Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Suýt lỡ một thiên tài

27/05/2026 - 20:12 (GMT+7)
PV

Ngày đầu tiên, tôi định đưa con đến tận cổng trường rồi mới đi làm. Nhưng An lắc đầu: “Mẹ ơi, con tự đi học được mà. Trường cũng gần nhà, lại có xe buýt đưa đón nữa. Mẹ đừng lo”. Tôi đoán rằng, được học ở một ngôi trường danh tiếng khiến con bé phấn khích đến mức quên hết cả sợ hãi. An đã nài nỉ rất nhiều để được tôi cho phép con tự bắt xe buýt đến trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận