Tâm sự xót lòng của mẹ nam sinh ĐH Giao thông vận tải bị bắn tử vong

Nguyễn Long
04/11/2020 - 13:08
Tâm sự xót lòng của mẹ nam sinh ĐH Giao thông vận tải bị bắn tử vong

Tin nhắn cuối cùng nam sinh Đ.A gửi cho mẹ

Hơn 5 ngày sau sự việc đau lòng, bà Chính lật giở lại những dòng tin nhắn, những kỷ niệm và cả dự định mà cả 2 mẹ con còn chưa kịp thực hiện.

Hơn 5 ngày sau sự ra đi bất ngờ của con trai, bà Trần Thị Chính (SN 1974, phường Hưng Đạo, Thị xã Đông Chiều, Quảng Ninh, mẹ nam sinh Đ.A.) vẫn đau đớn tột độ, chưa muốn tin vào sự thật đau lòng.

"Tuần trước tôi bảo Đ.A là "con về chơi với mẹ đi" nhưng cháu nó bảo "đợt này con bận lắm mẹ à, con phải tham gia các công tác Đoàn nên không về được", bà Chính nghẹn ngào khi kể về lần nói chuyện cuối cùng với con trai.

Bà Chính làm việc tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), còn chồng bà làm công nhân. Vợ chồng bà sinh được 2 người con, Đ.A. là con trai cả trong nhà, em gái Đ.A. đang học lớp 12. Từ khi theo học ở Hà Nội, Đ.A. ít có thời gian về thăm nhà do nhiệt tình tham gia các công tác Đoàn tại trường học.

"Đ.A. ít có thời gian về nhà vì em thích tham gia công tác Đoàn trường lắm. Những đợt dịch bệnh hay biến cố gì thì em lại tham gia tình nguyện hỗ trợ mọi người. Chỉ khi nào gia đình có công việc thì em mới tranh thủ về thôi", bà Chính chia sẻ.

Tối 30/10, một buổi tối định mệnh, 21h41 nam sinh Đ.A. vui mừng nhắn tin cho mẹ để khoe về thành tích học tập của mình ở trường và học bổng mà cậu mới nhận được: "Tiền học đợt 2 kỳ này, con có học bổng với hỗ trợ nên đóng hết rồi nha mẹ". Chỉ vài phút sau dòng tin nhắn ấy, phát súng oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của nam sinh xấu số.

Tâm sự nhói lòng của mẹ nam sinh ĐH Giao thông Vận tải bị bắn tử vong - Ảnh 1.

Tin nhắn cuối cùng nam sinh Đ.A gửi cho mẹ

"Lúc ấy tôi đang ngủ, không đọc được tin nhắn của em nó gửi về. Lúc sau thì có cuộc gọi từ máy Đ.A. nhưng tôi cũng không biết. Đến hơn 10h thì cuộc gọi tiếp theo, tôi bắt máy thì đầu dây bên kia nói là, anh Đ.A. bị chảy máu mũi và hộc máu miệng nhiều lắm. Con đưa vào Bệnh viện Đống Đa rồi. Cô lên với anh Đ.A. đi…", kể đến đây bà Chính nghẹn lại.

Nghe bạn của con trai gọi báo tin, bà Chính như rụng rời chân tay. Gia đình bà tức tốc lên Hà Nội. Dọc đường từ Quảng Ninh lên Hà Nội, bằng linh cảm của người phụ nữ, bà Chính biết đã có chuyện chẳng lành. Tia sáng duy nhất giúp bà thắp lên chút hy vọng là gọi vào số máy của con vẫn đổ chuông.

Hơn 23h, vợ chồng bà Chính lên đến nơi thì nhận tin sét đánh, Đ.A. vào đến viện thì mạch đã không thấy nữa. Gia đình đau đớn đưa thi thể con trai về Quảng Ninh lo hậu sự.

Hơn 5 ngày trôi qua, bà Chính mở lại những dòng tin nhắn với con, nhắc về những kỷ niệm và cả dự định mà 2 mẹ con chưa kịp thực hiện.

Tin nhắn cuối cùng của con gửi, bà Chính còn chưa kịp trả lời. Đêm nay và nhiều đêm nữa, dù bà Chính có nhắn đến hàng trăm, hàng nghìn tin thì con trai bà cũng không thể trả lời được nữa rồi. Ở đời ai cũng phải trải qua niềm đau, nhưng nỗi đau mất con một cách oan nghiệt như thế này thì không gì sánh nổi.

Trước vụ việc trên, gia đình nạn nhân mong muốn các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông, báo chí vào cuộc để cùng đòi lại công bằng cho Đ.A.

Tâm sự nhói lòng của mẹ nam sinh ĐH Giao thông Vận tải bị bắn tử vong - Ảnh 2.

Hình ảnh nam sinh Đ.A gục ngã sau khi bị bắn.

Liên quan đến vụ việc trên, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, báo cáo ban đầu của Công an Hà Nội đã xác định được danh tính người vô ý nổ súng khiến Đ.A. (sinh Đại học GTVT Hà Nội) tử vong trong đêm 30/10.

Theo Công an Hà Nội, người gây ra sự việc trên là Nguyễn Xuân T. (SN 1991, Hộ khẩu thường trú tại quận Đống Đa). Anh T. công tác tại Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội), mang hàm Trung úy.

Sau sự việc trên, Giám đốc Công an Hà Nội đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với anh Nguyễn Xuân T., đồng thời giao Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, đây là vụ vô ý làm chết người, không phải do mâu thuẫn, thù hằn cá nhân.

Theo đó, khoảng 22h ngày 30/10, anh Nguyễn Xuân T. mang khẩu súng nén khí (súng hơi) mua trên mạng ra quán nước khoe với một số người bạn. Anh T. cũng khoe việc trước đó mình mang súng này đi bắn chim.

"Theo báo cáo ban đầu, người này không biết trong súng vẫn còn đạn nên trong quá trình khoe, đưa súng lên, bóp cò và đạn nổ. Sau khi nghe tiếng súng nổ thì người này cũng thấy phía bên kia đường cách khoảng 35 - 40m có nam thanh niên (nạn nhân Đ.A. - PV) đang đứng trước cửa kêu lên, nằm gục xuống...", ông Xô thông tin.

Báo cáo của Công an Hà Nội cho thấy, Nguyễn Xuân T. ngay khi đó đã chạy sang cùng mọi người đưa nam sinh viên đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đống Đa, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Nguyễn Xuân T. sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm