Tags:

sinh đẻ ở vùng cao

Podcast: Sinh đẻ an toàn và phòng tránh biến chứng cho chị em vùng sâu, vùng xa

Podcast: Sinh đẻ an toàn và phòng tránh biến chứng cho chị em vùng sâu, vùng xa

Thống kê của Bộ Y tế mới đây cho thấy tỉ lệ tử vong mẹ ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cao gấp 3,5 lần so với vùng đồng bằng, đô thị, tỷ lệ tử vong mẹ ở dân tộc Mông cao gấp 7-8 lần so với dân tộc Kinh, Tày.

42 tuổi với 8 lần sinh con và xây nhà 3 lần vẫn chưa xong

42 tuổi với 8 lần sinh con và xây nhà 3 lần vẫn chưa xong

Chị là Hbuăr Krôn, năm nay 42 tuổi. Kể từ năm 1998 khi sinh đứa con đầu lòng đến nay, cứ trung bình 2 năm, chị lại sinh thêm 1 đứa. Với 8 lần sinh con, chị và gia đình đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói là trường hợp của chị Hbuăr Krôn không phải là duy nhất trong buôn.

Cuộc sống chật vật của những phụ nữ ‘siêu đẻ’ ở Tây Nguyên

Cuộc sống chật vật của những phụ nữ ‘siêu đẻ’ ở Tây Nguyên

Đến gia đình chị Lý Thị Nga ở thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), hình ảnh đầu tiên là con đường đất đỏ lầy lội bùn lẫn trong mùi chất thải của gia súc nồng nặc. Trước cửa căn nhà nhỏ vách gỗ là những đứa trẻ lít nhít, nheo nhóc…

Bài cuối: Đẻ tại nhà và những hậu quả khó lường

Bài cuối: Đẻ tại nhà và những hậu quả khó lường

Khi sinh, người phụ nữ không được đến cơ sở y tế thì việc nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của bà mẹ và trẻ em là điều rất khó tránh khỏi và khó lường. Chị Lý Thị Mẩy ở Xéo Tả 1, Lào Cai thừa nhận: “Đẻ ở nhà thực có nhiều rủi ro!".

Bài 2: Đẻ tại nhà và những lý giải nguyên nhân từ người trong cuộc

Bài 2: Đẻ tại nhà và những lý giải nguyên nhân từ người trong cuộc

Liệu có phải do tập tục lâu đời, nhà ở cách cơ sở y tế quá xa, do đang đi làm nương rẫy thì cơn đau đẻ ập đến hay do chưa có nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản… là nguyên nhân khiến cho nhiều phụ nữ ở vùng núi phía Bắc hiện vẫn chọn cách sinh đẻ ngay tại nhà?

Bài 1: Đẻ tại nhà và trải nghiệm của người trong cuộc

Bài 1: Đẻ tại nhà và trải nghiệm của người trong cuộc

“Tối ấy, mình vẫn làm việc bình thường là cạo ngô, sau đó ăn cơm rồi đi ngủ. Đến tầm hơn 10 giờ đêm, thấy đau bụng, cứ tưởng do thức ăn không tốt. Mình chịu đau, cố ngủ mà không ngủ được, cứ chạy ra chạy vào buồng ngủ cho đến tận 1 giờ sáng mà không biết là mình đang đau đẻ…” - Đó là chuyện về cái đêm đẻ con tại nhà của một người phụ nữ trẻ sinh năm 1990 ở thành phố Lào Cai.