Sập giàn giáo ở Đà Nẵng: Vợ chết, chồng bị thương nặng, 1 thôn 2 đám tang

Hà Nam
26/05/2023 - 09:54
Chỉ trong 1 ngày, làng quê nghèo ở Quảng Nam có đến 2 đám tang. Tai nạn thương tâm trong lúc mưu sinh khiến 2 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi mẹ, còn người cha già thì chưa kịp lo chuyện hỏi vợ cho con đã đột ngột ra đi mãi mãi...

Sáng 26/5, bà con hàng xóm tại thôn An Lợi Tây (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đang tất bật phụ giúp gia đình lo đám tang cho các nạn nhân xấu số trong vụ sập giàn giáo bê tông tại công trình xây dựng trên đường 2/9 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào rạng sáng 25/5.

Làng quê nghèo này cùng lúc có 2 đám tang khiến không khí vốn thanh bình nay bỗng trở nên tang thương, ai oán.

Vợ chết, chồng bị thương nặng

Đứng thẫn thờ như người mất hồn bên quan tài mẹ, 2 đứa con nhỏ (học lớp 5 và lớp 10) của bà Nguyễn Thị X. (49 tuổi) dường như vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra là sự thật. Chỉ mới hôm trước cả nhà vừa mới ăn cơm tối, nói cười cùng nhau, vậy mà giờ mẹ đã ra đi mãi mãi.

Cha của hai em là nạn nhân Nguyễn Văn Q. (50 tuổi) cũng bị thương nặng sau vụ sập giàn giáo, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, nên ngay từ hôm qua, người thân, hàng xóm đã đến chung tay phụ giúp gia đình lo hậu sự cho bà X.

Hiện, sức khỏe của ông Q. đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị gãy tay, hai xương sườn và có máu bầm trên não.

Sập giàn giáo ở Đà Nẵng: Vợ chết, chồng bị thương nặng, 1 thôn 2 đám tang - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND quận Hải Châu, phường Bình Hiên cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ đầu tư... đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Được biết, rạng sáng 25/5, nhóm đổ bê tông gồm 10 người hầu hết là người trong làng và có mối quan hệ họ hàng. Theo dự tính, mọi người sẽ đổ 18 xe bê tông cho sàn thuộc lầu 2, có độ cao khoảng 10 mét so với mặt đất. Tuy nhiên, khi đổ đến xe thứ hai thì sàn bê tông bất ngờ đổ sập.

Thời điểm xảy ra tai nạn, 5 người may mắn tháo chạy theo đường cầu thang xuống đất, 3 người bị thương nhưng không bị bê tông lấp nên nhanh chóng được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, trong đó có ông Q. Còn bà X. và một công nhân cùng làng nữa bị bê tông lấp sâu, phải chờ lực lượng chức năng đến đào bới rất lâu mới đưa thi thể ra ngoài được.

"Tôi cố gắng hết sức đứng dậy gọi Út ơi nhưng không thấy trả lời thì biết vợ mình mất rồi!", ông Q. xót xa nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng của cuộc đời mình.

Sập giàn giáo ở Đà Nẵng: Vợ chết, chồng bị thương nặng, 1 thôn 2 đám tang - Ảnh 2.

Ông Q. đau xót trước cái chết của vợ.

Theo người thân cho biết, vợ chồng bà X. - ông Q. vốn là nông dân nhưng cuộc sống bấp bênh, chỉ đủ gạo ăn, có khi lũ về thì mất trắng. Vì vậy, tranh thủ lúc nông nhàn, họ thường cùng người trong làng đi đổ bê tông thuê để mưu sinh.

Khoảng 10 năm trước, bà X. phát hiện ung thư xoang mũi. Sau nhiều lần xạ trị, sức khỏe của bà đỡ hơn. Mặc dù bị bệnh nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên hằng ngày bà vẫn cố đi làm phụ hồ cùng chồng để kiếm thêm tiền thuốc men và lo cho hai con nhỏ được ăn học đàng hoàng.

Rạng sáng 25/5, trong lúc đang đổ bê tông thì bất ngờ xảy ra tai nạn lao động khiến bà X. tử vong tại chỗ, chồng bị thương nặng.

Sập giàn giáo ở Đà Nẵng: Vợ chết, chồng bị thương nặng, 1 thôn 2 đám tang - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Duy - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) - đến thăm viếng và chia sẻ mất mát với gia đình bà X.

Khi nghe tin em gái gặp nạn, ông Nguyễn Quang T. (trú Đà Nẵng, anh ruột nạn nhân X.) tức tốc đến hiện trường, lúc này xe cứu thương đã đưa 3 nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Thấy thi thể 2 nạn nhân vừa được lực lượng chức năng đưa ra từ đống đổ nát, trong đó có em gái mình, ông T. như chết lặng...

"Mẹ đột ngột ra đi, còn cha thì nằm viện. Khổ thật!", ông T. thở dài nhìn 2 đứa cháu đang ngồi thất thần bên bàn thờ của người mẹ xấu số.

Lỡ chuyện hỏi vợ cho con

Nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ sập sàn bê tông cũng cùng làng với vợ chồng ông Q. Trong ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn S. (53 tuổi), bàn thờ đặt ngay cửa ra vào, người nhà ai cũng đỏ hoe đôi mắt vì sự ra đi đột ngột của ông.

Theo người thân, vợ chồng ông S. làm lụng hơn 10 năm nay vẫn chưa xây được ngôi nhà hoàn chỉnh. Là trụ cột trong gia đình nên dù ở tuổi 53, hằng ngày ông S. vẫn cần mẫn mưu sinh.

Sập giàn giáo ở Đà Nẵng: Vợ chết, chồng bị thương nặng, 1 thôn 2 đám tang - Ảnh 4.

Bà con hàng xóm đến chia buồn và phụ giúp gia đình ông S. lo hậu sự.

Hơn một năm trước, con trai ông S. đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Sau nhiều lần lỡ hẹn cưới vợ do dịch, lần này con ông S. xin phép công ty về để thăm nhà và hỏi vợ.

Tối hôm mọi người rủ đi đổ bê tông, vợ ông S. không muốn chồng đi làm vì để giữ sức khỏe để vài ngày nữa còn đi hỏi vợ cho con. Nhưng vì muốn kiếm tiền và dành dụm thêm để lo việc cưới vợ cho con trai được chu toàn, nên ông S. vẫn đi làm. Ngờ đâu chuyện đau lòng lại ập đến, nên giờ đây việc hỏi vợ phải hoãn lại...

"Đau xót quá, cả đời lam lũ, cũng muốn kiếm tiền và dành dụm thêm để lo việc cưới vợ cho con được chu toàn hơn. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, giờ việc hỏi vợ phải hoãn lại...", anh trai của ông S. nghẹn ngào nói.

Sập giàn giáo ở Đà Nẵng: Vợ chết, chồng bị thương nặng, 1 thôn 2 đám tang - Ảnh 5.

Hiện trường vụ sập giàn giáo bê tông.

* Như đã đưa tin, khoảng 2h10 rạng sáng 25/5, một vụ sập giàn bê tông đã xảy ra tại Công trình Nhà ở kết hợp với dịch vụ kinh doanh ẩm thực (số 34-36 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị X. (SN 1974) và ông Nguyễn S. (SN 1970), cùng trú thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Còn 3 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Q. (SN 1973), Lê Văn H. (SN 1979), cùng quê huyện Đại Lộc và Ngô Duy T. (SN 1978), trú quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm