Tâm trạng xáo trộn của người vợ chuẩn bị đón chồng mãn án tù

Đinh Thu Hiền
11/03/2025 - 22:14
Tâm trạng xáo trộn của người vợ chuẩn bị đón chồng mãn án tù

Ảnh minh họa

Sau hơn 4 năm thụ án vì tội cướp giật tài sản, chồng của chị P.T.D (ngụ tại Hải Dương) chuẩn bị về nhà. Cả tháng nay, D. đang trong tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa mừng vừa lo, không biết tương lai của gia đình rồi sẽ như thế nào.
Sụt 20 kg khi nghe tin chồng bị bắt

P.T.D, sinh năm 1993, đang làm nghề kinh doanh ẩm thực tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Cô và chồng từng được gia đình và bạn bè đánh giá là cặp đôi đẹp. Chồng cô cao ráo, khôi ngô, còn D. thì trắng trẻo, xinh xắn.

 Họ yêu nhau lãng mạn như nhiều bạn trẻ khác và cùng đón cái kết hạnh phúc trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. "Em không thể ngờ rằng cuộc đời của em và các con lại rơi vào thảm cảnh như những năm vừa qua. Chồng em ban đầu chí thú làm ăn, lái xe dịch vụ chăm chỉ nhưng dần dần sa ngã, chơi với nhóm bạn xấu, để rồi phạm pháp", D. khóc kể lại câu chuyện của gia đình cô.

Cưới nhau vào năm 2013, cặp vợ chồng trẻ đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc làm cha mẹ. Rồi họ lần lượt sinh 2 bé nữa. Tưởng đâu vợ đẹp con khôn sẽ là bến đỗ níu chân người chồng, nhưng D. đã thất vọng hoàn toàn. 

Thời gian đầu, chồng D. chơi số đề chút ít cho vui nhưng càng về sau thì càng lậm sâu vào thú vui cờ bạc. Nhà có bao nhiêu tiền, chồng D. mang đi ăn xài hết. Nhà không còn tiền nữa thì đi vay bên ngoài. Tới khi bên ngoài cũng không còn mối để vay nữa, bị chủ nợ đòi rát quá thì "bần cùng sinh đạo tặc": người đàn ông này đã đi cướp giật.

D. kể: "Nghe tin chồng bị bắt vào đúng ngày 2/9/2021, chân tay em rụng rời. Khi ấy, bé út nhà em chỉ mới được 1 tuổi. Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ. Bố đã đi cưới vợ khác, mẹ cũng đi cưới chồng khác. 

Em lấy chồng chỉ mong được nương tựa vào chồng, cho đỡ thân cô thế cô, nhưng lại rơi vào cảnh bi kịch. Một nách em 3 đứa con nhỏ. Em còn nuôi em trai sinh năm 2010 nữa. Chị nghĩ xem, em khi ấy sợ hãi tới mức nào!".

Nhưng, những khó nhọc về miếng cơm manh áo có lẽ chưa sợ hãi bằng việc vượt qua sự dè bỉu, khi dễ của người đời. Chồng D. bị bắt, D. nói rằng cô đã "xấu hổ tới mức nhục nhã". D. lo cho các con bị bạn bè trong lớp không chơi cùng; lo cho em trai cảm thấy tự ti vì trở thành gánh nặng cho chị gái; lo đủ thứ không đầu không cuối. 

Mà điều gì cũng buồn, cũng đau cả. Và chưa hết, chồng D. bị bắt rồi thì chủ nợ kéo tới đòi vợ trả nợ thay cho chồng. Cứ tới bữa cơm hoặc tới những ngày gần Tết là chủ nợ ráo riết tìm đến. Chửi có, lao vào doạ dẫm có. D. đang từ cân nặng 65kg mà chỉ trong thời gian ngắn, cô sụt xuống còn 45kg. 

"Em không ăn không ngủ được, em chạy lo buôn bán đầu này, chạy lo nuôi dạy các con đầu kia. Em cảm thấy xấu hổ với mọi người. Và sau cùng, nếu không "chạy", cả nhà em đều đói và em không có đủ tiền trả nợ thay cho chồng", D. cúi mặt khóc nức nở.

Tâm trạng rối bời

Ngày 28 Tết nguyên đán vừa rồi, D. đăng lên một dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Để em làm ăn rồi em trả tiền. Chứ cứ đe doạ em mãi, làm sao em yên tâm làm để có tiền trả đây!". Tôi hỏi thăm D., ngày 28 Tết rồi, chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc năm cũ, mà sao em gặp chuyện rắc rối gì vậy. 

D. nói: "Chị ơi, em vẫn cố gắng làm mỗi ngày để trả nợ cho người đã cho chồng em vay tiền, mà người ấy cứ tới chửi bới em, rồi lao cả vào em, khiến em phải kêu công an tới. Giờ mỗi ngày em phải trả cho chị ấy 500 nghìn đồng. Số nợ từ 320 triệu đồng giờ còn 140 triệu nữa thôi. Em khổ quá!".

Rồi ngày cuối cùng của năm cũng yên ổn qua đi với gia đình D. Tới ngày mùng 2 Tết đã thấy cô mở hàng, rao bán đủ thứ trên trang cá nhân. Cô làm từ 4 giờ sáng tới 11 giờ đêm, không ngơi nghỉ. D. còn phải đưa đón 3 con tới trường và về nhà mỗi ngày. 

Với thiếu phụ này, làm việc quần quật vừa để kiếm tiền lo trả nợ và nuôi gia đình, vừa là cách để cô quên đi tâm trạng rối bời khi chồng cô chuẩn bị quay trở về sau 4 năm 3 tháng thụ án.

"Nhiều người quen thân khuyên em bỏ chồng đi, chứ rồi cờ bạc thì cũng "ngựa quen đường cũ" thôi. Em cũng lo vô cùng. Một mình em chèo chống cáng đáng nuôi gia đình này. Em đã chạy vạy được cho em trai đi xuất khẩu lao động rồi, cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. 

Giờ chồng em quay về, không biết anh ấy có tu chí làm ăn hay không. Nếu không cải tâm rồi tiếp tục sai phạm nữa thì làm sao em sống nổi đây. Nhưng giờ vừa đón chồng về mà em đưa đơn ly dị thì chắc anh ấy sốc lắm. 

Chưa biết chừng còn làm những điều không ai đoán trước được. Em giờ lại đang trên đà sụt cân sau thời gian bình ổn rồi", D. thể hiện tâm trạng bất an.

Trong thâm tâm, D. còn có chút biết ơn chồng. Bố mẹ bỏ nhau nên D. lấy chồng khi vừa chớm vào tuổi 20. Khi ấy, D. đang học dang dở Đại học. Chồng cô lấy vợ trẻ về, nuôi vợ học hết Đại học đàng hoàng. 

Bố và em trai D. khi ấy cũng ở chung nhà với vợ chồng D. nên D. đành một tay nhờ cậy chồng. Nếu giờ D. ly dị chồng thì chẳng khác nào là người vô ơn, nên cô khó nghĩ lắm. Mà nếu tiếp tục sống chung, cô sợ cái "máu đỏ đen" đã thấm vào người chồng sâu nặng rồi, một ngày không đẹp trời nào đó, chồng D. lại quay trở về đường cũ thì đời này D. và các con của cô mãi mãi sống trong bi kịch không lối thoát.

Suy nghĩ rất nhiều ngày, mới đây, D. nhắn cho tôi nói rằng, cô vừa chở mẹ chồng lên thăm chồng ở trong trại giam về. Mỗi tháng cô đều lên thăm chồng, tiếp tế đồ cho chồng. Và tất nhiên, trả tiền nợ cho chồng. 

"Nhưng khi ra trại, nếu chồng em không thay đổi thì em sẽ phải bỏ thôi. Em sẽ cho anh ấy thời gian thử thách, vượt qua được thì đời này cả gia đình em đều an lành. Ngược lại, anh ấy không thể cai được "cơn nghiện" cờ bạc, thì em đành phải ly dị thôi. Để em cứu các con của em!", giọng D. nhẹ nhàng mà tôi cảm giác như cả tảng đá nặng chịch chuẩn bị ập xuống.

Mong cho D., cho gia đình D. sớm ổn định cuộc sống sau khi chồng cô mãn án tù. Việc hoà nhập cộng đồng đối với các phạm nhân mới ra tù đòi hỏi sự bao dung của gia đình, xã hội. Mọi điều có tốt đẹp hay không, sẽ phụ thuộc vào chính bản lĩnh và nỗ lực tìm lại "nhân chi sơ tính bổn thiện" của những người đã từng phạm pháp và phải trả giá.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm