Tân Nhàn tiết lộ ca khúc khiến mẹ mình rơi nước mắt

Tiểu Thủy
03/04/2023 - 15:29
Tân Nhàn tiết lộ ca khúc khiến mẹ mình rơi nước mắt
Bài hát văn “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” từng khiến mẹ Tân Nhàn khóc khi nghe con gái hát được nữ ca sĩ thể hiện trong chương trình “Con đường âm nhạc” tối 2/4.

Trong 90 phút, Tân Nhàn đã mang đến một đêm nhạc nhiều màu sắc từ dòng nhạc âm hưởng dân gian đến chèo, hát văn, quan họ… 

Chia sẻ trên sân khấu, Tân Nhàn bày tỏ, điều cô khát vọng là không chỉ dạy cho sinh viên giỏi về thanh nhạc mà còn phải biết yêu, hiểu và hát được âm nhạc truyền thống. Bởi trong quan niệm của Tân Nhàn, âm nhạc truyền thống chính là hồn cốt, là tinh hoa văn hóa của dân tộc, đã là người Việt thì phải yêu và giữ gìn, phát triển nó.

Trong đêm nhạc, Tân Nhàn đưa khán giả ngược trở về những ngày đầu tiên đi hát cách đây gần 20 năm qua những bài hát gắn với tên tuổi cô và giúp cô nổi danh. Từ một cô bé nhà nghèo ở Hà Nam, Tân Nhàn đã giành giải Nhất Sao Mai 2005 dòng nhạc Dân gian. 

Trong chương trình, Tân Nhàn lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới Tiếng khèn mùa ban nở của nhạc sĩ Lê Minh. Ca khúc có chất liệu âm nhạc Tây Bắc với tiếng khèn, tiếng đàn môi, hoa ban và chiếc váy cách điệu trang phục dân tộc rực rỡ của NTK Lasen Vũ. Âm nhạc cứ thế vang lên như bản tình ca quen thuộc. Theo tiết lộ của Tân Nhàn, sắp tới cô sẽ ra mắt MV bài hát này. 

Phần sau của đêm nhạc, Tân Nhàn mang đến không gian âm nhạc đa dạng cùng các chất liệu truyền thống. Đây là thành tựu mà cô đã có được bằng cách chăm chỉ học hỏi nhiều tiền bối trong làng âm nhạc dân gian như nghệ nhân Hà Thị Cầu, NSND Xuân Hoạch, NSƯT Đình Cương… Bên cạnh đó là quá trình cô tự tìm tòi qua băng đĩa nhạc.

Tân Nhàn đã trình diễn 2 bài chèo cổ là Đào liễuDuyên phận phải chiều với chất giọng tròn, căng nẩy, mẩy. Ở thể loại quan họ, cô hát Tương phùng tương ngộ, tái hiện một không khí xứ Lim với hội hè và nón quai thao, với anh Hai, chị Hai thế kỷ 21. 

Tân Nhàn biến hóa đa sắc trong đêm nhạc

Tân Nhàn biến hóa đa sắc trong đêm nhạc

Đặc biệt, Tân Nhàn khiến khán giả nghẹn ngào khi cùng người thầy dạy hát văn của mình - NSƯT Đình Cương hát Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Tân Nhàn tiết lộ, đây là bài hát văn đã từng khiến chính mẹ cô rơi nước mắt khi cô thể hiện.

Tân Nhàn vốn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thời thơ ấu của cô trôi qua trong sự cô đơn và quạnh quẽ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ cô là công nhân nhà máy gạch, hàng ngày mẹ đi làm và khóa cửa lại, để con gái tự ăn uống, học bài và chơi một mình. Chính niềm đam mê ca hát đã giúp cô bé Tân Nhàn ngày ấy vui lên rất nhiều…

Tân Nhàn và Thu Hà song ca

Tân Nhàn và Thu Hà song ca

Tân Nhàn cho biết, trên con đường sự nghiệp của cô, ngoài âm nhạc còn có tri kỷ, đó là giải Nhì Sao Mai 2007 Thu Hà. Hai người được bạn bè gọi là "đôi bạn cùng tiến" vì cùng nhau học và trở thành tiến sĩ âm nhạc, hiện Tân Nhàn là Phó khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thu Hà là Phó khoa Nghệ thuật Đại học Sư phạm Hà Nội 1. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm