Tăng Thanh Hà và những "dấu vết để nhớ" sau hành trình làm mẹ
"Ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà giữ được vẻ đẹp vượt thời gian
Với Tăng Thanh Hà, vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở những dấu vết để nhớ, biểu tượng của hành trình làm mẹ.
Được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh" một thời, Tăng Thanh Hà từng khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ bởi vẻ đẹp thanh thoát, nụ cười hiền lành mà còn bởi cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn.
Làm dâu hào môn nhưng Tăng Thanh Hà lại chọn cách sống kín tiếng, giản dị và hướng về những giá trị bình yên. Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, cô dành trọn thời gian cho tổ ấm nhỏ, tìm thấy niềm hạnh phúc trong vai trò làm vợ, làm mẹ.
Sáu tháng kể từ khi lên chức mẹ lần 3, Tăng Thanh Hà có những trải nghiệm đáng quý. Cô tâm sự: "Trộm vía cả 3 lần mang thai, cơ thể mình chỉ sau 2 tháng là đâu lại vào đó, chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi".
Với Tăng Thanh Hà, cuộc sống hiện tại không còn gắn liền với danh tiếng hay vai diễn, mà là những ngày bình yên bên con, trong khu vườn xanh mát, giữa căn bếp ấm áp. Ở đó, cô nhận ra vẻ đẹp thật sự của bản thân, không nằm ở nhan sắc hay dáng vóc, mà ở đôi "mắt sâu" phản chiếu sự trải nghiệm, tình yêu và những ký ức của hành trình làm mẹ.
"Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ. Cơ thể và gương mặt không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm", Tăng Thanh Hà chia sẻ.
Với Tăng Thanh Hà, những thay đổi ấy là minh chứng cho tình yêu, cho những đêm thức trắng cùng con, cho quãng thời gian trọn vẹn mà chỉ người mẹ mới hiểu: "Ai rồi cũng có một phiên bản của đôi mắt sâu ấy, là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức để nhớ".
Ở tuổi mới, nàng dâu hào môn không còn đếm tuổi bằng con số, mà bằng sự bình yên và niềm biết ơn. Tăng Thanh Hà bày tỏ: "Mình không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết là mình đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do, tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn háo hức với chặng đường phía trước".
Từ một "ngọc nữ" được săn đón, Tăng Thanh Hà giờ đây chọn cho mình cuộc sống riêng, không phô trương, không ồn ào, nhưng vẫn tỏa sáng theo cách rất riêng. Hành trình làm mẹ của cô là câu chuyện đẹp về người phụ nữ biết hy sinh nhưng cũng biết yêu chính mình và biết trân trọng từng dấu mốc của cuộc đời.
"Cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua", Tăng Thanh Hà bày tỏ.



