Sau 3 ngày, MV tạo hình đầu trọc của Tóc Tiên đạt hơn 2 triệu lượt xem

31/08/2017 - 17:07
Sau 3 ngày ra mắt, MV "Hôm nay tôi cô đơn quá" với tạo hình ma-nơ-canh đầu trọc của nữ ca sĩ Tóc Tiên đã bất ngờ cán mốc hơn 2 triệu lượt xem và nghe, chỉ tính riêng trên Youtube.
Đây là một thành quả đáng tự hào cho những nỗ lực mà Tóc Tiên cùng Ekip đã bỏ rất nhiều công sức thực hiện.
hom-nay-toi-co-don-qua-4.JPG
MV đã đạt hơn 2 triệu lượt xem vào sáng ngày 31-8

Trong MV, cảnh gây ấn tượng nhất trong chính là hình ảnh Tóc Tiên quay trở về xưởng ma-nơ-canh, gỡ mái tóc giả ra để lộ cái đầu trọc lóc.

hom-nay-toi-co-don-qua-3.jpg
Lý do chọn hình ảnh đầu trọc trong MV lần này, Tóc Tiên cho biết mình muốn quay về sự “nguyên thủy” của chính bản thân, với yên bình sau những bộn bề lo toan của cuộc sống
hom-nay-toi-co-don-qua-6.jpg
Theo tiết lộ của ekip, để có thể hoàn chỉnh hình ảnh một “quả” đầu trọc lóc như này, Tóc Tiên đã phải ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ để êkíp ép tóc, bịt kín toàn phần đầu và trang điểm theo đúng tông màu da.
Ngoài ra, trong MV còn có rất nhiều hình ảnh ẩn dụ như cô ma-nơ-canh Tóc Tiên luôn kè kè một chiếc đèn trong tay và đi khắp nơi, hình ảnh một chàng trai chạy ô tô thường xuyên đỗ ngay trước cửa hàng nơi ma-nơ-canh Tóc Tiên “làm việc”, hình ảnh Tóc Tiên hóa thành một ma-nơ-canh và buông thõng, không hát câu cuối cùng ở đoạn kết MV…
hom-nay-toi-co-don-qua-1.jpg
Hình ảnh Tóc Tiên hóa thân thành một ma-nơ-canh.

hom-nay-toi-co-don-qua-10.jpg

hom-nay-toi-co-don-qua-7.jpg
hom-nay-toi-co-don-qua-8.jpg
Với tạo hình là ma-nơ-canh, Tóc Tiên đã diện đến 7 bộ trang phục của các nhà thiết kế Công Trí, My Dupz, Casadei, Nguyễn Minh Công, Đắc Thắng dưới sự tính toán của stylist Kelbin Lei 

Ca khúc "Hôm nay tôi cô đơn quá" do nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền sáng tác và được hòa âm phối khí bởi producer Nguyễn Bảo. MV được đạo diễn Khương Vũ thực hiện.

hom-nay-toi-co-don-qua-2.jpg
Những hình ảnh được đầu tư tỉ mỉ, chuyên nghiệp và ấn tượng trong MV
Với Hôm nay tôi cô đơn quá, Tóc Tiên muốn gửi thông điệp: Trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ có những lúc cô đơn, lạc lõng, mất phương hướng một như một ma-nơ-canh bước đi vô định trong đêm tối. Tuy nhiên, đó là một điều hết sức bình thường, hãy xem nhẹ sự cô đơn và tận hưởng nó. 
hom-nay-toi-co-don-qua-12.jpg
Đó cũng là lý do dù hát về sự cô đơn và nỗi buồn nhưng tinh thần của bài hát này lại được Tóc Tiên thể hiện rất vui tươi 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm