Sau "Mưa đỏ", Nguyễn Hùng có dự án mới
Nguyễn Hùng được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài
Ngày 18/12, bộ phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" - dự án điện ảnh được đạo diễn Chung Chí Công ấp ủ trong suốt 6 năm - đã ra teaser poster và teaser trailer.
Cảm ơn người đã thức cùng tôi như một món quà dành tặng cho những ai từng có ước mơ, đang trên hành trình theo đuổi ước mơ và vẫn còn giữ trọn niềm tin vào ước mơ của mình. Thông qua lần ra mắt này, bộ phim cũng lần đầu giới thiệu 3 gương mặt trẻ đảm nhận các vai trò quan trọng trong phim bao gồm Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng.
Trong đó, Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) là chủ nhân của nhiều ca khúc nhạc phim "hit quốc dân" như Phép màu (phim Đàn cá gỗ), Còn gì đẹp hơn (phim Mưa đỏ), Kiếm đâu bây giờ (phim Cục vàng của ngoại)… Bên cạnh âm nhạc, Nguyễn Hùng còn ghi dấu ấn với vai người lính quả cảm trong phim Mưa đỏ.

Nguyễn Hùng trong phim "Mưa đỏ"
Teaser poster của phim gây ấn tượng với màu sắc tươi sáng, khi 3 diễn viên xuất hiện với những tạo hình độc đáo, biểu trưng cho nội tâm của từng nhân vật trong thế giới mộng mơ của họ. Nếu Võ Phan Kim Khánh gây chú ý với tạo hình hoa mẫu đơn đầy nữ tính, Trần Doãn Hoàng hóa thân thành phi hành gia bay vào vũ trụ, thì Nguyễn Hùng lại khơi gợi sự tò mò với hình ảnh chàng cáo cầm cây đàn và cô đơn ở một hành tinh xa lạ.
Trong teaser trailer, đạo diễn Chung Chí Công hé lộ ca khúc đầu tiên của bộ phim mang tên Mộng mơ là chuyện trẻ con, một bản nhạc giàu cảm xúc do nữ chính Võ Phan Kim Khánh thể hiện. Ca từ của bài hát gợi nhắc về những ước mơ thuở nhỏ, khát khao vươn ra thế giới rộng lớn, nhưng dần bị những áp lực, va vấp của tuổi trưởng thành biến ước mơ trở thành “chuyện trẻ con”. Thông qua đó, teaser trailer khẽ đặt ra một nỗi niềm chung: “Đâu phải cái gì hồi nhỏ thích, thì lớn lên cũng làm được đâu?”.
Trailer đầu tiên đồng thời hé lộ nhiều đại cảnh nhảy múa được dàn dựng với sự tham gia của đông đảo diễn viên và vũ công. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả Việt đầu năm 2026.