Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/03/2026 - 16:15 (GMT+7)

Sự tàn bạo của chiến tranh được đo bằng sinh mạng trẻ em trong xung đột ở Iran

Ngự Bình
Sự tàn bạo của chiến tranh được đo bằng sinh mạng trẻ em trong xung đột ở Iran

Cảnh không nhà của hai mẹ con người Iran

Khi sự leo thang quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp diễn, trẻ em có thể phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc hơn khi bị mắc kẹt trong vùng xung đột.

Sự ra đi của những trẻ em vô tội

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhìn chằm chằm vào chiếc cặp sách màu hồng, đẫm máu. Ôm chặt chiếc cặp, ông hôn lên nó trước khi chậm rãi lục lọi những cuốn sách vở bên trong. Khi mắt lướt qua các trang sách, nước mắt trào ra và một tiếng khóc đau đớn thoát ra từ ông. Con gái ông nằm trong số các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố do Mỹ và Israel thực hiện, tàn phá trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở Minab, Hormozgan. 

Cho đến nay, 165 trẻ em đã thiệt mạng và gần 100 em bị thương trong cuộc tấn công dã man này, hầu hết là học sinh. Trong số những người thiệt mạng còn có cả giáo viên và phụ huynh học sinh. Ngôi trường tiểu học, từng rực rỡ với những bức tranh tường vui tươi và những lớp học sống động, giờ đây là bằng chứng không thể chối cãi về một hành động xâm lược dã man, có chủ đích của Mỹ và Israel, cấu thành một sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế.

Sự tàn bạo của chiến tranh được đo bằng sinh mạng trẻ em trong xung đột ở Iran- Ảnh 1.

Những huyệt mộ nhỏ ở Minab

Hình ảnh 165 huyệt mộ nhỏ được đào sẵn cho các em học sinh tiểu học thiệt mạng trong vụ không kích đã khiến thế giới không khỏi xót xa. Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã chia sẻ hình ảnh đau thương này lên mạng xã hội với những dòng chữ đầy phẫn uất, mô tả thi thể các em nhỏ đã bị xé nát bởi bom đạn ngay tại ngôi trường thân yêu. Giữa đám tang tập thể, tiếng khóc của những người mẹ vang lên xé lòng.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vô cùng đau lòng trước sự mất mát sinh mạng của những trẻ em vô tội và hết sức quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang trên khắp Trung Đông và tác động nghiêm trọng của nó đối với trẻ em. UNICEF lo ngại trước các báo cáo về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm trường học và bệnh viện, đã gây thương tích và chấn thương tâm lý cho trẻ em, cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ. 

"Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc xung đột vũ trang, và không bao giờ được coi là nạn nhân ngoài ý muốn", UNICEF cho biết.

Sự tàn bạo của chiến tranh được đo bằng sinh mạng trẻ em trong xung đột ở Iran- Ảnh 2.

Các bà mẹ khóc trong tang lễ của những em nhỏ vô tội

Công ước về Quyền Trẻ em yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên phải bảo vệ quyền được sống, quyền được tồn tại và quyền được phát triển của mọi trẻ em. Bên cạnh đó, phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo quyền của trẻ em được tôn trọng trong các cuộc xung đột vũ trang. UNICEF kêu gọi tất cả các bên tham chiến ở Trung Đông ngừng bắn ngay lập tức và bền vững, để trẻ em không còn phải đối mặt với nguy cơ bị giết hại, tàn tật, di dời, tổn thương tâm lý hoặc các vi phạm quyền khác.

UNICEF cũng yêu cầu tất cả các bên thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em, bao gồm đảm bảo rằng trường học, bệnh viện và các mục tiêu dân sự khác không bị tấn công. Các tổ chức nhân đạo có thể tiếp cận an toàn với trẻ em và gia đình cần giúp đỡ.

Nỗi đau của trẻ em Trung Đông

Tổ chức Save the Children cho biết, ít nhất 100 triệu trẻ em ở các quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bạo lực leo thang ở Trung Đông. Đây là cuộc xung đột lan rộng nhất trong khu vực trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng đến ít nhất 15 quốc gia với các cuộc tấn công phá hủy nhà cửa, trường học và bệnh viện. Trẻ em đang đối mặt với nguy cơ cao bị tổn hại về thể chất và tinh thần, bị bóc lột và lạm dụng. Theo các báo cáo chính thức và truyền thông, gần 200 trẻ em đã thiệt mạng, tương đương với hơn 6 lớp học đầy trẻ em.

Nhiều trường học trên khắp khu vực đã đóng cửa do xung đột, trẻ em bị giữ trong nhà và không được phép ra ngoài chơi. Các gia đình gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trẻ em khó ngủ ngon. Giá một số mặt hàng thực phẩm đã tăng vọt ở một số khu vực. 

Các gia đình sống trong khu vực cho biết họ đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ con cái mình. Họ chạy trốn khỏi nhà để tìm nơi an toàn trong trường học và các tòa nhà khác; chuyển đến sống với người thân và bạn bè có tầng hầm và những khu vực an toàn hơn.

Sự tàn bạo của chiến tranh được đo bằng sinh mạng trẻ em trong xung đột ở Iran- Ảnh 3.

Một người phụ nữ và đứa trẻ đi ngang qua tòa nhà bị hư hại ở Iran

Ahmad Alhendawi - Giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của tổ chức Save the Children - cho biết, trẻ em đang phải trả giá đắt nhất trong cuộc xung đột: "Trẻ em trên khắp khu vực đang kinh hoàng khi bị cuốn vào một cuộc chiến tranh khu vực tàn khốc. Đối với một số em, đây là lần đầu tiên các em phải đối mặt với những vụ nổ làm rung chuyển nhà cửa. Các em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những em khác đã phải đối mặt với quá nhiều năm xung đột làm tổn hại đến tuổi thơ của mình. Một số em đã phải di dời nhiều lần và mất hết cảm giác an toàn và an ninh".

Theo tổ chức này, phải nỗ lực hết sức để chấm dứt mọi hành động thù địch, ngăn chặn leo thang hơn nữa và bảo vệ trẻ em. Chỉ có ngoại giao mới có thể ngăn chặn thêm đau khổ cho thường dân và tạo điều kiện cho an ninh lâu dài cho trẻ em trên toàn khu vực. Bất kỳ sự leo thang nào nữa đều có nguy cơ đẩy một khu vực vốn đã mong manh vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Trẻ em phải trả giá đắt nhất trong một cuộc chiến mà chúng không hề tham gia tạo ra.

Hơn 100 triệu trẻ em sống tại ít nhất 15 quốc gia bị ảnh hưởng bởi sự leo thang căng thẳng, bao gồm Bahrain, Síp, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Tổ chức Save the Children khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên liên quan ngay lập tức giảm leo thang và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm việc đảm bảo rằng thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm trường học và bệnh viện, được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công. Việc sử dụng vũ khí nổ ở các khu vực đông dân cư có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho thường dân, đặc biệt là trẻ em và cần phải tránh bằng mọi giá.

Theo thống kê, hơn 1.300 người đã thiệt mạng và khoảng 6.500 người bị thương trong 1 tuần xung đột đẫm máu vừa qua tại Iran. Ngoài ra, hơn 100 người ở Lebanon và 13 người ở Israel thiệt mạng. Hàng nghìn người khác bị thương trên khắp khu vực. Cuộc xung đột đang gây ra tình trạng di dời dân cư đáng kể, với ước tính khoảng 100.000 người đã rời khỏi Iran và 60.000 người phải di dời ở Lebanon.

Cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, để lại sau lưng những người mẹ, người cha mất con, những gia đình ly tán và một thế hệ trẻ thơ mang vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành.

Nguồn: UN, Guardian
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận