Thâm nhập hậu trường vở kịch vừa mang lại giải vàng cho Mỹ Uyên và Quý Bình
Bên cạnh huy chương bạc Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018, vở kịch “Gương mặt kẻ khác” còn mang lại huy chương vàng diễn xuất cho NSƯT Mỹ Uyên và Quỹ Bình. Hãy cùng PNVN thâm nhập hậu trường trước đêm công diễn vở này tại sân khấu nhỏ 5B (TPHCM) để thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nghệ sĩ.
Từ 19h, hậu trường Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM (số 5B Võ Văn Tần) trở nên rôm rả, các diễn viên đã có mặt để bắt đầu hóa trang cho vở diễn “Gương mặt kẻ khác”NSƯT Mỹ Uyên (phải), Giám đốc Nhà hát, cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho vai Nhạn (vợ của bác sĩ Chương do Quý Bình đóng) trong “Gương mặt kẻ khác”Nghệ sĩ kỳ cựu Diễm Kiều kỹ lưỡng chải lại mái tóc giả để hóa trang cho vai diễn Diễn viên Quý Bình vừa bước vào hậu trường liền nhanh chóng treo phục trang của mình lên giá Diễn viên Cát Tường đã mặc sẵn phục trang và tranh thủ “dợt” lại thoại cùng với Quý Bình trong lúc anh đang hóa trangDiễn viên Lê Vinh vừa trang điểm vừa mường tượng lại vai diễn để chuẩn bị tâm lý cho nhân vật mình đảm trách Quý Bình phụ hóa trang cho diễn viên đóng thế mình ở phần đầu (vì anh thủ cả 2 vai) Hóa trang xong, Mỹ Uyên lại tất bật tự tay ủi lại trang phục trình diễn Sau đó, chị thắp nhang bàn thờ Tổ trước khi bước ra sân khấu Diễn viên trẻ Nhã Thy sau khi thay phục trang đã sẵn sàng cho vai diễn Các nhân viên hậu đài chuyện trò sau cánh gà trước khi giờ diễn bắt đầu Mỹ Uyên và Quý Bình diễn một “cảnh nóng” trong “Gương mặt kẻ khác” Diễn viên Như Ý tất bật lo phục trang khi vở diễn đang "chạy" trên sân khấu Quý Bình tranh thủ “tự sướng” sau khi thay trang phục cho màn 2 Quý Bình sau khi hóa trang nhân vật bị tai nạn giao thông. Vở kịch “Gương mặt kẻ khác” do Trần Minh Ngọc đạo diễn, được nhà văn Bích Ngân viết dựa tiểu thuyết "Giải phẫu thẩm mỹ" của tác giả Linh Mai