Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/08/2026 - 17:07 (GMT+7)

Sau tranh kiếng, Huỳnh Lập đưa nghệ thuật vẽ bút tre lên phim mới

Lân An
Sau tranh kiếng, Huỳnh Lập đưa nghệ thuật vẽ bút tre lên phim mới

Thượng tá Trần Lĩnh Hòa (bên phải) và nghệ sĩ Huỳnh Lập

Đạo diễn - diễn viên Huỳnh Lập tái hiện nghệ thuật vẽ bút tre gắn liền với giai đoạn hào hùng của đất nước trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".

Nếu phim "Nhà Gia Tiên" gây ấn tượng với hình ảnh tranh kiếng - di sản nghệ thuật trăm năm tuổi của vùng Nam Bộ, thì đến "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu", Huỳnh Lập mang tới nghệ thuật vẽ bút tre - một dấu ấn gắn liền với giai đoạn hào hùng của dân tộc. Để tái hiện nghệ thuật vẽ bút tre một cách trọn vẹn, Huỳnh Lập và ê-kíp đã mời Cố vấn Kỹ thuật Bút tre - Thượng tá Trần Lĩnh Hòa, nguyên Trợ lý Cơ quan Bộ Tổng Tham mưu.

Trong phim, nghệ thuật vẽ bút tre trở thành sợi dây kết nối hai thế hệ ông cháu. Nếu ông Thời từng dùng tài năng hội họa để sáng tác trong thời kỳ kháng chiến, thì Trí Bình - một sinh viên thiết kế đồ hoạ, cũng nuôi dưỡng niềm đam mê thiết kế và sáng tạo bằng góc nhìn hiện đại. Từ ngôi nhà của ông Thời ở Tây Ninh đến căn hộ của Trí Bình tại TPHCM, những bức tranh cổ động xuất hiện như một điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, dù mang ngôn ngữ tạo hình khác nhau nhưng cùng chung một tinh thần.

Vào thời kỳ kháng chiến, bút tre không chỉ là dụng cụ học tập hay viết lách thô sơ, mà còn trở thành phương tiện để các chiến sĩ, thanh niên xung phong và văn nghệ sĩ sáng tác báo tường, khẩu hiệu tuyên truyền, tranh cổ động, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu giữa chiến trường khốc liệt. Ngày nay, những tác phẩm cổ động vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống, được nhiều bạn trẻ đón nhận như một nét thẩm mỹ giàu bản sắc và trở thành xu hướng trang trí mang hơi thở hoài niệm.

Cố vấn Kỹ thuật Bút tre - Thượng tá Trần Lĩnh Hòa, nguyên Trợ lý Cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, là người từng viết khẩu hiệu, giấy khen, huân chương và bằng khen cho các chiến sĩ trong quân đội. Cho đến nay, ông vẫn miệt mài luyện tập dùng bút tre mỗi ngày dù đã ngoài 70 tuổi. Bên cạnh vai trò cố vấn, vẽ tranh và khẩu hiệu cho bộ phim, ông đã trực tiếp có mặt tại Tây Ninh để hướng dẫn và ghi hình một phân cảnh đặc biệt về nghệ thuật vẽ bút tre.

Phim "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" xoay quanh Trí Bình - cậu cháu trai thuộc thế hệ Z và ông Thời - ông nội là một cựu chiến binh. Trí Bình ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp bằng quán cà phê ở chính nơi mình sinh sống nhưng không thể thuyết phục ba mẹ, nên quyết định về quê để “đeo bám” chủ nhân thực sự của căn nhà. Mặc cho ông Thời liên tục gắt gỏng và xua đuổi, Trí Bình cố chấp ở lại và bắt đầu nghi ngờ ông nội bị “ma nhập” sau khi trải qua những tình huống kỳ lạ. Tìm cách “trừ tà” cứu ông nội, Trí Bình mới bàng hoàng nhận ra nhiều điều bất ngờ về ông. Từ người cháu đang Nghỉ Hè, Trí Bình trở thành “đồng đội” của ông nội đã Nghỉ Hưu. Họ cùng nhau chinh phục cuộc hành trình đầy thú vị và tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”.

Phim sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8/2026 tại các rạp trên toàn quốc, trong khi suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và cả ngày 15 - 16/8.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận