Sống trong biệt thự vẫn khóc mỗi đêm
19/07/2026 - 19:07 (GMT+7)
Ngày chị lên xe hoa về nhà chồng, đồng nghiệp bạn bè cứ xuýt xoa chúc mừng, có người bảo chị may mắn. Chị là viên chức, làm công ăn lương bình thường, cha mẹ còn phải nuôi 2 em ăn học, nhưng chị cưới được người chồng gia thế tốt, có biệt thự, ô tô sẵn đi. Chồng chị lại hơn chị 7-8 tuổi, với công việc ổn định và vị thế thành đạt. Hơn nhau tấm chồng là thế. Chị đã từng hạnh phúc khi nghĩ về điều đó nhưng đó chỉ là niềm hạnh phúc mơ hồ của quá khứ mà thôi...
Email: