Thành công không chỉ dựa trên ngoại hình

Hoàng Hương
12/09/2023 - 20:28
Thành công không chỉ dựa trên ngoại hình

Chị Đỗ Thị Thảo

Thấy chị Thảo bỏ dạy tiếng Anh để đi làm huấn luyện viên cá nhân, nhiều người thắc mắc "đi dạy ngoại ngữ thu nhập tốt thế mà sao lại bỏ dở, giờ đi làm dăm cái thứ thể dục thể thao?".

Ngày còn nhỏ, chị Đỗ Thị Thảo (Hà Nội) từng tự ti về ngoại hình của mình. Còn giờ đây, chị thấy hạnh phúc khi được ba mẹ sinh ra với sức khỏe tốt, có cơ thể, não bộ phát triển bình thường. Trong những tháng năm đi học, rồi đi làm, chị chưa bao giờ ngừng thử thách giới hạn của bản thân. Mỗi lần thử sức với công việc mới, chị lại mở rộng các mối quan hệ của bản thân. Mỗi lần vấp ngã, chị lại rút ra kinh nghiệm cho mình. Chị nhận ra, thực lực sẽ được đền đáp xứng đáng và thành công không chỉ dựa trên ngoại hình.

Hồi Thảo đi học để trở thành huấn luyện viên cá nhân, có người khuyên chị không nên vì "con gái tập gym trông đô như đàn ông". Nhưng chính định kiến ấy đã khiến chị càng muốn chứng tỏ điều họ nói không hẳn là đúng. Chị chưa nghỉ một buổi đào tạo nào. Ngoài học trên lớp, về nhà, chị tự tìm hiểu kiến thức về giải phẫu, dinh dưỡng... Cuối cùng, chị cũng trở thành một huấn luyện viên cá nhân. Thấy chị bỏ dạy tiếng Anh để đi làm huấn luyện viên cá nhân, nhiều người thắc mắc "đi dạy ngoại ngữ thu nhập tốt thế mà sao lại bỏ dở, giờ đi làm dăm cái thứ thể dục thể thao?". "Mình nghĩ, nghề nào cũng đáng quý, chứ không chỉ là công việc phải dùng đến bằng cấp mới là công việc cao quý", chị Thảo chia sẻ.

Thảo chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, vì đó là khi chị được sống với đam mê, là khi chị tháo bỏ được những kỳ vọng của người khác đặt lên vai mình. Học thêm được nhiều kiến thức về sức khỏe trong thời gian làm huấn luyện viên cá nhân đã giúp chị có nhiều thói quen tốt. Việc nhặt cái bút hay bê chậu quần áo chị cũng luôn làm đúng tư thế. Bên cạnh đó là kiến thức về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện được chị áp dụng cho cả gia đình để cải thiện sức khỏe. Quan niệm về cái đẹp với chị Thảo bây giờ không nằm ở việc phải giảm cân bằng mọi cách, hay nỗi ám ảnh "mình dây, da trắng, mặt V-line" nữa mà nằm ở sức khỏe thể chất và tinh thần của chính mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm