Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/11/2025 - 22:26 (GMT+7)

Quỹ học bổng Vừ A Dính chắp cánh ước mơ nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số và hải đảo

Phạm Thương
Quỹ học bổng Vừ A Dính chắp cánh ước mơ nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số và hải đảo

Em GIàng A Xoài tặng hoa cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”

"Tôi muốn dành tặng một đóa hoa cảm phục và tri ân cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Quỹ không chỉ trao đi những suất học bổng mà còn ôm ấp, nâng đỡ những ước mơ non trẻ của nhiều thế hệ học sinh vùng đồng bào DTTS và hải đảo xa xôi" - bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chia sẻ.

Từ hành trình cậu bé người Mông Giàng A Xoài

Ngày 15/11, tại TPHCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình Họp mặt sinh viên và trao học bổng năm học 2025 - 2026.

Sự kiện nhằm tổng kết hoạt động của Dự án "Hỗ trợ sinh viên", đánh giá kết quả học tập năm học 2024 - 2025, tuyên dương các sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, trao học bổng năm học mới; đồng thời tri ân các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Quỹ.

Tại chương trình Họp mặt sinh viên và trao học bổng năm học 2025 - 2026, cả khán phòng bỗng lặng đi vì xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc Giàng A Xoài - từ một cậu bé người Mông mồ côi, không thạo tiếng Kinh - nay đã trở thành tân sinh viên ngành kỹ thuật ô tô, bước lên sân khấu tặng hoa cho "vị ân nhân" - bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu".

Câu chuyện vượt khó của Giàng A Xoài, qua lời kể của bà Trương Mỹ Hoa, khiến nhiều người rưng rưng nơi khoé mắt. Ở tuổi 80, bà vẫn dành trọn tâm sức và tâm huyết cho thế hệ trẻ. Giọng kể của bà đôi lúc ngắt quãng, nhưng từng chi tiết về hành trình của Xoài được bà nhớ và kể lại rõ ràng, chi tiết, như cách mà bà yêu thương và sự trân quý cho mỗi học sinh được nhận học bổng từ Quỹ Vừ A Dính.

Quỹ học bổng Vừ A Dính ôm ấp, nâng đỡ ước mơ nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số và hải đảo- Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.

Bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại, năm 2017, trận lũ kinh hoàng ập xuống xã Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ) đã cuốn phăng đi bao nhà cửa, tài sản. Chính trận lũ kinh hoàng ấy đã cướp đi bố mẹ của Giàng A Xoài. A Xoài và anh trai phải nương tựa vào nhau để vượt qua những khó khăn.

Quỹ học bổng Vừ A Dính ôm ấp, nâng đỡ ước mơ nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số và hải đảo- Ảnh 2.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình Họp mặt sinh viên và trao học bổng năm học 2025 - 2026.

"Khi chúng tôi lên thăm địa phương, gặp Giàng A Xoài và hỏi: "Con có muốn vào TPHCM học không?". Em nhìn chúng tôi với đôi mắt trống rỗng, không trả lời. Sau thời gian vận động, em đã gật đầu. Ngày đón vào TPHCM, em vẫn im lặng, không nói một lời. Chúng tôi đưa em về trường THCS-THPT Hồng Hà để học. Dù 13 tuổi nhưng em chỉ có thể bắt đầu từ lớp 5 vì trước đó em chủ yếu đi làm nương. Và chưa "nói sõi" tiếng Kinh. Vậy nên, các cô giáo tận tình kèm cặp để em theo kịp bạn bè", bà Trương Mỹ Hoa kể.

Bà kể thêm: "Khi xem đồ đạc của em, chúng tôi thấy hai phong bì. Một bì khoảng 2,5 triệu toàn tiền lẻ từ 10 nghìn, 20 nghìn đến 50 nghìn… đó là tiền bà con bản làng quyên góp; phong bì còn lại hơn 6 triệu do các đơn vị, chính quyền, đoàn thể địa phương cho. Số tiền nhỏ, chúng tôi được giao cho cô quản nhiệm của em ở trường Hồng Hà giữ hộ, để mua những vật dụng cần thiết cho em. Số tiền lớn, Quỹ bổ sung thêm thành 10 triệu gửi tiết kiệm để dành cho tương lai của em".

Quỹ học bổng Vừ A Dính ôm ấp, nâng đỡ ước mơ nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số và hải đảo- Ảnh 3.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính trao giấy khen cho các em sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Ban đầu, khi vào TPHCM nhập học, Giàng A Xoài gần như không nói chuyện, giáo viên tưởng em không biết nói tiếng Kinh. Thực ra, em biết nói, nhưng cú sốc mất bố mẹ và môi trường hoàn toàn xa lạ khiến em thu mình lại.

Sau 8 năm nỗ lực học tập cộng với sự dìu dắt của nhà trường, sự kiên trì hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính, đến nay Giàng A Xoài đã đỗ vào Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, theo học ngành cơ khí ô tô. Hiện nay, em vẫn gắn bó với trường THCS-THPT Hồng Hà, được trường hỗ trợ cho làm thêm tại tổ media của trường. Khi nhận được tháng lương đầu tiên từ công việc này, Giàng A Xoài đã tặng lại cho quỹ học bổng Vừ A Dính, như một cách tri ân chân thành của em gửi đến những người đã từng đùm bọc em.

Quỹ học bổng Vừ A Dính ôm ấp, nâng đỡ ước mơ nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số và hải đảo- Ảnh 4.

Các tân sinh viên nhận học bổng năm học mới từ các trường Đại học đã ký kết tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Trong số các em thụ hưởng từ Quỹ học bổng Vừ A Dính, có rất nhiều em nỗ lực vươn lên, nhưng câu chuyện của Giàng A Xoài là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của nghị lực và tình người. Đây không phải câu chuyện về học giỏi hay không, mà là hành trình vượt lên số phận để trưởng thành. Từ một Giàng A Xoài đầy tổn thương, thu mình và gần như không giao tiếp, em đã mạnh mẽ đứng dậy, học cách mở lòng, biết bày tỏ. Giờ đây, Giàng A Xoài đã trở lại là một cậu học trò bình thường như bao bạn bè khác. Phía sau sự "bình thường" ấy là cả một hành trình dài của nỗ lực, của yêu thương và của những bàn tay nâng đỡ.

Dự án "Hỗ trợ sinh viên" của Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã hỗ trợ cho 492 sinh viên thuộc 38 dân tộc ở khắp cả nước.

Tính từ 7/2020 đến nay, đã có 279 sinh viên của dự án đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhiều em đã có việc làm ổn định và quay lại hỗ trợ các thế hệ đàn em.

Khi vườn ươm hoá màu xanh

Còn với trường hợp Thạch Sang - người từng được Quỹ chăm lo, nay đã trưởng thành. Em tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TPHCM) với tấm bằng loại Giỏi đầy ấn tượng. 

Trong suốt 4 năm đại học, bên cạnh học bổng Vừ A Dính, em còn may mắn nhận thêm học bổng của Bộ Khoa học - Nghiên cứu và Nghệ thuật - Văn hóa Bang Hessen (Đức) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Cộng hoà liên bang Đức. Những suất học bổng ấy trở thành nguồn động viên lớn, giúp em vững tâm học tập và tin tưởng vào con đường tương lai đang rộng mở phía trước.

Quỹ học bổng Vừ A Dính ôm ấp, nâng đỡ ước mơ nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số và hải đảo- Ảnh 5.

Em Thạch Sang (bìa phải) - kỹ sư phần mềm vừa tốt nghiệp loại giỏi tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TPHCM).

Thạch Sang chia sẻ: "Đối với sinh viên dân tộc thiểu số như em, Quỹ học bổng Vừ A Dính không chỉ hỗ trợ về tài chính, mà còn là nguồn động viên to lớn. Hiện nay, em vừa có việc làm cho một công ty phần mềm ở Gò Vấp, em xin hứa sẽ nỗ lực thật tốt, em hy vọng bản thân sẽ có cơ hội được đóng góp một phần sức mình cho cộng đồng, tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà quý nhà tài trợ đã và đang trao đi cho chúng em".

Riêng năm học 2024 - 2025, các em thuộc Dự án đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào khi: 69 sinh viên đạt thành tích loại Giỏi (chiếm 36%); 107 sinh viên đạt loại Khá (chiếm 56%) tại nhiều ngành đang theo học như bác sĩ nội trú, sư phạm, kinh tế đến kỹ thuật và khoa học xã hội…

Quỹ học bổng Vừ A Dính ôm ấp, nâng đỡ ước mơ nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số và hải đảo- Ảnh 6.

Các tân sinh viên nhận học bổng năm học mới từ các trường Đại học đã ký kết tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

"Điều quan trọng mà cô muốn chia sẻ với các con là: thời đại này là của các con, chứ không còn là của các cô chú, ông bà như trước nữa. Các thế hệ đi trước có rất nhiều phẩm chất quý báu: đạo đức, tinh thần trách nhiệm, nghị lực… Những điều đó vẫn rất đáng trân trọng. Nhưng trong thời đại mới, chỉ như vậy thôi thì chưa đủ. Các con cần trí tuệ, cần tri thức để cạnh tranh và để chiến thắng. Nếu không theo kịp thế giới, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau", bà Trương Mỹ Hoa, nhắn gửi.

Dự án "Hỗ trợ sinh viên" là một trong những dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, được thành lập ngày 17/10/2020. Dự án ra đời nhằm tiếp nối hành trình của các học sinh từng nhận học bổng "Ươm mầm tương lai" và "Chắp cánh ước mơ" khi bước vào giảng đường đại học, giúp các em tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ và tiếp sức vượt qua khó khăn.

Sau 6 năm triển khai, dự án đã thu hút 59 nhà hảo tâm đồng hành, trao học bổng cho 492 sinh viên thuộc 38 dân tộc ở 49 tỉnh, thành phố (cũ), đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận