm thanh rộn rã của tiếng máy trộn, tiếng lách cách "tay phay, tay vữa" của những người lính thợ hòa cùng tiếng nói cười của người dân vang khắp xóm nhỏ. Để kịp bàn giao nhà cho bà con trước thềm năm mới 2026, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã duy trì nhịp độ làm việc xuyên trưa, xuyên tối, không quản nắng mưa.

Không khí tại các công trường xây dựng nhà cho bà con vùng lũ của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đang hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết.
Trên giàn giáo cao, Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Phương Nam, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 95) đang thoăn thoắt đưa những nhát cọ đều tăm tắp. Dù gương mặt lấm lem vôi vữa, Nam vẫn cười tươi, chia sẻ: "Chúng em đang vào công đoạn cuối để hoàn thiện ngôi nhà. Nhìn những ngôi nhà dần thay "màu áo mới", từ màu xám của gạch đá sang màu trắng, vàng, xanh... bao nhiêu mệt nhọc của anh em đều tan biến. Chúng em tự hứa với lòng mình phải làm thật nhanh, thật đẹp để bà con có nhà mới đón Tết".
Không khí khẩn trưởng, rộn ràng trong những ngôi nhà đang bước vào công đoạn cuối, mỗi người một việc, mắc điện, lắp ống nước, gia chủ thì tranh thủ lắp các vật dụng cho ngôi nhà của mình. Tiếng cười nói, tiếng búa đập, tiếng đóng đinh... tất cả tạo nên âm thanh ấm áp, tươi vui trong những ngôi nhà mới.
Niềm vui trong ánh mắt người dân
Chứng kiến ngôi nhà của mình thay đổi từng giờ, bà con lối xóm không giấu nổi niềm xúc động và nụ cười rạng rỡ. Những bức tường vàng, xanh tươi mới được bàn tay của các chiến sĩ phối màu rất hài hòa, bắt mắt, mái tôn xanh mướt hiện lên rực rỡ dưới nắng, xua đi vẻ ảm đạm của vùng đất vốn vừa chịu nhiều đau thương sau thiên tai.
Ngắm nhìn "tổ ấm" mới đang được các chiến sĩ chăm chút lớp sơn bên ngoài, ông Huỳnh Văn Doanh, thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước, vui vẻ nói: "Ban đầu tôi không nghĩ các chú bộ đội làm được nhanh và đẹp như vậy, chưa đầy 1 tháng mà ngôi nhà gần 100m2, có tầng chống lũ đã sắp hoàn thành. Nhìn các chú bộ đội tỉ mỉ sơn từng ô cửa, quét vôi từng mảng tường, tôi thấy ấm lòng và xúc động quá. Gia đình tôi chọn màu xanh lá hòa quyện cùng màu xanh da trời, với niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn sau những ngày giông bão. Cảm ơn các chú bộ đã ở bên chúng tôi những ngày qua".

Niềm vui rạng rỡ của gia đình ông Trần Văn Công, thôn Định Trung, xã Tuy An Bắc trong ngày được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 bàn giao căn nhà mới
Ngắm nhìn ngôi nhà đang được chiến sĩ Sư đoàn 2 khoác áo mới, ông Trần Văn Công, thôn Định Trung 1, xã Tuy An Bắc, xúc động nói: "Hôm lũ lụt xong, nhìn tất cả tài sản tích cóp bao năm bị dìm trong nước lũ, ngôi nhà loang lỗ bùn đất, hư hỏng nặng, vợ chồng tôi chỉ biết khóc nghẹn với cảnh hoang tàn trước mắt. Vậy mà chỉ hơn 10 ngày có các chú bộ đội Sư đoàn 2 về, ngôi nhà đã được thay diện mạo, khoác lên mình sắc màu mới. Tết này cả nhà tôi có nhà đẹp, khang trang đón Tết rồi".
Mệnh lệnh từ trái tim người lính
Những bàn tay thoăn thoắt đưa những nhát cọ điêu luyện vẽ từng đường chỉ của các "thợ lính", Thượng tá Lê Quân Sơn, Phó Tham mưu trưởng, chia sẻ: "Đơn vị nhận nhiệm vụ xây dựng 83 căn nhà mới, sửa chữa 38 căn nhà bị hư hỏng nặng trong "Chiến dịch Quang Trung".
Ban đầu có khó khăn vì số thợ lành nghề hạn chế, tuy nhiên đơn vị đã huy động tất cả nguồn lực và lực lượng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhanh nhất có thể để bà con có nhà mới đón Tết. Đây không chỉ là thực hiện nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi quán triệt tinh thần thi công phải đảm bảo "kỹ, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối".

20 ngôi nhà đang dần hoàn thiện, sắc màu tươi mới là minh chứng cho sự hồi sinh của vùng đất lũ
20 ngôi nhà ở vùng rốn lũ tỉnh Đắk Lắk đang vào giai đoạn hoàn thiện, sắc màu tươi mới trên những bức tường hôm nay là minh chứng cho sự hồi sinh của vùng đất lũ, là biểu tượng của tình quân dân thắm thiết. Sư đoàn 2 quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm chính trị này để vừa củng cố vững chắc 'thế trận lòng dân', vừa mang lại niềm vui trọn vẹn cho nhân dân khi Xuân về".
Những mái ấm thắm tình quân dân còn thơm mùi vôi vữa mới, rực rỡ sắc màu đang trở thành điểm tựa vững chãi, thắp lên niềm tin và sức sống mãnh liệt cho bà con vùng lũ trong những ngày cuối năm 2025.



