pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lời khai của tài xế taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng 2 người vùng cao

Đối tượng Thái Ngọc Anh đã bị tạm giữ hình sự.
Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Thái Ngọc Anh (32 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đồng thời đang làm rõ thêm 3 người khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản, liên quan vụ "chặt chém" 4,9 triệu đồng tiền cước xe ôm, taxi của 2 người vùng cao.
Tại cơ quan công an, Thái Ngọc Anh thừa nhận hành vi lấy 4,2 triệu đồng tiền cước xe taxi của anh Giàng Hồ (ở Lào Cai) cùng thím là chị Cư Mủa (32 tuổi, ở Lào Cai) cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai. "Tôi thấy họ dễ quá nên thu cao", Ngọc Anh nói.
Nghi phạm cho biết khi đưa ra mức giá trên, 2 vị khách kêu đắt. Ngọc Anh bảo nếu "không trả thì sẽ chở quay về lại Mỹ Đình".
Tài xế taxi khẳng định không có hành động đe dọa nào khác. Sau đó, anh Hồ chấp nhận chuyển tiền cho Ngọc Anh. Lý giải về hành động trên, nam tài xế cho biết vì lòng tham, cũng như bản thân nợ nần nhiều nên quẫn trí.
"Khi biết sự việc lan truyền trên mạng xã hội, em thấy sợ nên tìm cách nhắn tin cho anh Xuân Trường (người phản ánh vụ việc) đề nghị trả lại tiền nhưng không được...", tài xế taxi nói.
Tại cơ quan công an, nam tài xế thừa nhận bản thân mình đã "quá ngu dốt", "muốn sửa sai" và gửi lời xin lỗi tới 2 bị hại.
Trong khi đó, N.T.A. (32 tuổi, xã Kim Chung, Hoài Đức) - người bị cáo buộc thu 700.000 đồng tiền xe ôm, cũng thừa nhận số tiền trên là quá cao so với giá thị trường.

2 bị hại trong sự việc. Ảnh H.C.
"Tôi tham, thấy 2 khách là người dân tộc nên đưa ra mức giá vậy. Còn về phía Ngọc Anh, tôi không có móc nối nào mà chỉ ngẫu nhiên gọi cho tài xế taxi này vì quen biết từ trước", A. nói.
Theo cơ quan chức năng, trưa 13/6, anh Giàng Hồ cùng chị Cư Mủa đến bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, để bắt xe khách về Lào Cai.
Tại bến xe, 2 người được T.T.T. (nhân viên một nhà xe) đến hỏi chuyện. Sau đó, T. gọi N.T.A. và P.V.T. (34 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, cùng là xe ôm) chở anh Hồ và chị Mủa ra đường Phạm Hùng để đuổi theo xe khách.
Đi được một đoạn, A. nói sẽ gọi ô tô trung chuyển đưa 2 người đi, vì xe khách vào cao tốc nên xe máy không đi được. A. báo giá 700.000 đồng, là tiền xe ôm và tiền xe khách.
Khi 2 người đồng ý, A. gọi Thái Ngọc Anh đi ô tô đến đón và được 2 vị khách trả 700.000 đồng. Số tiền này, A. chia cho V.T. 250.000 đồng, và cho T.T. 150.000 đồng.
Quá trình di chuyển, anh Hồ và chị Mủa thấy đi lâu mà không thấy xe khách nên yêu cầu Ngọc Anh dừng xe tại khu vực gần lối vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Lúc này, tài xế taxi báo giá cước 4,2 triệu đồng. Anh Hồ nói với Ngọc Anh đã trả tiền cho người lái xe ôm nhưng Ngọc Anh trả lời không có.
Khi 2 vị khách không đồng ý trả tiền, Ngọc Anh nói sẽ không cho xuống xe và chở quay ngược lại bến xe Mỹ Đình. Lo sợ, anh Hồ đã nhắn tin cho người thân chuyển khoản 4 triệu đồng cho Ngọc Anh và đưa thêm 200.000 đồng. Sau đó, anh Hồ và chị Mủa được Ngọc Anh cho xuống xe.