Sau mỗi chuyến du lịch, biết quan tâm đến bản thân mình hơn

Vân Anh
15/04/2023 - 17:21
Sau mỗi chuyến du lịch, biết quan tâm đến bản thân mình hơn

Ảnh minh họa

“Tôi thuộc thế hệ 7x, luôn hướng sự quan tâm của mình đến gia đình và công việc. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ đến một chuyến đi du lịch dành cho bản thân mình, không lo toan, vướng bận chuyện gì xung quanh nhưng giờ thì khác…”, chị Nguyễn Anh Ngọc tâm sự.

Yêu bản thân hơn sau mỗi chuyến đi

Sự thay đổi ấy của chị Ngọc đến sau một biến cố và nó đã giúp chị nhận ra nhiều điều. Chị chia sẻ: "Tôi chợt nhận ra bao lâu nay, mình đã tự trói buộc vào những công việc gia đình mà chưa từng sống cho mình. Một chuyến đi không mang theo gia đình, công việc trong tâm trí, dành hết thời gian để rong ruổi trên những con đường, sống chậm, trò chuyện với người dân địa phương, thưởng thức những món ăn ngon, tận hưởng các dịch vụ thư giãn... 

Tôi đã chiêm nghiệm được nhiều điều qua chuyến đi và cảm thấy tràn đầy năng lượng khi trở về. Còn với những người xung quanh, thiếu tôi, cuộc sống của họ không thay đổi nhiều nhưng cũng đủ để họ cảm nhận được vai trò, sự quan trọng của tôi đối với họ. Đó là chuyến đi giúp tôi cảm nhận được sự quan tâm của mình dành cho bản thân. Sau này, mỗi năm, tôi đều sắp xếp một khoảng thời gian dành riêng cho mình như vậy".

Tự tin làm chủ cuộc sống - Ảnh 1.

Tập sống một mình hạnh phúc

Hoài Thanh, một cô gái 8X sinh ra tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Mình là một điển hình của câu chuyện duyên chưa tới. Mình tin, nhiều cô gái như mình năm nào cũng bị quay vòng vòng với cả đống câu hỏi về chuyện cưới xin. Tết vừa qua, ai hỏi thì mình trả lời mình chưa chồng nhưng có hai con, đó là hai con mèo. Mọi người kêu mình kén quá nên đã bỏ qua thời điểm vàng để kết hôn nên giờ muốn lấy chồng lại cực khó vì nhìn anh nào cũng chê. Có người còn nói mình phải mở lòng ra cho người ta vào. Vậy lý do cho sự độc thân của mình là gì? Kén ư? Chưa gặp người phù hợp? Thích sống một mình? Lười lấy chồng? Không muốn có con? Mình không buồn vì chậm duyên, mà mình sợ nhất là cảm giác bấu víu, nương nhờ tình cảm vào một ai khác. Bất cứ sự lệ thuộc nào cũng mang lại kết quả tồi tệ dù là tình hay tiền. Bởi vậy, mình đã rút ra bài học là: Hãy tập sống một mình hạnh phúc. Mình đã tách ra ở riêng, có không gian riêng làm bất cứ điều gì mình thích. Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại: độc lập, thong dong, không vội vàng".

Phụ nữ hiện đại có nhiều cách để tự hoạch định, tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Ngoài công việc, gia đình, chọn cho mình những niềm vui riêng, sự độc lập cũng là cách nhiều người đang làm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm