Văn hóa - giải trí

Rưng rưng trước lời hẹn ước "Gặp lại nhau khi hoa nở"

Phong Linh 23/04/2020 - 12:20 PM
Giọng hát da diết của Nguyên Hà một lần nữa lại khiến trái tim khán giả thổn thức, rưng rưng bởi những giai điệu trầm buồn nhưng nồng nàn tình yêu của ca khúc "Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở".

Bài hát là lời nhắn nhủ của hai người yêu nhau nhưng bởi sự trớ trêu của số phận mà không thể ở bên nhau.

Xin đừng, đừng nói chia ly

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?

Giai điệu vang lên như một lời khẩn cầu, một lời hứa, gửi vào làn gió, của cô gái mang đến cho chàng trai mình yêu, người đã không còn trên thế gian này.

Lời hẹn ước gửi đến người yêu dấu... - Ảnh 1.

Ca sỹ Nguyên Hà

Từng chút một bắt đầu từ ấy, những kỷ niệm đẹp đẽ của bao ngày bên nhau hiện về, khắc khoải, trong một nỗi mộng mơ tuổi trẻ. Những kỷ niệm dù hiện tại đã trở thành "từng giọt sầu dâng ký ức", khiến trái tim ngày ngày không thể bước tiếp, nhưng bởi tình yêu dâng đầy, bởi lòng quyến luyến, nguyện làm người giữ ký ức.

"Sao đành phải quên đi?"

Sao đành phải quên đi, sao đành quên, làm sao quên được. Thuở ấy đã là ấp ủ hạnh phúc của hiện tại, hi vọng của tương lai. Vậy mà trong giây khắc, số phận đã đẩy lìa hai con người, hai tâm hồn, để lại mình em với những giọt nước mắt buồn tủi, bất lực.

Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?

Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt

Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?

Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau

Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?

Từng lời hát quện chặt trong những nốt nhạc ngân dài, như tiếng thở dài nén chặt từng giọt nước mắt, của nỗi buồn, nỗi thương tiếc. Giọng hát của Nguyên Hà trong vắt, nhưng lại tự thân buồn đến không thể nào buồn hơn. Nghe Hà cất tiếng hát, trái tim tôi bất chợt nhớ lại bao chuyện của quá khứ, của những ngày thanh tân chưa từng biết chia lìa.

Giọng hát xốn xang ấy, vừa nhắc nhớ cái buồn thương mất mát của hiện tại, lại vừa trìu mến quyến luyến ký ức. câu hát "Xin đừng, đừng nói chia ly. Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?" cứ lặp đi lặp trong bài hát như một điệp khúc, như một khẳng định, một tin tưởng.

Ấy phải chăng cũng là sự cố chấp của trái tim những người phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu. Biết rằng, sự thật ấy, hiện tại này đã hoàn toàn mất dấu nhau trong đời, người đã đi vĩnh viễn không thể thấy lại, nhưng cứ khăng khăng ôm trọn tình yêu ấy, tin vào nỗi duyên phận. Chỉ cần tâm hồn khao khát gặp lại nhau, nhất định sẽ gặp lại nhau.

Những bông hoa nở cũng như là mùa xuân đang đến, mùa xuân của bao nhiêu ước vọng, có lẽ cũng là khi khép lại đoạn đời cũ, biết rằng sẽ còn gặp lại nhau, dẫu đi xa bao nhiêu, đi xa bao lâu.

Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?

Xin đừng, đừng nói chia ly

Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?

Xin đừng...

Đừng nói chia ly

Tiếc nuối, buồn thương, nhưng đẹp đẽ, và cũng đầy hy vọng.

Bài hát "Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở" được lấy cảm hứng từ câu nói của G-Dragon (Big Bang) được sáng tác bởi Rinnie Blue (tên thật là Hòa Ái). Cô viết nhạc từ năm 17 tuổi và hầu như chỉ công bố trong các group Undergroup. Đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Nguyên Hà, nhưng chất nhạc của Blue hoàn toàn phù hợp với thần thái giọng hát của Hà, tạo nên được dòng cảm xúc mãnh liệt, chạm được vào sâu thẳm trái tim người nghe.

Blue đã chia sẻ: "Trước đây mình cũng từng nghe những ca khúc của chị Nguyên Hà, mê lắm, giọng chị tình cảm vô cùng nên khi nghe chị hát ca khúc do chính mình sáng tác, mình rưng rưng luôn. Thật may vì được giọng hát đẹp đẽ của chị truyền tải ca khúc này, cũng nhờ thế mà nó trở nên tròn trịa hơn rất nhiều".

Những lời thủ thỉ của Nguyên Hà, sẽ thật phù hợp trong những ngày này, im vắng, soi chiếu tâm hồn, nhắc nhớ ký ức, để thấu hiểu và yêu thương, từng ngày còn được thức dậy, bên cạnh người yêu dấu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn