Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam"

Nguyễn Trang
02/07/2020 - 10:00
Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam"
Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở (When my love blooms) đánh dấu sự trở lại của "chị đẹp" Lee Bo Young sau 2 năm vắng bóng.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Lee Bo Young trở lại màn ảnh "cùng tan cùng hợp" với Yoo Ji Tae. Tác phẩm gần nhất của nữ diễn viên là Mother (2018), thuộc thể loại phim tâm lý, tình cảm gia đình. Với lần trở lại này, Lee Bo Young quyết định chọn một bộ phim khai thác chủ đề tình yêu mang tên Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở (When My Love Blooms) để tạo dấu ấn mới cho sự nghiệp của mình.

Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam" yêu người đàn ông có vợ - Ảnh 1.

Yoon Ji Soo và Han Jae Hyun trong phim.

Bộ phim kể về chuyện tình hợp - tan giữa Yoon Ji Soo (Lee Bo Young) và Han Jae Hyun (Yoo Ji Tae). Họ từng là mối tình đầu của nhau, nhưng biến cố cuộc đời vô tình chia cắt cặp đôi.

Nhiều năm qua đi, định mệnh đưa Ji Soo và Jae Hyun tái ngộ. Hai nhân vật bị cuốn vào vô vàn tình huống tréo ngoe, để rồi tình yêu một lần nữa nảy mầm dù nữ chính là mẹ đơn thân còn nam chính đã có vợ - Jang Seo Kyung (Park Shi Yeon) và con trai.

Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam" yêu người đàn ông có vợ - Ảnh 2.

Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở (When My Love Blooms) giống như một khúc ca nhẹ nhàng, sâu lắng về những câu chuyện trớ trêu xung quanh tình yêu. Tác phẩm hứa hẹn mang tới những khung hình đậm chất thơ cùng thông điệp ý nghĩa về cách con người níu giữ và bồi đắp hạnh phúc đích thực trong đời.

Lee Bo Young, Yoo Ji Tae hào hứng với dự án Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở (When My Love Blooms)

Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam" yêu người đàn ông có vợ - Ảnh 3.

Lee Bo Young rất phấn khích mỗi khi đến trường quay Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở.

Chia sẻ cảm xúc về dự án này, Lee Bo Young nói: "Tôi cảm thấy rất phấn khích mỗi khi đến trường quay. Tôi chưa bao giờ có mong muốn được tham gia một bộ phim tình cảm. Nhưng lần này thì khác, tôi thực sự muốn tham gia Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở (When My Love Blooms) sau khi đọc kịch bản và nhân vật của mình. Tôi hy vọng sẽ thể hiện tốt vai diễn này".

Khi được hỏi khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời giống như tựa của bộ phim, Lee Bo Young trả lời: "Tôi thực sự nghĩ rằng khoảnh khắc đó là ngay bây giờ. Tôi rất vui khi được đứng trước máy quay, tin tưởng bản thân và thực sự cảm thấy rất thoải mái. Tôi muốn tiếp tục tạo ra những khoảnh khắc đẹp qua mỗi ngày".

Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam" yêu người đàn ông có vợ - Ảnh 4.

Yoo Ji Tae thực sự xúc động với ý nghĩa của bộ phim.

Về phần Yoo Ji Tae, anh phấn khích chia sẻ: "Ngay khi tôi mong muốn được đóng một bộ phim tình cảm lãng mạn, thì tôi đã được mời tham gia bộ phim này. Nó thực sự rất xúc động. Bộ phim miêu tả chính xác suy nghĩ, cảm xúc của một người trưởng thành và có nhiều trải nghiệm trong tình yêu".

Diễn xuất tinh tế tạo nên linh hồn của bộ phim

Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam" yêu người đàn ông có vợ - Ảnh 5.

Nữ diễn viên 41 tuổi Lee Bo Young là cái tên rất được khán giả trông mong.

Có lẽ một trong những cái tên được nhiều khán giả trông mong nhất trong Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở (When My Love Blooms) chính là chị đẹp Lee Bo Young. Cô vào vai Ji Soo, một phụ nữ ngoài 40 với cuộc sống bấp bênh sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng không hề yếu đuối. Sinh trưởng trong gia đình giàu có rồi gặp nhiều biến cố, cô đã được tôi luyện từ một tiểu thư ngây thơ hồn nhiên thành một người phụ nữ trầm tĩnh, bên ngoài mong manh nhưng thực chất luôn nuôi dưỡng trong lòng một ngọn lửa mãnh liệt.

Nổi tiếng với khả năng diễn xuất đỉnh cao với mọi cử chỉ, ánh mắt, cách nhả thoại đều được Lee Bo Young thể hiện một cách tự nhiên, linh hoạt nhất. Từ đó, hình ảnh của một người phụ nữ giàu tâm tư đang phải kiềm chế cảm xúc của mình hiện lên vô cùng rõ ràng.

Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam" yêu người đàn ông có vợ - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, Yoo Ji Tae cũng có một màn thể hiện đầy thuyết phục thông qua hình ảnh người doanh nhân sở hữu vẻ ngoài thâm trầm, lạnh lùng nhưng nội tâm sâu sắc, mạnh mẽ, quyết liệt.

Thước phim đẹp lãng mạn đến nao lòng

Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam" yêu người đàn ông có vợ - Ảnh 7.

Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở sở hữu hai gam màu chủ đạo: sắc cam vàng trong trẻo những tháng ngày tuổi 20 và tông xanh xám u ám, lạnh lẽo khi dàn nhân vật đã bước sang ngưỡng tứ tuần. Nhờ cách chọn lọc màu sắc hiệu quả mà khán giả có thể cảm nhận rõ được hoàn cảnh, tính cách của các nhân vật thay đổi như thế nào theo thời gian.

Bên cạnh đó, bộ phim còn ghi điểm với hàng loạt cảnh quay chậm đậm chất điện ảnh, giàu cảm xúc, giúp người xem dường như cũng rung động trước những phút giây mà Jae Hyun và Ji Soo xao xuyến vì đối phương. Dù không được đầu tư chi phí "khủng" và bối cảnh hoành tráng, Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở vẫn mang đến chất lượng không thua kém gì một tác phẩm điện ảnh.

Hơn nữa, bộ phim được sản xuất bởi đơn vị từng tạo ra hàng loạt bom tấn như Huyền Thoại Biển Xanh, Biên Niên Sử Arthdal, Hạ Cánh Nơi Anh, Một Nửa Mảnh Ghép...

Sau 2 năm, Lee Bo Young trở thành mẹ đơn thân, hóa "tiểu tam" yêu người đàn ông có vợ - Ảnh 8.

Sau khi kết thúc ở Hàn Quốc vào đầu tháng 6, Khi Hoa Tình Yêu Lại Nở (When My Love Blooms) sẽ chính thức phát sóng tại màn ảnh nhỏ Việt Nam trên kênh HTV7 vào 12h30 thứ 2 - thứ 7 hàng tuần từ ngày 6/7.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm