'Săn' hoa chơi Tết 'sang chảnh' giá chỉ bằng cốc trà đá vỉa hè

25/01/2019 - 16:46
Chỉ bằng giá 1 cốc trà đá vỉa hè 3.000 đồng, bạn đã có thể sắm cho gia đình 1 chậu hoa tiểu cảnh chưng Tết. Thoạt nghe thật khó tin nhưng bạn có thể thực hiện được điều này khi về thủ phủ hoa cây cảnh ở Văn Giang (Hưng Yên), cách trung tâm Hà Nội chưa đến 20km.

Mua hoa tận gốc: Rẻ như... cho!

Không có điều kiện để mua các loại hoa lạ, độc với giá từ vài trăm đến vài triệu, vài chục triệu chơi Tết, bạn vẫn có thể biến ngôi nhà của mình ngập trong sắc màu, chỉ với những loại hoa tiểu cảnh có giá từ 3.000 đến 5.000 đồng.

Săn hoa giá rẻ chơi Tết là thú vui của chị Hà Ngân (thị trấn Đông Anh, Hà Nội) từ nhiều năm nay. Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh gốc đào, gốc quất truyền thống, ngôi nhà và khu vườn của chị Ngân lại ngập trong sắc hoa muôn màu khiến ai đến cũng trầm trồ khen ngợi. Người ngoài nhìn và tưởng chị Ngân phải mất hàng triệu đồng để mua hoa nhưng chị Ngân bật mí, chị chỉ tốn gần triệu đồng có thể biến cả khuôn viên 50m2 như một bức tranh sắc màu. 

 

45242445.jpg
Chỉ với 3.000 đồng, bạn đã sở hữu 1 bịch hoa xác pháo rực rỡ.

 

“Bạn có thể tin nổi không, một chậu hoa xác pháo (khoảng 5 khóm trồng vào 1 chậu đường kính 30cm) ở chợ có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng thì khi xuống nhà vườn ở Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên), mỗi bịch hoa xác pháo chỉ có giá 3.000 đồng/gốc. Mình mua thêm 15.000 đồng/chiếc chậu nhựa để trồng hoa vào. Vậy là chỉ mất 30.000 đồng, mình đã có một chậu hoa đỏ rực để đón xuân. Vì mỗi gốc hoa đều được trồng trong các bịch linon nên khi mang về, bạn chỉ việc xếp chúng vào các chậu to hơn chứ không cần phải trồng lại bằng đất khác. Nếu không thích trồng vào chậu to, bạn có thể đặt mỗi khóm hoa xác pháo vào 1 chậu nhựa mini có đường kính 15cm với giá bán buôn 20.000 đồng/10 chiếc rồi xếp dọc các bậc cầu thang hay hành lang cũng rất đẹp”, chị Ngân chia sẻ.

 

ok4.jpg
11.jpg
 
ok7.jpg
Chỉ chi vài trăm ngàn đồng, chị Hà Ngân đã tạo cho mình một không gian tràn ngập sắc màu đón Tết.

 

Văn Giang được coi là thủ phủ hoa tiểu cảnh, hoa công trình của Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc nên đến đây, dù bạn chỉ mua 1, 2 gốc bạn cũng được tính với giá bán buôn. “Ở đây chúng tôi trồng hoa để cung cấp cho các công trình, khu đô thị nên có giá chung, nếu có sự chênh lệch thì cũng chỉ nhích từ 1 - 2 ngàn đồng không đáng kể”, chủ nhà Vườn Dũng Lan cho biết.

Về Văn Giang dịp này, ngoài hàng trăm loại hoa cảnh do người nông dân tự sản xuất, đây cũng là điểm trung chuyển vô số loại hoa nhập khẩu trong và ngoài nước. Hoa, cây cảnh được nhập từ các tỉnh miền Nam, Đà Lạt và Trung Quốc về rất nhiều, đa dạng mẫu mã, chủng loại. Mức giá hoa nhập được bán sỉ từ vài chục cho đến hàng chục triệu đồng. 

 

7.jpg
Một nhà vườn chuyên cung cấp các loại hoa tiểu cảnh.

 

Hoa thảm công trình có ưu điểm màu sắc rực rỡ, dễ trồng, dễ chăm sóc, giá lại “rẻ bèo” nên rất được người chơi hoa ưa chuộng. Tiêu biểu là các loại cúc vạn thọ, cúc sao, cúc mặt trời, xác pháo…, có giá chung là 3000 đồng/gốc. Đắt hơn chút là các giống ngọc thảo đơn: 5.000-6000 đồng/bịch; ngọc thảo kép: 9000 đồng/bịch; ngọc thảo kép xoắn: 12.000 - 13.000 đồng/bịch; thược dược: 10.000 đồng/bịch; thu hải đường: 10.000 đồng/bịch; mai địa thảo: 9.000 - 11.000 đồng/bịch; dạ yêu thảo đứng: 6000 đồng/bịch; cúc huân chương: 6.000 đồng/ bịch; cúc magic: 6.000 đồng/bịch.

 

1.jpg
8.jpg
0k.jpg
Dân "nghiền" chơi hoa tiểu cảnh không thể không biết đến làng hoa Xuân Quan.

 

Có giá cao hơn, khoảng vài chục ngàn đến trăm ngàn/chảo là các loại hoa dạ yếu thảo rủ, cúc vàng rủ, đèn lồng (hải đăng hoa), thu hải đường rủ, son môi, phong lữ rủ…

Cụ thể, cúc vàng rủ: Từ 50 đến 120.000 đồng/chảo; dạ yến thảo rủ: từ 50.000 đến 150.000 đồng/chảo; đèn lồng rủ: 80.000 - 150.000 đồng/chảo; son môi: 60.000 - 200.000 đồng/chảo; thu hải đường rủ: 50.000 - 70.000 đồng/chảo.

 

12.jpg
Ngọc thảo đơn chỉ với giá 5.000 đồng/bịch.

 

Các loại hoa treo tùy theo chảo lớn, bé có giá khác nhau nhưng theo nhận xét của chị Mai Thủy (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), giá mua tại vườn rẻ hơn các chợ trong nội thành ít nhất từ 3 đến 5 lần. Chị Thủy lấy ví dụ, 1 chảo dạ yến thảo có đường kính 90cm, chị mua ở 1 cửa hàng cây cảnh trên Đường Bưởi mất 600.000 đồng thì tại vườn, chị chỉ mua 220.000 đồng.

“Thực ra, người buôn bán phải tính rủi ro nên giá thành sản phẩm về đến tay người tiêu dùng bị đội lên nhiều lần. Tuy nhiên, nếu là dân nghiện chơi hoa như bọn mình thì không ai mua lẻ ở các chợ cả. Ngày cuối tuần rảnh, bọn mình đánh 1 chiếc xe bán tải về Xuân Quan vừa du ngoạn, vừa mua hoa về trồng. Khi nói giá thực mua ở nhà vườn, các bạn mình ai cũng kinh ngạc kêu “rẻ như… cho”, chị Mai Thủy cho hay.

Chỉ vài trăm nghìn đã có Tết rực rỡ

6663.jpg
Cúc vạn thọ có giá 3.000 đồng/bịch.

 

Còn chị Thanh Bình, người đi cùng chị Mai Thủy tỏ ra rất tâm đắc: “Người có tiền chơi hoa Tết độc lạ giá vài chục triệu, vài trăm triệu còn với dân công chức, lương thưởng hạn chế như bọn mình, chỉ cần 500.000 đồng là Tết cũng muôn sắc màu và… chanh sả (sang chảnh) như ai”.

Cùng ngắm một vài hình ảnh các loại hoa chỉ có giá vài ngàn đồng ở làng hoa Xuân Quan ngày cận Tết:

 

63356.jpg
 
5.jpg
 
444.jpg
 
2.jpg
  
3.jpg
 
9ok.jpg

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm