Tâm sự đau xót của vợ phi công tử nạn trong vụ rơi trực thăng Bell 505

Văn Long
07/04/2023 - 18:31
Tâm sự đau xót của vợ phi công tử nạn trong vụ rơi trực thăng Bell 505

Nỗi đau của bà Ngân - vợ phi công Chu Quang Minh. Ảnh: Q.A

Bà Ngân dự định sau khi chồng về hưu, hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi du lịch. Thế nhưng ước mơ nghe có vẻ đơn giản này đã mãi mãi không thể thành hiện thực sau chuyến bay định mệnh hôm 5/4.

Ngày 7/4, không khí tang thương bao trùm ngõ 564 phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Bên trong căn nhà, gia đình Đại tá phi công Chu Quang Minh (SN 1964) đang ăn vội bữa cơm trưa. Bữa cơm gần như không có tiếng nói. Có lẽ chỉ cần một câu hỏi thăm về phi công cũng khiến người thân không kiềm chế được cảm xúc.

Vừa buông bát cơm trên tay, bà Ngân (vợ phi công Chu Quang Minh) đưa tay ngăn dòng nước mắt: "Cuối năm nay là ông ấy về hưu...".

Kết hôn được 30 năm nhưng thời gian vợ chồng bà Ngân - ông Minh được sống bên nhau rất ít, thậm chí ngay cả ngày lễ, Tết. Mọi công việc gia đình, chăm sóc con cái gần như một tay bà Ngân lo toan.

"Có những chuyến bay đi 2-3 tháng, có chuyến đi nước ngoài cũng kéo dài tới vài tuần. Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy có ngày nghỉ phép. Với chuyến bay cấp cứu, nhận được lệnh là 10 phút ông ấy phải có mặt luôn, vì vậy dù được nghỉ, ông ấy cũng không dám đi đâu xa", bà Ngân kể.

Tâm sự đau xót của vợ phi công trực thăng Bell 505 - Ảnh 1.

Tờ cáo phó được dán ở đầu ngõ

Vợ phi công Chu Quang Minh nhớ lại, có lần gia đình về quê ở Hải Phòng, mâm cơm vừa dọn ra, ông Minh nhận được lệnh bay của công ty vội vàng bắt xe quay về Hà Nội gấp. Dù ông Minh là phi công chở khách du lịch nhưng chính vợ chồng ông lại chưa từng được đi du lịch cùng nhau.

Bà Ngân vẫn thầm nghĩ chỉ còn mấy tháng nữa khi chồng nghỉ hưu, con cái đã lớn, lúc này vợ chồng có thời gian bên nhau nhiều hơn. Thế nhưng, những dự định giản dị mãi mãi không thể thực hiện được sau chuyến bay định mệnh hôm 5/4.

Bà Ngân kể, tối 5/4, bà đang ở bên ngoài thì nhận được điện thoại từ con gái làm cùng Công ty trực thăng miền Bắc với bố nói cần phải về nhà ngay. Về tới nhà, cô con gái mới kể chuyến bay của bố mất liên lạc.

"Tôi vẫn không tin, đến khi công ty chồng tới nhà nói chuyện, tôi mới hiểu đây là sự thật. Mọi người an ủi tôi lực lượng đang tìm kiếm nhưng tôi hiểu rằng, tai nạn máy bay thì làm gì còn cơ hội. Cả đêm hôm đó, tôi không thể chợp mắt vì thương anh ấy quá", bà Ngân đau đớn nhớ lại.

Mặc dù vậy, bà Ngân vẫn cố nuôi một chút hy vọng về điều kỳ diệu có thể xảy ra với chồng mình. Tối muộn, bà ra mua chút hoa quả về thắp hương gia tiên, cầu khấn cho chồng gặp bình an. Thế nhưng 2h sáng, Facebook con gái bà chuyển ảnh đại diện sang màu đen. Lúc này, bà hiểu chồng đã đi xa mãi mãi.

Tâm sự đau xót của vợ phi công trực thăng Bell 505 - Ảnh 2.

Một phần của chiếc máy bay trực thăng Bell 505 được tìm thấy và trục vớt. Ảnh: Trọng Đức

Trước khi thực hiện chuyến bay định mệnh, ông Minh có nói với bà Ngân vài lời "mai anh đi bay ở Hạ Long". Thật không thể ngờ đây cũng là lời nhắn cuối cùng của phi công dành cho người vợ.

* Như PNVN đã đưa tin, khoảng 17h ngày 5/4, tại khu vực biển xã Gia Luận (huyện Cát Hải, Hải Phòng), máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng) gặp nạn.

Lực lượng chức năng xác định trên máy bay có 5 người tử nạn gồm: Đại tá phi công Chu Quang Minh (SN 1964) và 4 hành khách gồm: ông Hồ Tá L. (SN 1964, trú TP Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị H. (SN 1963, trú TP Đà Nẵng), bà Hồ Thị O. (SN 1962, trú TP Đà Nẵng), bà Phạm Thị B. (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm