Trong không khí vui vẻ của hôn lễ, hành vi đến từ tình cũ của cô dâu khiến cho ai cũng ngao ngán.
Giữa tôi với Minh đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Không hiểu sao anh ấy lại nhờ vợ đóng giúp viện phí cho tôi.
Dù đã có gia đình mới nhưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ về mẹ chồng cũ. Không biết cuộc sống hiện tại của bà thế nào nữa?
Tôi rất vui khi được mẹ bạn trai ủng hộ chuyện tôi mang thai.
Không biết làm cách nào để "nối lại tình xưa", cô gái trẻ nghĩ ra cách làm khá hài hước nhưng rất hiệu quả.
Hồi còn yêu anh, không dưới trăm lần tôi nghĩ tới dáng vẻ của chính mình khi mặc váy cưới nên tôi chủ động nhắn tin xin ứng tuyển làm mẫu cô dâu.
Một thời gian ngắn sau khi ly hôn, tôi nghe tin chồng cũ sắp cưới. Lúc đó con trai cũng lâu không gặp bố nên tôi đưa con về dự đám cưới của anh luôn.
Ở tập 13 phim Gara hạnh phúc, Quân đã tìm đến nhà Sơn Ca nhưng lại bị Khải cho "ăn trái đắng".
Bệnh suy giảm trí nhớ của bà Nga ngày càng trở nặng ở Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 53 .
Tôi cảm thấy đơn độc khi cố gắng đối phó không chỉ với sự căng thẳng, lo lắng cho mẹ tôi mà còn cả những công việc của bà. Không thể chăm sóc mẹ từ xa, vì vậy, sau nhiều năm sống ở một thành phố sôi động, tôi chuyển về ở cùng với mẹ.