Thái Trinh nhớ Sài Gòn kẹt xe, triều cường

Bảo Minh
11/09/2021 - 11:30
Thái Trinh nhớ Sài Gòn kẹt xe, triều cường

Ca sĩ Thái Trinh

Trong MV “Sài Gòn Lullaby”, ca sĩ Thái Trinh hồi tưởng những điều thân thuộc, gần gũi của một Sài Gòn nhộn nhịp mà bình yên khi chưa có dịch bệnh.

Ca sĩ Thái Trinh vừa ra mắt MV Sài Gòn Lullaby với ca khúc do chính cô sáng tác. Đây là một ca khúc pop ballad được phối theo âm hưởng acoustic với tiếng đàn guitar. Theo nữ ca sĩ, tên ca khúc nghĩa là một khúc hát ru về Sài Gòn - ru cho lòng bình yên, tạm chờ qua giông bão. 

Trong MV, Thái Trinh hồi tưởng những điều thân thuộc, gần gũi với thành phố như cảnh "xe đan xen nương nhau đi", dắt xe dẫn bộ giữa triều cường... Nữ ca sĩ chia sẻ: “Sáng tác là cả tấm lòng của mình dành cho Sài Gòn. Trinh nghĩ thời điểm căng thẳng này là dịp rất thích hợp để có thể mang một sản phẩm chữa lành và êm dịu đến mọi người.

Là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Trinh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Sài Gòn. Trinh nhớ những lần kẹt xe, triều cường, lại mưa tầm tã. Đối với Trinh bây giờ, giây phút đó thực sự là những khoảnh khắc yên bình nhất”.

Thái Trinh nhớ Sài Gòn kẹt xe, triều cường - Ảnh 1.

Hình ảnh hoạt hình trong MV do Thái Trinh tự vẽ

Thái Trinh cũng nói thêm: “Mình chưa bao giờ muốn mọi người nghe bài hát của mình lại chỉ nghĩ về một giai đoạn đau thương. Mình muốn cả những người Sài Gòn đi xa xứ, người mới lên Sài Gòn học trọ, người đã thành danh và chọn xây tổ ấm ở Sài Gòn từng có những ngày tháng sinh viên xưa cũ… Người dù là ai, đi đâu, làm gì cũng sẽ tìm thấy câu chuyện của bản thân ẩn hiện trong ca khúc của mình”.

Đặc biệt, với MV Sài Gòn Lullaby, Thái Trinh lần đầu thử sức làm MV hoạt hình về Sài Gòn do chính tay cô vẽ và thu âm bài hát trong phòng thu tại nhà. “Trước đây, Trinh nghĩ việc vẽ artwork chỉ dừng lại ở sở thích nhưng trong những ngày giãn cách, mình đã vẽ để làm lyrics video tặng mọi người. Với Trinh, việc tự làm mọi thứ là một thử thách lớn. Trinh phải tự mày mò thêm từ Google”, nữ nghệ sĩ cho biết.

MV "Sài Gòn Lullaby" của Thái Trinh


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm