Thảm án ở Tiền Giang: Nghi phạm chính là con rể

13/08/2018 - 14:41
Theo lời khai của cô gái may mắn sống sót, chính gã anh rể là người đã ra tay sát hại mẹ vợ, vợ và con trai riêng của vợ trong đêm 12/8. Sau khi giết chết 3 người, tên này đòi giết luôn em gái vợ nhưng đã bỏ qua do nạn nhân nài nỉ xin tha. Gã còn nói sẽ tự tử để kết thúc mọi chuyện.

Như PNVN đã phản ánh, vụ việc đang gây rúng động dư luận xảy ra đêm 12/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp), người được cho là đã tàn độc xuống tay sát hại vợ, mẹ vợ và con trai riêng của vợ.

38955256_508548159559190_5097043049729490944_n.png
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ thảm án

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi nuôi mẹ bị bệnh nên từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang về nhà của mình tại ấp 4 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành thì kinh hãi phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã chết.

39002451_219437582083952_7165616225672757248_n.png
Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng.

Hiện trường vụ án mạng cho thấy, vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi) và con gái ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) nằm chết trong nhà. Cháu ngoại là Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con ruột Ngân) nằm chết ngoài gốc dừa. Cả 3 nạn nhân điều tử vong nghi do bị siết cổ.

39020301_539962189756425_6408265589894152192_n.png
Hiện nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đã bỏ trốn khỏi địa phương

Riêng cháu Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, con ruột ông Trung) may mắn còn sống nhưng bị trói cả hai tay và chân ở trong phòng. Theo lời khai của chị Ngọc Ánh, hung thủ chính là anh rể Nguyễn Đăng Khoa.

Chị Ánh cho biết, Khoa giết chết những người trong nhà và bóp cổ mình nhưng chị Ánh nài nỉ thì hung thủ đồng ý tha mạng và có nói "anh sẽ tự tử".

Được biết, chị Đinh Thị Ngọc Ngân đã từng kết hôn và có một bé trai với người chồng trước là cháu Phan Ngọc Anh. Sau khi li hôn, chị Ngân có mối quan hệ tình cảm và  đi thêm bước nữa với Khoa. Mặc dù gia đình ông Trung không hài lòng với Khoa, nhưng do vẫn chấp nhận lựa chọn của con gái. Trước đây chị Ngân từng đi làm công nhân tại khu công nghiệp Tân Hương nhưng đã nghỉ đi bán hàng tại chợ xã Tam Hiệp.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã có mặt hiện trường chỉ đạo khám nghiệm và truy bắt hung thủ. Khoa đã bỏ trốn cùng với chiếc xe máy và 4 điện thoại di động. Hiện toàn bộ khu vực xảy ra thảm án đã được công an phong tỏa.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thảm án kinh hoàng này. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm