Tháng ngày "đi qua bão giông" của vợ chồng nghệ nhân Hoa đất Hương Thủy

Đinh Thu Hiền
09/04/2025 - 15:00
Tháng ngày "đi qua bão giông" của vợ chồng nghệ nhân Hoa đất Hương Thủy

Vợ chồng nghệ nhân Hương Thủy - Anh Tuấn

Gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, bằng tình yêu, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Hương Thuỷ đã cùng nhau đi qua các khúc quanh cuộc đời.
Vì duyên mà đến

Nguyễn Hương Thuỷ vốn là một tay máy chụp ảnh từ thời sinh viên báo chí. Chị bén duyên với nhiếp ảnh và tưởng sẽ gắn bó mãi với nghề sau khi tốt nghiệp đại học. Song, cuộc sống vốn có nhiều ngã rẽ. 

Vừa đi làm công chức trong một cơ quan báo chí, Thuỷ vừa mở cửa hàng hoa lụa để có thêm tiền trang trải sinh hoạt và thoả sức đam mê của mình. Thời gian ấy, chị nhập hoa đất của Thái Lan về bán, vô cùng yêu thích những cánh hoa đất được tạo hình như thật.

Vợ chồng Thuỷ ban ngày đi làm, tối về cả hai cùng ở lại cửa hàng tới 22h mỗi ngày, cá biệt có những ngày phải ở lại tới nửa đêm. Đồng hành cùng vợ, anh Nguyễn Anh Tuấn cũng để tâm học nghề. 

Có những thời điểm đông khách, anh phụ vợ cắm hoa. "Loại hoa Thuỷ Tiên mà anh thực hiện rất đắt hàng", Thuỷ khoe.

Từ khi có con, ông xã của chị chia sẻ với vợ bằng cách đi làm về thì ở nhà chăm con, quán xuyến mọi việc gia đình.

Năm 2008, Nguyễn Hương Thuỷ quyết định dừng công việc tại cơ quan nhà nước, mong muốn từ Hà Nội "lều chõng" vào TPHCM học làm hoa đất. Tâm sự với chồng về sự thay đổi này, anh Tuấn đã có rất nhiều lo lắng và băn khoăn. 

Tháng ngày "đi qua bão giông" của vợ chồng nghệ nhân Hoa đất Hương Thủy- Ảnh 1.

Nghệ nhân Hoa đất Hương Thuỷ bên tác phẩm của mình

"Khi đó, con trai của chúng tôi mới 4 tuổi. Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ làm công ăn lương chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, cửa hàng hoa lụa thì chỉ thêm chút dưa mắm trong bữa ăn hàng ngày. Bù lại, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế mà không cần lo nghĩ lắm. 

Nhưng khi thấy tôi muốn thay đổi, nghỉ việc để bắt đầu vào công việc mới, không biết tương lai thành công hay thất bại, chỉ biết mất đi khoản lương hàng tháng là chồng tôi lo. Anh ấy can ngăn tôi, sợ gia đình bước vào những tháng ngày bấp bênh phía trước", nghệ nhân hoa đất Hương Thuỷ nhớ lại.

Dù ông xã ban đầu không ủng hộ, mà nghĩ tới lui, Thuỷ không muốn tiếp tục làm báo nữa. Đam mê làm hoa đất cùng sự quyết tâm thay đổi nghề nghiệp của vợ, khiến anh Tuấn đành phải nhượng bộ. 

Tôi rất may mắn và biết ơn vì đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành tuyệt vời của người bạn đời. Anh ấy đã không chỉ cùng tôi đón nhận những thành công, mà còn chia sẻ với tôi những thời khắc khó khăn. Các giải thưởng nghệ thuật mà tôi đạt được, tôi muốn chia sẻ với chồng mình. Vì anh ấy cũng chính là “giải thưởng” mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi”.

Nghệ nhân hoa đất Nguyễn Hương Thuỷ

Vậy là Thuỷ khăn gói vào TPHCM học nghề. Người dạy nghề cho chị là một nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm. Người ta phải học trong một tháng thì mới có thể thực hành nhuần nhuyễn, còn Nguyễn Hương Thuỷ thì không có thời gian nhiều như vậy. 

Chị chỉ có 5 ngày, mà trong đó đã có 2 ngày ngồi sau xe ôm đi tất tả khắp Thành phố mua nguyên liệu. Chỉ có 3 ngày tập trung học việc, sự khéo tay, óc thẩm mỹ và sáng tạo của Nguyễn Hương Thuỷ trong việc tạo hình hoa đất khiến "sư phụ" dạy nghề rất ngạc nhiên. Người dạy nghề đã không lấy tiền dạy nghề cho Thuỷ.

"Tốt nghiệp" học nghề, Hương Thuỷ vội vàng quay trở lại Hà Nội, nơi có gia đình cùng cậu con trai 4 tuổi đang cần sự có mặt của chị. Chị biết, với hoàn cảnh riêng như vậy, để thành công, chị cần phải tập trung tự làm, tự học và tự nghiên cứu.

Tháng ngày "đi qua bão giông" của vợ chồng nghệ nhân Hoa đất Hương Thủy- Ảnh 2.

