"Sáng gửi cha mẹ, chiều đón về": Lời giải cho bài toán chăm sóc người cao tuổi ở đô thị?
7 giờ 30 phút sáng. Khi nhiều người bắt đầu một ngày làm việc, bà Nguyễn Thị B, 82 tuổi, cũng bắt đầu một ngày mới theo cách của riêng mình. Thay vì ở nhà một mình chờ con cháu trở về, bà đến cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Đống Đa, tại số 194 Nguyễn Lương Bằng.
Ở tuổi 74, niềm vui của bà Dương Thị Mai đôi khi chỉ đơn giản là một buổi sáng có người trò chuyện, một bữa cơm đúng giờ, một buổi chiều có bạn bè. Rồi ngày mai, bà lại bắt đầu một ngày mới với nhịp sống quen thuộc ấy.
Còn với các con, điều quan trọng là sau một ngày làm việc, họ vẫn có thể trở về đón mẹ về nhà. Không phải gửi cha mẹ đi xa, cũng không để cha mẹ một mình trong những khoảng thời gian con cái vắng nhà. Sáng đưa mẹ đến, chiều đón mẹ về. Một khoảng thời gian được san sẻ để người cao tuổi có thêm niềm vui, còn con cháu có thể yên tâm với công việc của mình.
Email: