Thanh Hương hóa "bà trùm" lừa đảo trong phim mới
Diễn viên Thanh Hương góp mặt trong dự án điện ảnh "Thiên đường máu", mang đến một hình ảnh khác biệt so với những vai diễn trước.
Thiên đường máu thuộc thể loại phim tâm lý, tình cảm, hành động, có nội dung xoay quanh nạn lừa đảo người Việt đi nước ngoài làm việc. Bộ phim phơi bày sự thật trần trụi về những "đặc khu" vận hành như nhà tù trá hình, nơi con người bị bóc lột, đe dọa và kiểm soát tàn khốc.
Phim quy tụ dàn diễn viên Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Hoài Lâm... Trong đó, nhân vật Mỹ do Thanh Hương đảm nhận thu hút sự chú ý ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ. Tạo hình "chị đại" gai góc, thần thái quyền lực cùng ánh mắt sắc lạnh khiến khán giả liên tưởng đến phong thái của cô trong Người phán xử, nhưng với một sắc độ đen tối, dữ dằn hơn.

Tạo hình nhân vật "gai góc" trong "Thiên đường máu"
Đây là lần tái xuất đầy thử thách của nữ diễn viên sau một loạt vai diễn "giờ vàng". Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam về cơ duyên đến với Thiên đường máu, Thanh Hương cho biết, cô gần như bị cuốn hút bởi sắc thái kịch tính và chiều sâu của dự án.
Để hóa thân trọn vẹn vào vai, Thanh Hương đã cắt và nhuộm lại mái tóc theo đúng xuất thân, số phận và cá tính nhân vật. Trong Thiên đường máu, Mỹ là bà trùm điều hành một trại buôn người bên Campuchia, chuyên tổ chức các đường dây lừa đảo tinh vi. Nhân vật có nhiều cảnh bạo lực, những pha ra lệnh, đe dọa và xử lý các đối tượng dưới trướng.
Thanh Hương chia sẻ: "Vai này có nhiều cảnh đánh đấm nhưng tôi không thấy khó vì mình vốn là vận động viên, đó là sở trường. Khi vào vai, tôi bắt nhịp rất nhanh. Điều khó nhất là tạo hình phải làm sao để mỗi lần khán giả nhìn thấy là nhận ra màu sắc hoàn toàn mới".
Mỹ là một nhân vật mạnh mẽ, có tính đàn ông, không chỉ sắc sảo mà còn lạnh lùng, quyết đoán và luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Theo Thanh Hương, chính sự gai góc ấy tạo nên sức hút đặc biệt khiến cô muốn chinh phục.
Trong quá trình quay, điều khiến Thanh Hương ám ảnh nhất chính là sự tàn nhẫn của nhân vật. "Có những phân đoạn tôi nói một mình với hàng trăm con người, thường xuyên ra lệnh cho các đối tượng từ nhiều nơi đến. Đây là vai diễn máu lạnh, một con người gần như mất nhân tính", cô kể.
Nữ diễn viên kỳ vọng khán giả sẽ cảm nhận được sự đổi mới trong cách cô chọn vai và xử lý nhân vật.
Thiên đường máu có bối cảnh ở TPHCM, Biên Hòa, Đồng Nai, An Giang. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 31/12.