Sâu lắng tình “Mẹ đỡ đầu” với con của Liệt sĩ Công an

Hải Linh (ghi), Ảnh: NVCC
25/07/2024 - 17:16
Sâu lắng tình “Mẹ đỡ đầu” với con của Liệt sĩ Công an

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu 2 con của Liệt sĩ Trần Trung Hiếu (con gái lớn mới 4 tuổi, con trai nhỏ 10 tháng tuổi)

“Tôi quan niệm rằng, việc làm “Mẹ đỡ đầu” không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vật chất cho các con, mà mỗi người "Mẹ đỡ đầu" còn là một người mẹ thứ 2, là điểm tựa tinh thần của các con trong cuộc sống, quan tâm đến con bằng tình cảm chân thành của một người mẹ” – Thiếu tá Nguyễn Thị Thơ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (PX03), Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7.

Bù đắp phần nào sự mất mát của con bằng tình yêu thương, chia sẻ

Thiếu tá Nguyễn Thị Thơ cho biết: Ngay sau vụ việc đặc biệt xảy ra ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, Hội Phụ nữ Phòng PX03 phối hợp cùng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị phối hợp đã thành lập đoàn công tác đến chia buồn, thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân của vụ việc. Trong đó, có gia đình Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, nguyên Đại úy Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Sâu lắng tình “Mẹ đỡ đầu” với con của Liệt sĩ Công an- Ảnh 1.

Cô bé Hà Phạm Trúc Sương, con Liệt sĩ Hà Tuấn Anh 5 tuổi đã mồ côi bố

"Chứng kiến hình ảnh cháu Hà Phạm Trúc Sương, 5 tuổi, con của Liệt sĩ Hà Tuấn Anh khi ấy với gương mặt hồn nhiên, trên đầu quấn vành khăn trắng vẫn chưa hiểu được nỗi đau vừa mất đi người cha yêu thương, ai cũng đau lòng. Ngay sau đó, tôi đã cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở xin ý kiến Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị nhận đỡ đầu bé Trúc Sương trong giai đoạn 5 năm (từ 2023 - 2027). Tất cả đều mong muốn được bù đắp phần nào sự mất mát quá lớn của con bằng tình yêu thương, chia sẻ và đồng hành cùng con, giúp con có thêm động lực, vơi đi sự đau thương, tiếp tục vững bước trên con đường học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

Từ khi nhận đỡ đầu con đến nay được hơn 1 năm, thời gian tuy chưa dài, nhưng bản thân tôi cũng là một người mẹ, tôi quan niệm rằng, việc đỡ đầu con không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vật chất. Mỗi người "Mẹ đỡ đầu" còn là điểm tựa tinh thần của con trong cuộc sống, quan tâm đến con bằng tình cảm chân thành của một người mẹ. Từ đó cùng đồng đội giúp con cảm nhận được tình yêu thương của các mẹ đỡ đầu, cũng là người mẹ thứ 2 giúp con có điểm tựa trong hành trình khôn lớn, trưởng thành.

Sâu lắng tình “Mẹ đỡ đầu” với con của Liệt sĩ Công an- Ảnh 2.

Hội phụ nữ Phòng PX03 phối hợp cùng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk đang từng ngày giúp bé Hà Phạm Trúc Sương cảm nhận được tình yêu thương của những người "mẹ đỡ đầu"

Cháu Hà Phạm Trúc Sương, con Liệt sĩ Hà Tuấn Anh là bé thứ 2 mà Hội phụ nữ cơ sở Phòng PX03 chúng tôi nhận đỡ đầu. Trước đó, Hội nhận đỡ đầu cháu Y Thảo Knul (sinh năm 2013), trú tại Buôn Drang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn đã mồ côi mẹ do ảnh hưởng dịch Covid-19)".

Giúp con viết tiếp ước mơ vẻ vang còn dang dở của bố

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Sau vụ việc ngày 11/6/2023 xảy ra trên địa bàn 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, có 4 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, có đồng chí Hoàng Trung, nguyên là chiến sĩ công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Đồng chí Hoàng Trung ra đi, để lại người vợ là chị Trần Thị Sen, thời điểm đó là lao động hợp đồng thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Đắk Lắk và 2 con nhỏ là cháu Hoàng Thái An (sinh năm 2007) và Hoàng Anh Thư (sinh năm 2009).

Trước sự hy sinh và mất mát quá lớn của gia đình đồng chí, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần đã nhanh chóng chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ, động viên, giúp đỡ gia đình đồng chí Hoàng Trung.

Sâu lắng tình “Mẹ đỡ đầu” với con của Liệt sĩ Công an- Ảnh 3.

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Đắk Lắk luôn dành nhiều tình cảm chia sẻ với thân nhân gia đình Liệt sĩ Hoàng Trung, nguyên là chiến sĩ công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin

Hoàn cảnh gia đình chị Sen, vợ Liệt sĩ Hoàng Trung khi ấy còn có mẹ chồng già yếu, bố chồng mới mất do lâm trọng bệnh trước đó, bản thân chị Sen bị bệnh suy thận nặng. Mẹ con chị mất đi chỗ dựa vững chắc nhất về cả tinh thần và vật chất. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở thống nhất nhận đỡ đầu 2 cháu Hoàng Thái An và Hoàng Anh Thư.

Từ khi nhận đỡ đầu con cho đến nay vừa tròn 1 năm, kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi cùng 2 con đỡ đầu, là dịp cùng các con đi dự "Ngày hội gia đình – san sẻ yêu thương" do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Đó là lần đầu tiên chúng tôi được nghe các con chia sẻ rằng con muốn được trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân, tham gia bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, viết tiếp ước mơ còn dang dở của bố.

Đặc biệt, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công an, chị Trần Thị Sen (vợ Liệt sĩ) vừa được tuyển dụng vào lực lượng CAND ngày 14/6/2024. 2 con Hoàng Thái An và Hoàng Anh Thư cũng đang hoàn tất các thủ tục chuyển trường để theo học tại trường Văn hóa I – Bộ Công an, tạo bước đệm hành trang trở thành chiến sĩ Công an nhân dân như ước muốn của các con.

Xúc động mỗi lần các con chạy ào ra đón và gọi tiếng "Mẹ"

Trung tá Lê Thị Hồng Loan, Trưởng ban Phụ nữ Công an Hà Tĩnh cho biết: "Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang đỡ đầu 2 con của Liệt sĩ Trần Trung Hiếu, nguyên cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Sâu lắng tình “Mẹ đỡ đầu” với con của Liệt sĩ Công an- Ảnh 4.

2 con Liệt sĩ Trần Trung Hiếu, nguyên cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được sự yêu thương của các "mẹ đỡ đầu" Công an tỉnh Hà Tĩnh

Lần đầu tiên chúng tôi gặp các con của đồng chí Hiếu tại Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An, lúc đó đồng chí Hiếu đang cấp cứu nguy kịch tại bệnh viện. Đến khi đồng chí Hiếu không qua khỏi, tôi không thể cầm lòng trước sự ngây thơ, hồn nhiên của 2 con đồng chí Hiếu (con gái lớn mới 4 tuổi, con trai 10 tháng tuổi). Chúng tôi đã mạnh dạn tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhận đỡ đầu 2 con của đồng chí Hiếu đến 18 tuổi. Lễ nhận đỡ đầu của chúng tôi được tổ chức vào tháng 1 năm 2024. 

Cho đến nay, mỗi dịp thấy chúng tôi đến thăm nhà đều vô cùng xúc động khi 2 con đều chạy ào ra đón và gọi vang tiếng "mẹ", "mẹ đến rồi". Tình "Mẹ đỡ đầu" với các con của Liệt sĩ Công an ngày càng sâu lắng, lan tỏa...".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm