Trước đó, theo chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Anh, trong chuyến thăm người thân tại Long An, bà Đỏ bất ngờ ngất xỉu, hôn mê sâu, được bác sĩ chuẩn đoán đã chết não.
Hôm qua (9/10), con trai bà Đỏ đã thuê xe cấp cứu chạy từ Long An ra Hà Nội, nhưng trên đường về, bà đã qua đời vào lúc 17h01 phút.
Bà Nguyễn Thị Đỏ, trú ở số nhà 12, ngõ 1096 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội vốn được nhiều sinh viên quý mến vì thương các sinh viên trong khu trọ như con cháu trong nhà.

Ngoài canh cá, cháo đậu..., vợ chồng bà Đỏ và con trai còn thường xuyên thăm hỏi gia cảnh từng sinh viên; tổ chức liên hoan vào dịp lễ, trước khi nghỉ tết.
Xóa nhòa khoảng cách giữa người thuê và chủ nhà nên trước sự ra đi của bà, rất nhiều sinh viên đã bày tỏ sự đau buồn, nuối tiếc vì "người tốt mà phải ra đi quá sớm"...

Tình cảm của bà Đỏ đã giúp các sinh viên trong xóm trọ gắn kết với nhau hơn và địa chỉ này đã trở thành "xóm trọ mơ ước" với nhiều sinh viên thủ đô.