Tác phẩm “Hoa sen và mẹ” của nghệ nhân Hương Thủy

Cùng nhau đi qua khó khăn

"Trở lại Hà Nội, tôi bắt đầu mở cửa hàng lấy tên Hoa đất Hương Thuỷ. Tiếng lành đồn xa, nhiều người đến hỏi mua, truyền hình tới quay và phỏng vấn, tôi vui lắm", nghệ nhân Hương Thủy cho biết.

Vào Tết năm 2009, tất cả các sản phẩm về hoa đất để trưng bày của Nguyễn Hương Thuỷ thực hiện được bán hết, không còn món nào trên kệ. Có một người cùng phố tới hỏi mua nhưng không còn, nên có vẻ không vui. Sự "bực bội" của khách hàng khiến Hương Thuỷ áy náy. Chị quyết tâm để không bị lặp lại sai lầm này nữa.

Có được lượng khách hàng đông đảo ủng hộ, Hoa đất Hương Thuỷ chuyển từ cửa hàng ngoài mặt đường vào nhà trong ngõ nhỏ. Và từ đó tới nay, Hoa đất Hương Thuỷ có sự khác biệt với nhiều cửa hàng khác vì điều này: Chỉ trưng bày và bán sản phẩm ngay tại nhà, tiết kiệm được chi phí về mặt bằng và các chi phí phát sinh khác.

Trong suốt thời gian đồng hành cùng vợ khởi nghiệp, anh Tuấn rất lo nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Hương Thuỷ kể: "Khi ấy vợ chồng tôi vét sạch tiền tích luỹ được để tập trung cho làm nghề hoa đất, khó khăn kinh khủng. 

Chồng tôi, vốn đã lo lắng từ trước đó, giờ còn lo hơn. Nhưng anh ấy không gây thêm áp lực cho tôi, vì biết tôi cũng ở trong tâm trạng như vậy".

Tháng ngày "đi qua bão giông" của vợ chồng nghệ nhân Hoa đất Hương Thủy- Ảnh 3.

Một tác phẩm khác của nghệ nhân Hương Thuỷ

Cố gắng hết mức có thể, là sự lựa chọn khi ấy của đôi vợ chồng này. Sau một năm, Hoa đất Hương Thuỷ đã được nhiều người biết, khi ấy, anh Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào năm 2010, chị Thuỷ bị lao lực do làm việc quá nhiều. 

Trong thời gian dài, chị thức để làm hoa đất tới 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Vì lao lực, nên Thuỷ đổ bệnh. Phổi của chị bị tổn thương, mắt chị bị mờ đi. Từ 46kg, chỉ trong nửa năm, Thuỷ sụt cân còn 38kg. "Lúc đó nhìn người tôi chỉ còn da bọc xương. Tất nhiên, tôi không thể bỏ được công việc mỗi ngày. Tôi uống thuốc Tây nhiều tới mức bác sĩ còn thấy lo dùm", Thuỷ nhớ lại.

Nhìn thấy vợ ốm bệnh, anh Tuấn lại càng chăm sóc và để ý tới gia đình, công việc nhiều hơn. Hàng ngày, anh quán xuyến việc nhà, đưa đón con đi học. Chị Thuỷ nói: "Ngay từ những ngày đầu mới quen nhau, chúng tôi đã cùng tìm hiểu về Phật pháp nên đời sống vợ chồng nhẹ nhàng, cùng nhau đi qua các thời điểm quá khó khăn trong cuộc đời".

Thuỷ vừa lo công việc, vừa chữa bệnh. Mắt chị kém dần và suy nhược cơ thể khá nặng. Bác sĩ phải tiêm thuốc trực tiếp vào mắt chị trong thời gian dài. Cả năm chạy chữa, có những phút giây căng thẳng, Thuỷ đã nói với chồng: "Em không muốn sống tiếp cuộc sống vợ chồng như thế này nữa. Em đau ốm thế này, em muốn chia tay để anh có thể kiếm được người khác tốt hơn". 

Nhưng anh Tuấn đã gạt phắt suy nghĩ tiêu cực của vợ. Anh động viên vợ hãy cố gắng nghĩ mình là người bình thường, không có bệnh tật gì hết. Sau cùng, nhờ sự đồng lòng, cố gắng của cả hai, sức khoẻ của Thuỷ dần cải thiện. 

Cuộc sống gia đình của chị quay trở lại nhịp sống bình thường. Và thương hiệu Hoa đất Hương Thuỷ ngày càng tạo chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu hoa, mê cái đẹp.

Từ năm 2010, nghệ nhân Hương Thuỷ cho ra đời dòng tranh hoa đất, vừa giúp hoa bền hơn, chống bám bụi, vừa tạo nên một phong cách mới lạ trên thị trường. Song song đó, chị cũng tìm tòi cách giúp hoa đất thích nghi tốt hơn với thời tiết nồm ẩm miền Bắc và hạn chế bám bụi. 

Tới năm 2015, nữ nghệ nhân này đã phát triển dòng tranh hoa đất 3D - một sự kết hợp tinh tế giữa tranh vẽ của hoạ sĩ và hoa đất thủ công để tạo ra khung cảnh sống động, chân thực. Sản phẩm này mau chóng được khách hàng trong và ngoài nước yêu thích. 

Năm 2012, vợ chồng chị chính thức được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Hoa đất Hương Thuỷ số 184542. Từ đó tới nay, sự tinh xảo của Hoa đất Hương Thuỷ ngày càng phát triển, đi cùng sự gắn kết, yêu thương, chia sẻ của đôi vợ chồng này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm