Thà đau một lúc hơn buồn trăm năm
21/05/2026 - 18:42 (GMT+7)
Hôm ấy, trời rất nắng. Hoàn thành xong mọi công việc thì trời cũng đã ngả về chiều, chị Thiện lấy xe và trở về nhà. Trên đường đi, chị bắt gặp một đôi nam nữ, đang ngồi sát vào nhau trên chiếc xe gắn máy chạy ở phía trước mặt. Tiếng cười nói của họ khiến chị Thiện trở nên tò mò. Cảm giác chột dạ, ngờ ngợ trước dáng hình quen quen của người đàn ông, khiến chị Thiện lặng lẽ đi theo đôi nam nữ. Họ rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi dừng lại trước ngôi nhà nghỉ nằm ở cuối ngõ. Người đàn ông dừng xe lại, và bước xuống bên cạnh cô gái trẻ. Lúc này, chị Thiện mới nhận ra chồng mình.
Email: