Sau sinh, mẹ trẻ "nghiện" con đến quên cả chồng

Thảo Nguyên
26/10/2022 - 09:00
Sau sinh nhiều mẹ trẻ nghiện con đến mức quấn quýt lấy con cả ngày không biết chán, đặc biệt nhiều lúc họ cũng quên luôn cả chồng bên cạnh.

Câu chuyện trên không phải của riêng bà mẹ trẻ Phùng Thị Tâm, 26 tuổi ở Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc, mà còn là câu chuyện của rất nhiều bà mẹ trẻ sau sinh. Hiện Tâm vừa sinh em bé đầu lòng và đang ở cữ.

Kết hôn 4 tháng thì Tâm có tin 2 vạch. Vợ chồng cũng không kế hoạch và chủ động thả để có bầu nên ngày biết tin vui, cả 2 vợ chồng cứ vừa mừng vừa hơi lo lo vì lần đầu làm bố mẹ.

Khi Tâm bầu cả 2 vợ chồng mừng lắm (Ảnh: NVCC)

Ông xã Tâm biết vợ có bầu thì mừng hơn bắt được vàng, vội vàng đưa đi thăm khám. Chỉ khi đi thăm khám về, mọi thứ đều bình thường nên 2 vợ chồng trẻ này mới thấy thoải mái hơn, không còn lo lắng nhiều như trước nữa.

Suốt cả thai kỳ, Tâm không ốm nghén cũng như mệt mỏi. Mặc dù không thấy thèm ăn hay thích ăn như nhiều mẹ bầu khác song vẫn tăng được 18kg so với thời con gái và khỏe mạnh đến tận cuối thai kỳ.

“Khi mang thai, em ăn ít lắm mà không hiểu sao mẹ vẫn tăng được 18kg. Em bé sinh ra được 3,2kg. Do cả thai kỳ vợ chẳng ốm nghén hay thèm ăn gì nên anh xã là người chăm vợ bầu nhàn nhất. Tuy nhiên tính khí của em khi mang bầu thất thường hơn nhiều. Được cái chồng luôn chiều chuộng và thương vợ. Mọi công việc nhà hầu như một mình anh làm hết, còn em chỉ việc nấu cơm thôi vì anh nấu cơm em không ăn nổi”, Tâm cười nói.

Tâm phải mổ chủ động do em bé không chịu quay đầu dù đã đến ngày chuyển dạ (Ảnh: NVCC)

Đã vậy, chồng tâm lý của Tâm thường hay lên mạng xem thực phẩm nào ngon thì mua về cho vợ bầu tẩm bổ. Với những đồ không tốt cho sức khỏe, anh xã cũng không cho vợ được ăn nhiều. Có chồng chăm sóc như vậy nên suốt tháng ngày bầu bí, Tâm rất thoải mái về tư tưởng.

“Em nhập viện chiều thì tối đó em mổ luôn. Trộm vía mổ đẻ không kinh khủng như em tưởng tượng. Chắc vì có thuốc giảm đau nên em thấy nhẹ nhàng lắm”, Tâm khẳng định.

Do sinh mổ nên Tâm không có sữa về ngay sau sinh khiến bé phải ăn sữa ngoài. Nhưng sau 1 tuần ở cữ, sữa mẹ đã về, bà mẹ này có đủ sữa cho con ăn nhưng vẫn uống thêm sữa công thức.

Sau sinh Tâm bị nghiện con và quên mất cả chồng (Ảnh: NVCC)

“Vợ ở cữ, chồng em nghỉ làm 10 ngày chăm vợ cùng bà ngoại. Do em không có mẹ chồng nên sau khi phải đi làm thì anh cho vợ về nhà ngoại ở cữ luôn. Những ngày ở cữ, em ăn uống đa dạng lắm, chẳng kiêng khem gì nhiều. Thậm chí em còn ăn đa dạng hơn lúc chưa sinh em bé”, Tâm nói.

Trộm vía con ăn rồi ngủ chứ không bắt ôm hay bế ẵm hoặc ru ngủ nên bà mẹ trẻ này có nhiều thời gian rảnh. Song do con háu ăn, dậy là mẹ phải có sữa cho bú ngay không thì bé sẽ khóc.

Bà đẻ này cũng thừa nhận, sau sinh cuộc sống khác biệt và bận rộn hơn so với trước rất nhiều. Trước đây xung quanh Tâm toàn quần áo mỹ phẩm thì giờ chỉ toàn bỉm với sữa.

“Với cả trước em quan tâm đến chồng nhiều lắm nhưng từ ngày em bé sinh ra, hầu như em còn chẳng để ý đến chồng luôn, kiểu bị quên mất chồng mình ấy ạ”, Tâm cười chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm