Quỹ Mottainai 'Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc' hỗ trợ 2 trẻ bị tai nạn giao thông

12/10/2018 - 11:50
Ngày 11/10, Đại diện Văn phòng thường trú phía Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ được trích từ quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2018 cho 2 trẻ bị tai nạn giao thông hiện đang ở trên địa bàn TPHCM.
Đó là bé Neang Săn Đa (8 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đang điều trị tại TPHCM) và bé Đinh Nguyễn Hồng Phúc (10 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM). Quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2018 đã trao tặng gia đình mỗi bé 3 triệu đồng.
 
Đây là 2 trong số 71 em nhỏ thuộc 30 gia đình nhận được hỗ trợ từ quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2018 của Báo Phụ nữ Việt Nam. Nhiều em nhỏ sẽ cùng gia đình trực tiếp tham gia Ngày hội Mottainai 2018 tổ chức vào 13/10/2018 tại phố đi bộ khu vực hồ Gươm, Hà Nội.
 
Hiện bé Săn Đa đang được chăm sóc, điều trị tại Khoa tủy sống, Bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM (Q.8, TPHCM). Chị Neang Mơn Dane (30 tuổi, dân tộc Khmer, mẹ bé) cho biết, sức khỏe của Săn Đa đã khá hơn trước. Hiện mỗi ngày, bé dành khoảng 4 tiếng để tập vật lý trị liệu. “Vẫn chưa biết việc điều trị của cháu đến bao giờ thì mới kết thúc, chỉ mong cho con sớm bình phục để đi học, đi chơi cùng các bạn”, người mẹ chia sẻ.
 
dsc_1435.JPG
Đại diện Văn phòng thường trú phía Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam trao số tiền hỗ trợ từ quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2018 cho bé Neang Săn Đa.

 

 
Trước đó, vào cuối năm 2017, khi được cha đi xe máy đi thăm bà nội thì Săn Đa cùng cha gặp tai nạn giao thông. Hai cha con bị xe máy cày cán qua người. Vụ tai nạn khiến cha Săn Đa bị gãy chân. Bản thân Săn Đa bị nặng hơn khi gãy 2 xương đùi, gãy tay trái, dập tủy. Săn Đa bị liệt cả 2 chân, cần rất nhiều thời gian và nỗ lực thì mới có thể phục hồi được”, chị Neang Mơn Dane.
 
Cũng từ ngày con gái bị tại nạn, chị Neang Mơn Dane luôn sát bên con từng giây, từng phút để chăm sóc cho con. Còn con gút út mới hơn 1 tuổi đang ở quê, được cha và bà nội chăm sóc. “Từ ngày Săn Đa bị tai nạn điều trị ở TPHCM thì tôi vẫn chưa được gặp con gái út. Nhớ con nhưng cũng chẳng biết làm sao”, chị Neang Mơn Dane mắt đỏ hoe nói.
 
Trong khi đó, sau một thời gian điều trị tại nhiều bệnh viện, bé Đinh Nguyễn Hồng Phúc đã xuất viện và đã đi học trở lại. Hiện gia đình bé đã chuyển về sống cùng bà nội ở căn nhà thuộc địa bàn Q.Tân Phú, TP.HCM.
 
20181011_155111.jpg
Đại diện Văn phòng thường trú phía Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam trao số tiền hỗ trợ từ quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2018 cho bé Đinh Nguyễn Hồng Phúc.

 

Trước đó, vào ngày 29/7, bé Phúc được mẹ chở cùng người bác xuống Long An để lấy thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, trên đường về, chiếc xe máy chở 3 người bị 1 chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm phải. Mẹ Phúc may mắn ngã vào lề đường chỉ bị xây xát nhẹ, người bác bị té gãy chân, riêng Phúc không may bị xe bánh sau xe tải chèn lên chân trái.
 
Vết thương nghiêm trọng khiến các bác sĩ bắt buộc phải cắt bỏ nửa chân trái của Phúc. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng phải tiến hành phẫu thuật xử lý các chấn thương ở vùng hông, chậu... cho bé.
 
Hiện mỗi ngày, bé được cha đưa đến trường bằng xe lăn. “Trong thời gian tới gia đình sẽ đưa cháu đi tập vật lý trị liệu, bác sĩ nói phải đến cuối năm thì mới có thể bắt đầu lắp chân giả cho cháu làm quen được”, anh Viễn – cha của Phúc cho hay.
 
Đại diện gia đình các bệnh nhi đã gửi lời cảm ơn đến Báo Phụ nữ Việt Nam, quỹ Mottainai “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” năm 2018 và mong muốn chương trình Mottainai sẽ ngày càng lan tỏa rộng rãi hơn nữa, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông cũng như giúp những trẻ em không may bị tai nạn giao thông có cuộc sống tốt hơn.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm