Tháng 3 rực rỡ sắc hoa ban Mường Trời

Bài, ảnh: Lưu Hồng Sơn
08/03/2021 - 07:10
Tháng 3 rực rỡ sắc hoa ban Mường Trời

Cô gái Thái với sắc ban trắng ở Mường Trời (Ảnh: Lưu Hồng Sơn)

Cứ vào độ tháng 2-3 hàng năm, khắp núi rừng Mường Trời - Điện Biên lại bừng lên sắc trắng tinh khôi của hoa ban. Loài hoa rừng này được xem là biểu trưng cho tình yêu thủy chung và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và Mường Trời nói riêng.

Trong tâm thức người Thái Mường Thanh, hoa ban gắn liền với sự tích về mối tình trong trắng, thủy chung giữa nàng Ban và chàng Khum, biểu tượng cho khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi được lưu truyền từ bao đời nay.

Tháng Ba rực rỡ sắc hoa ban Mường Trời  - Ảnh 2.

Áo dài làm duyên bên những nhành hoa ban trắng

Bắt đầu từ trung tuần tháng 2, những cây ban đã lặng lẽ trút lá, dồn nhựa để ươm nụ, để những ngày đầu tháng 3 này, hoa ban bung nở, khoe sắc, khoe hương. Khắp các cánh rừng, thung sâu, cung đường đèo dốc, hay ngay tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, các điểm di tích lịch sử…, hoa ban đang vươn mình khoe sắc và tỏa ngát hương…

Tháng Ba rực rỡ sắc hoa ban Mường Trời  - Ảnh 3.

Chiếc áo cóm trắng của phụ nữ Thái cũng mang biểu trưng 2 cánh hoa ban

Hoa ban gắn liền với cộng đồng dân tộc Thái trong văn hóa ẩm thực: hoa, búp và lá non của hoa ban dưới bàn tay khéo léo của người Thái đã trở thành món ăn ngon, độc đáo. Chiếc áo cóm trắng của phụ nữ Thái cũng mang biểu trưng 2 cánh hoa ban ôm gọn thân và tôn thêm vóc dáng dịu dàng cho người con gái Thái.

Tháng Ba rực rỡ sắc hoa ban Mường Trời  - Ảnh 4.

Hoa ban cũng đẹp như người con gái Thái

Hoa ban cũng đẹp như người con gái Thái vậy: Vẻ đẹp viên mãn, tròn đầy; vẻ đẹp rực rỡ mà mộc mạc, khiêm nhường; vẻ đẹp hoang dại mà không kém phần quyến rũ…

Đến thời điểm này (8/3), từ miền núi cao đến vùng lòng chảo Mường Thanh, đâu đâu cũng thấy hoa ban bung nở, tô điểm cho từng con đường, góc phố như: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Công Chất và khu vực Him Lam - cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ.

Tháng Ba rực rỡ sắc hoa ban Mường Trời  - Ảnh 5.

Hàng trăm cây ban được trồng ở hai bên đường đã trút hết lá, hoa nở bung

Hàng trăm cây ban được trồng ở hai bên đường đã trút hết lá, hoa nở bung, đung đưa trong gió, thu hút đông đảo người dân tham quan, đặc biệt là giới trẻ. Họ tìm đến địa điểm có nhiều hoa ban nở để chụp cho mình những tấm ảnh đẹp nhất, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Tháng Ba rực rỡ sắc hoa ban Mường Trời  - Ảnh 6.

Những nụ cười hạnh phúc của chị em phụ nữ Thái bên sắc hoa ban tháng 3

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Hoa Ban đã phải tạm dừng để địa phương dồn sức cho công tác phòng chống dịch bệnh. Song, không vì thế mà hoa ban ngừng khoe sắc lung linh giữa đất trời Tây Bắc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm