"Tán đa" số 2: Hơi thở trẻ giữa lòng Hà Nội
Ca sĩ Lynk Lee
Tối 10/10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, không gian dưới tán đa cổ thụ tại 71 Hàng Trống lại vang lên những giai điệu của chương trình âm nhạc "Tán đa" số thứ 2.
Nối tiếp thành công từ số đầu tiên vào tháng 9/2025, Tán đa số thứ 2 tiếp tục được thiết kế như một không gian nghệ thuật mở, giữ trọn tinh thần sáng tạo, gần gũi và tương tác trực tiếp với cộng đồng.

Ngay từ khi màn đêm vừa buông xuống, phố đi bộ Hồ Gươm đã sôi động bởi những vũ điệu flashmob kéo người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội

Hành trình âm nhạc chính thức bắt đầu với 2 bản giao hưởng hòa tấu chủ đề Hà Nội: "Thu cuối", "Nồng nàn Hà Nội". Những giai điệu quen thuộc được khoác lên tấm áo mới qua tiếng đàn Violin, Cello, Sáo, Saxophone và Piano, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc
Ngay sau phần mở màn giao hưởng là không gian Tán đa Live Session rực rỡ sắc màu với sự góp mặt của 3 đại diện cá tính: MAGMA, Pink Frog và Lynk Lee.
Nhóm MAGMA mang đến bằng loạt ca khúc tự sáng tác: Manifest, A song for you, Be mine, Hơi men đầu môi, Trái tim tự do. Ca sĩ trẻ Đoàn Thị Thanh Hiền (Bí Đỏ) thay mặt nhóm bộc bạch: "Lần đầu tiên được hát những ca khúc do chính mình sáng tác trước một sân khấu lớn trong dịp đặc biệt của Thủ đô khiến tôi thực sự rất xúc động. Chúng tôi tự hào khi được là một phần của Tán đa show - một chương trình chuyên nghiệp với âm thanh rất hay, không gian rất đẹp và êkip thực hiện vô cùng gần gũi".
Pink Frog tiếp nối đêm nhạc bằng làn gió phóng khoáng, giàu năng lượng qua các sáng tác Xa nơi bắt đầu, Người ơi, Ngày nào, Mong em, Ô cửa, mang đến sự tươi mới cho góc phố cổ ngàn năm.


Ca sĩ Bí Đỏ của nhóm MAGMA (bên trái) và Pink Frog
Ca sĩ Lynk Lee khép lại đêm diễn bằng những giai điệu chạm đến trái tim nhiều thế hệ qua Thì quá khứ, Buồn thì cứ khóc đi, Tát nước đầu đình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đến với Tán đa Show, tôi muốn kể câu chuyện âm nhạc của mình ở hiện tại giữa một sân khấu giàu tính kết nối cạnh Hồ Gươm - trái tim của Hà Nội, nơi mà nghệ sĩ được gần gũi với khán giả và sân khấu như một không gian để chia sẻ, tâm tình".
Hứa hẹn một điểm hẹn văn hóa dài lâu
Là chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với BEAT Network tổ chức, Tán đa ra đời với mong muốn mở ra một điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật gần gũi, kết nối quá khứ với hơi thở đương đại.

Khán giả xem chương trình "Tán đa" tối 10/10
Con số khoảng 2.000 khán giả đến thưởng thức show diễn trong đêm 10/10 cho thấy sức sống của Tán đa. Khán giả đến đây vừa được thưởng thức âm nhạc đa dạng sắc thái, vừa thong dong hòa mình vào không khí mùa thu Hà Nội và đón xem màn bắn pháo hoa mừng ngày lễ lớn của Thủ đô.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho các ca sĩ biểu diễn tại chương trình
Chia sẻ về ý tưởng khởi xướng chuỗi chương trình Tán đa, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Báo Nhân Dân từng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới. Những chương trình ấy đã thu hút hàng chục nghìn khán giả theo dõi. Thế nhưng, chúng tôi cũng trăn trở về các nghệ sĩ trẻ, những người chưa có nhiều cơ hội thể hiện khả năng. Từ ý tưởng đó, Tán đa show ra đời với mong muốn lan tỏa, nâng đỡ những tài năng âm nhạc".
Hướng tới mục tiêu dài hạn, Tán đa sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật quen thuộc, nơi những giai điệu trẻ trung kết nối quá khứ với hiện tại, thổi bùng tinh thần sáng tạo giữa lòng Hà Nội.