Rực rỡ không gian trưng bày "Dòng chảy báo chí Quảng Ninh"
Ngày 10/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh chủ trì cùng với các đơn vị của VOV và tỉnh Quảng Ninh đã tái hiện lại một không gian rực rỡ trưng bày tư liệu, hiện vật mang chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng".
Đây không chỉ là một trong những hoạt động khởi đầu cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, mà còn là một cuộc hành trình bằng hình ảnh và âm thanh, đưa công chúng trở về với những ký ức rực rỡ của ngành báo chí và cùng hướng nhìn về một tương lai đầy khát vọng.

Tỉnh Quảng Ninh trưng bày tư liệu về "Dòng chảy báo chí". Ảnh Thanh Tùng
Phát thanh - ngay từ khi ra đời, đã mang sứ mệnh đặc biệt là nối liền ý Đảng với lòng dân. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc, tiếng nói trên làn sóng điện đã trở thành vũ khí sắc bén, là điểm tựa tinh thần vững chãi. Hôm nay, tại Liên hoan lần thứ 17 này, chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" đã một lần nữa khẳng định vị thế của báo chí phát thanh trong việc khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm - Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh- phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Tùng
Nhà báo Nguyễn Thế Lãm - Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh - cho rằng không gian trưng bày không chỉ đơn thuần là những kệ tủ hay pano hình ảnh mà tất cả mọi người đã dày công xây dựng một cấu trúc không gian mang tính kết nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai.
Điểm nhấn của không gian trưng bày còn là Trục thời gian "Dòng chảy Báo chí Quảng Ninh". Tại đây, mỗi hiện vật là một chứng nhân sống động. Với phát thanh đó là chiếc máy tăng âm được Liên Xô viện trợ cho Đài truyền thanh khu Hồng Quảng năm 1956; chiếc Micro OKTAB - thiết bị đã vinh dự thu âm tiếng nói của Bác Hồ trong lần Người về thăm Quảng Ninh năm 1965; những chiếc Máy ghi âm 3 BYK hay Bàn dựng RM-G810V từng là những thiết bị hiện đại nhất của Phát thanh Quảng Ninh những năm 1970, 1980, được trưng bày tại đây để kể về một thời kỳ lao động sáng tạo, vượt qua bao khó khăn thiếu thốn để giữ cho làn sóng phát thanh, cánh sóng truyền hình luôn thông suốt.
Với báo chí nói chung, Quảng Ninh là nơi hình thành báo chí cách mạng từ rất sớm. Năm 1928, sau 3 năm ra đời của báo Thanh Niên, tại vùng mỏ đã có báo Than của công nhân mỏ để tuyên truyền giác ngộ cách mạng. Năm 1983, Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc đầu tư máy phát, xây dựng, phát sóng chương trình truyền hình. Trong những năm tháng đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc, trụ sở đài truyền thanh Quảng Ninh bị trúng bom, khiến 3 cán bộ hy sinh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan các gian trưng bày. Ảnh: TT
"Mỗi vết xước trên chiếc máy quay, mỗi lớp bụi thời gian trên chiếc radio không phải là sự cũ kỹ, mà là những chương sử hào hùng được viết bằng mồ hôi và cả máu của các thế hệ đi trước. Chúng tôi trưng bày chúng ở đây không chỉ để nhớ về quá khứ, mà còn để nhắc nhở thế hệ làm báo trẻ hôm nay về trách nhiệm giữ lửa niềm tin", nhà báo Nguyễn Thế Lãm chia sẻ.
Từ những thiết bị thô sơ ấy, chúng ta đã tiến một bước dài đến không gian số hôm nay. Bên cạnh dòng chảy lịch sử, là khu vực trải nghiệm. Công chúng sẽ cùng trải nghiệm phòng thu thanh, trường quay truyền hình để hòa nhịp với hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí đa phương tiện.
Trong không gian này, những người đến tham quan còn được tham quan khu trưng bày Báo Xuân Bính Ngọ 2026 của các cơ quan báo chí trên toàn quốc. Đây chính là biểu tượng của sự hội tụ, của tinh thần đoàn kết báo chí cả nước, cùng chung tay vì một mục tiêu chung: Xây dựng một nền báo chí Cách mạng Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Hình ảnh, thông tin về các cơ quan báo chí, những đơn vị tham dự liên hoan năm nay cũng được giới thiệu trang trọng.
"Tôi mong rằng, sau khi tham quan không gian trưng bày này, mỗi đồng nghiệp sẽ tìm thấy ở đây một chút ký ức của riêng mình, một chút động lực cho những dự định tương lai và một niềm tin mãnh liệt rằng: Phát thanh Việt Nam sẽ ngày càng vươn cao, vươn xa, đóng góp xứng đáng vào hành trình đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình", nhà báo Nguyễn Thế Lãm chia sẻ.