Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 làm MV tặng người cha đã khuất

Bảo Minh
19/01/2024 - 06:52
Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 làm MV tặng người cha đã khuất

Ca sĩ Trần Vân Anh

“Em muốn kể với mọi người về một phần ký ức của em, về nỗi nhớ mong bố và khát khao có một người cha”, nữ ca sĩ 19 tuổi Trần Vân Anh chia sẻ về MV “Nhớ cha” của mình.

Sau cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023, Trần Vân Anh là một cái tên được chú ý trong làng âm nhạc, bởi cô là một trong số hiếm thí sinh giành vị trí cao nhất ở một cuộc thi ca hát chuyên nghiệp khi chỉ mới 18 tuổi. Hơn 2 tháng kể từ khi đăng quang Quán quân, cô gái Hà Tĩnh đã cho ra mắt MV đầu tay Nhớ cha vào ngày 18/1/2024 để tặng người cha đã khuất.

Trần Vân Anh mồ côi bố từ khi mới hơn 4 tuổi. Ký ức về bố trong trí nhớ non nớt của cô không nhiều. Thậm chí, đến hình ảnh thực của bố ra sao cô cũng không còn nhớ kỹ, chỉ biết duy nhất hình ảnh trên tấm ảnh thờ trong nhà và nhớ cảnh bố thường cõng cô trên vai đi chơi…

Từ khi bố ra đi vì tai nạn giao thông, mẹ Trần Vân Anh một mình nuôi 3 đứa con. Gia cảnh khó khăn, mẹ cô phải làm đủ việc để kiếm sống, từ đan lưới, muối cá, làm mắm, làm đậu hũ… Vất vả là vậy, nhưng khi thấy con gái sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, người mẹ đã ủng hộ con hết lòng, đăng ký cho con tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc nhí, gác lại công việc để đồng hành cùng con trên mọi chặng đường…

Năm 2017, Trần Vân Anh thi The Voice Kids và dừng lại ở vòng đối đầu. Cũng năm ấy, cô bé tiếp tục thi Siêu sao âm nhạc nhí và giành ngôi vị Á quân. Để thực hiện ước mơ âm nhạc của mình, Trần Vân Anh quyết định thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Vinh, rồi 1 năm sau đó lại ôn luyện để thi vào hệ Trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi con gái đỗ, người mẹ quyết định khăn gói theo con gái ra Thủ đô, cùng con trải qua mọi thăng trầm của công việc, đời sống.

Cảnh trong MV "Nhớ cha"

Cảnh trong MV "Nhớ cha"

Tuy nhiên, khi thực hiện MV đầu tay, Trần Vân Anh lại chọn một ca khúc về cha. "MV này em muốn kể với mọi người về một phần ký ức của em, về nỗi nhớ mong bố và khát khao có một người cha. Em tin là ở nơi xa kia bố sẽ vui khi thấy con gái có thành công ban đầu", Trần Vân Anh tâm sự.

NSƯT Tố Nga, người đã quyết định chọn ca khúc Nhớ cha cho MV đầu tay của Trần Vân Anh chia sẻ: "Ca khúc này được nhạc sĩ Tuấn Phương phổ thơ từ tác phẩm của nhà thơ Đậu Hoài Thanh - người cùng quê Hà Tĩnh với tôi và Trần Vân Anh. Chị Đậu Hoài Thanh viết bài thơ này khi tiễn biệt bố rời cõi tạm, nội dung bài có rất nhiều tâm tư giống với Trần Vân Anh. Khán giả sẽ dễ cảm nhận được trái tim của một cô gái 18 tuổi trong trẻo với nỗi nhớ mong cha ở bài hát này như thế nào".

MV Nhớ cha do đạo diễn Lam Hạ thực hiện là một câu chuyện dung dị nhẹ nhàng về tình cảm cha và con gái. Con gái vốn là người nhút nhát, người cha hết lòng tìm mọi cách để con được vui với chúng bạn và có một ký ức tuổi thơ thật tươi đẹp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm