Rủ nhau đi 'lấy đỏ' trong đêm khuya

08/02/2016 - 04:00
Làng An Định, Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) có tục xin lửa đầu năm, gọi là 'Xin đỏ'. Theo quan niệm của dân làng, nếu xin được lửa từ đình làng về nhà thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn.

Tục xin lửa diễn ra vào đêm 11 tháng Giêng. Đúng 21h, các vị cao niên trong làng bắt đầu thổi tù và, kết hợp đánh trống báo hiệu đến giờ tiến hành nghi lễ. Ảnh: Zing
Các cụ cao niên đang làm thủ tục trước khi mang đồ mã ra sân đình để hóa. Ảnh: Dân Việt 
 Theo tục này, các cụ trong làng sẽ mang tất cả đồ vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế ở đình làng ra giữa sân đình để hóa. Ảnh: PetroTimes
  Người dân có thể mang sẵn hương đến hoặc lấy hương trong đình chờ đến giờ châm vào đống lửa giữa sân đình. 
Mọi người xúm lại chỗ hóa vàng để xin lửa mang về nhà. Ảnh: VnExpress
 Do dùng hẳn chiếc gậy dài châm lửa, người thanh niên này đã trở thành một trong những người đầu tiên mang được 'đỏ' về nhà. Ảnh: Zing
 Một bạn trẻ được mẹ giao trọng trách đi xin lửa
Sau khi xin được lửa, mọi người phải đi thật nhanh về nhà hoặc tìm mọi cách giữ được lửa cho đến khi đưa lên bàn thờ tổ tiên. Ảnh: Dân Việt
Cuộc "lấy đỏ" khuấy động cả làng, chỗ nào cũng rộn ràng khí thế với lửa. Ảnh: VnExpress 
Nhiều người trong làng còn đi xe máy di chuyển cho nhanh... Ảnh: PetroTimes
 Sau khi xin được “đỏ” từ đình làng mang, người dân nhanh chóng mang về dâng lên bàn thờ tổ tiên cầu mong một năm mới sức khỏe và tài lộc cho cả gia đình. Ảnh: PetroTime
Bình luận về phong tục này, đa số người dân trên mạng đều cho rằng, đây là một tục lệ hay, cần được duy trì cho con cháu sau này. Tuan Long Nguyen nhận xét: "Phong tục này thật ấm tình làng xóm - thứ tình cảm mà bấy lâu này ở các thành phố lớn đang mờ nhạt dần".

Facebook Thach Huong cho biết: "Tôi thấy một số nơi cũng có tục xin lửa này, nhưng người dân xin lửa vào đúng đêm giao thừa cơ, không phải ngày 11 tháng giêng như ở Yên Nghĩa".

Pham Hong Nam cho rằng: "Một nét đẹp văn hoá cần được duy trì và phát huy. Nét văn hoá này còn hơn một số nơi đem con vật ra để tế, giết". Đồng quan điểm này, facebooker Hien Pham đặt câu hỏi: "Các bô lão Hương Nha và Ném Thượng xem xong nghĩ gì?"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm