"Sắc màu" nữ giáo viên trong Tuần lễ Áo dài

Nguyễn Thị Bình
08/03/2025 - 15:42
"Sắc màu" nữ giáo viên trong Tuần lễ Áo dài

Giáo viên ở TP Vũng Tàu hưởng ứng Tuần lễ Áo dài

Ngay từ đầu tháng 3, rất nhiều chị em công sở đã cùng nhau diện những tà áo dài đẹp nhất đi làm.

Không phải tới sáng nay, khi cả thành phố như bừng lên tươi mới, lộng lẫy với những tà áo dài nhiều màu phấp phới bay, những hàng hoa bày rực rỡ hai bên đường và nơi cổng sân trường cộng với nét mặt tươi vui, nụ cười tỏa nắng trên mặt các bà các cô, tôi mới biết hôm nay là ngày lễ hội lớn nhất của phụ nữ quốc tế: Ngày 8/3. Không khí lễ hội đầu xuân còn sót lại, cộng với sự háo hức mong chờ của một nửa thế giới với những người bà, người mẹ, người chị, người cô đã khiến cho Ngày 8/3 trở thành ngày lễ đầu năm được nhắc nhớ, quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng nhất của hầu như tất cả mọi người.

Ở nhà, ông xã đã mời vợ và con gái lên sàn thương mại điện tử chọn món quà yêu thích trước cả tuần. Một bó hoa hồng rực rỡ cũng đã được phái mạnh trong nhà ưu ái mua từ hôm trước với dòng đề tặng ngộ nghĩnh quen thuộc: "Hai bố con tặng hai mẹ con".

Trường Tiểu học nơi tôi tham gia giảng dạy và quản lý hơn 20 năm qua đã cho các em học sinh chuẩn bị các chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ cả từ 1 tháng trước. Những tấm thiệp, món quà lưu niệm handmade đẹp nhất, do những đôi bàn tay non nớt nhỏ xinh kỳ công chuẩn bị nhiều ngày trời, được trưng bày trên bảng, trên kệ thu hút không chỉ sự chú ý của học sinh mà còn của rất đông phụ huynh và giáo viên.

Ngay từ đầu tháng 3, rất nhiều chị em công sở chẳng cần thông báo, nhắc nhở vẫn cùng nhau diện những tà áo dài đẹp nhất đi làm.

Các cô giáo trong tà áo dài

Các cô giáo trong tà áo dài

Là một cô giáo, tôi đương nhiên vô cùng quen thuộc với rất nhiều kiểu dáng, màu sắc của những chiếc áo dài. Ấy thế mà vẫn không khỏi bồi hồi khi chiêm ngưỡng những tà áo dài tha thướt các chị em đồng nghiệp diện trong Ngày 8/3. Áo dài của chị Thủy, giáo viên lớn tuổi nhất trường, vẫn là màu tím Huế trầm mặc, gợi lên bao nỗi niềm của người phụ nữ từng trải. Áo dài của cô Mai là màu trắng tinh khôi, như tuổi trẻ và tấm lòng thuần khiết mà cô dành cho học trò. Áo dài của cô Hoa luôn là màu đỏ, có lẽ là do cô luôn kết hợp với đồ mặc Tết. Nó cũng rất hợp nụ cười tươi và đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết của cô... 

Tôi nhìn lại mình trong chiếc gương trên tường phòng giám hiệu: Chiếc áo dài lụa tơ tằm, màu vàng nhạt tôi mặc hôm nay cũng là chiếc áo dài yêu thích nhất dù nó đã có tuổi đời gần chục năm trời. Chiếc áo dài này đã cùng tôi đi qua biết bao mùa lễ hội. Vì tôi hay mặc nó trong những sự kiện quan trọng thành ra trên trang cá nhân của tôi có rất nhiều hình với nó, khiến cho con gái lớn phải nhắc nhỏ: "Người ta lại tưởng mẹ chỉ có mỗi cái áo dài đó…".

Ánh mắt tôi chợt dừng lại nơi những cô bé học trò của mình, những đôi mắt trong veo đang lấp lánh niềm vui ngày lễ. Các em bây giờ còn tinh nghịch với đồng phục đơn giản nhưng chỉ vài năm nữa thôi vào cấp 3, các em sẽ khoác lên mình những tà áo dài trắng tinh khôi, dịu dàng như những cánh hoa mùa xuân. Trong số những cánh hoa trắng đó sẽ có những cánh hoa đổi màu; xanh, vàng, hồng, đỏ khi trở thành đồng nghiệp của tôi. Các em sẽ kiêu hãnh khoác lên người những tà áo dài nhiều màu sắc đẹp nhất vào những ngày lễ lớn như thế này. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm