Sinh viên năm cuối ĐH Thủy lợi nhảy lầu tự tử

13/10/2016 - 20:20
Sáng sớm nay (13/10), nhiều sinh viên ở trong Ký túc xá Đại học Thủy Lợi, Hà Nội hoảng hồn khi thấy nam sinh viên năm cuối Khoa Công trình bất ngờ nhảy từ tầng 7 của tòa nhà tự tử.

Sự việc xẩy ra vào khoảng 2h sáng 13/10. Thời điểm đó, nhiều sinh viên trong ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi (quận Đống Đa) vẫn còn thức nên đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi thấy nam thanh niên rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong. Ngay sau đó, sự việc được nhanh chóng báo cho Ban giám hiệu nhà trường và lực lượng công an xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

14699770_1785121461776357_2061624691_n.jpg
KTX trường ĐH Thủy Lợi, nơi xẩy ra sự việc

Chiều 13/10, trao đổi với Pv, ông Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi xác nhận vụ việc. Ông Kim cho biết, nam sinh rơi từ tầng 7 khu ký túc xá của trường được xác định là Lê Cao K. (quê Hà Nội, là sinh viên năm 4, Khoa Công trình). Theo ông Kim, K. trước ở trọ bên ngoài, mới chuyển vào khu ký túc ở cùng các bạn chưa lâu để làm đồ án tốt nghiệp.

Theo tìm hiểu của nhà trường, trước đó nam sinh này không có biểu hiện gì bất thường, vẫn nói chuyện với các bạn cùng phòng bình thường. Đến 2h sáng nay thì xảy ra sự việc bất ngờ đã xẩy ra. Những người bạn thân của K. cũng không hiểu sao K. lại hành động như vậy bởi trước đó sinh viên này hoàn toàn bình thường.

“Ngay sau khi nắm thông tin chúng tôi đã báo cáo cơ quan công an đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến hơn 4h sáng cùng ngày sau khi khám nghiệm xong, thi thể em K. được chuyển đến nhà xác bệnh viện Bạch Mai và người thân của em sau đó đã đến nhận đưa về mai táng”, ông Kim thông tin.

Theo ông Kim, hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân để làm rõ vụ việc trên. Ông cũng cho biết, quá trình học tập của nam sinh K. vẫn diễn ra bình thường. Năm đầu tiên học lực tốt hơn, các năm sau điểm thấp hơn. Phía nhà trường cũng đang tìm hiểu qua bạn bè, người thân để làm rõ nguyên nhân nam sinh này nhảy từ tầng 7 tự tử.

Nhiều bạn học cùng trường cho rằng, có thể do K. bị trầm cảm nên mới hành động một cách dại dột như vậy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm