Thanh niên TPHCM hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc
Sáng 4/3/2026, trong không khí trang nghiêm và rộn ràng của những ngày đầu xuân, 9.000 thanh niên của TPHCM đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao nhận quân năm nay không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của lòng yêu nước, nơi những khát vọng tuổi trẻ hòa cùng truyền thống cách mạng của thành phố mang tên Bác.
Điểm nổi bật của đợt tuyển quân năm nay tại TPHCM là chất lượng tân binh được nâng cao rõ rệt, với tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và là Đảng viên chiếm tỷ lệ cao. Tại điểm giao quân, chúng tôi gặp Nguyễn Quốc Bảo (ngụ phường Diên Hồng), một cử nhân vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Thay vì chọn bục giảng ngay, Bảo đã viết đơn tình nguyện gia nhập vào đơn vị Hải quân Vùng 2.
Quốc Bảo chia sẻ: "Khi biết mình trúng tuyển vào Hải quân, em cảm thấy rất tự hào. Để chuẩn bị cho môi trường biển đảo khắc nghiệt, em đã chủ động tập bơi và rèn luyện thể lực từ nhiều tháng trước. Dù có chút lo lắng nhưng em quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao."
Cùng chung lý tưởng, Lê Nguyễn Tuấn Khoa (ngụ phường Hiệp Bình Chánh), tốt nghiệp ngành Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, cũng tạm gác ước mơ trở thành nhà nghiên cứu để lên đường. Khoa cho biết động lực lớn nhất của em xuất phát từ những ngày tham gia chống dịch COVID-19 năm 2021, được sát cánh cùng các chiến sĩ bộ đội. "Em muốn cống hiến sức trẻ và kiến thức mình đã học được trong 4 năm đại học để phục vụ quân ngũ", Khoa khẳng định.
Tại khu vực đưa tiễn, những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt tự hào của thân nhân các tân binh tạo nên một bức tranh cảm động. Ông Mai Huy Cận, một cựu chiến binh già, hôm nay có mặt để tiễn cháu nội là Mai Huy Nguyên lên đường vào Sư đoàn 367 Phòng không - Không quân. Ông Cận xúc động nói: "Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, bố mẹ cháu cũng đang phục vụ trong quân đội. Tôi đã dặn cháu phải nỗ lực hết mình, không ngại nắng gió để giữ vững bình yên cho bầu trời Tổ quốc. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân."
Tương tự, ông Nguyễn Tấn Lộc (ngụ quận Phú Nhuận), một cán bộ Công an hưu trí, cũng không giấu được niềm vui khi con trai Nguyễn Lê Tấn Phúc tiếp bước cha gia nhập lực lượng Công an nhân. Ông tin rằng môi trường kỷ luật sẽ giúp con trai trưởng thành và bản lĩnh hơn.
Lễ giao nhận quân năm nay vinh dự có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Sự hiện diện của các vị lãnh đạo không chỉ khích lệ tinh thần các tân binh mà còn khẳng định tầm quan trọng của công tác quốc phòng trong tình hình mới.
Bà Ngô Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, cho biết chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để các em yên tâm lên đường. "Ngoài việc thăm hỏi, động viên, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường còn hỗ trợ mỗi tân binh 5 triệu đồng và các phần quà thiết thực. Chúng tôi cam kết sẽ luôn chăm lo cho gia đình các em ở địa phương, để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị", bà Hiền chia sẻ.
Đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, tân binh Bùi Mạnh Lâm (ngụ phường Bình Hòa), chuẩn bị nhập ngũ vào lực lượng Cảnh sát cơ động K02, tâm đắc trích dẫn câu hát: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Với Lâm, việc được lựa chọn vào hàng ngũ Công an nhân dân là một vinh dự lớn lao. Em quyết tâm sẽ rèn luyện thật tốt để có thể trở thành một chiến sĩ chuyên nghiệp, đóng góp cho sự an toàn và trật tự của xã hội.
Khi hồi trống tòng quân vang lên, những bước chân mạnh mẽ của hơn 9.000 thanh niên TPHCM bước qua "Cầu vinh quang" về đơn vị mới. Phía sau họ là hậu phương vững chắc, phía trước là bầu trời trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Những người con của thành phố hôm nay lên đường, mang theo niềm tin sẽ trưởng thành hơn, xứng đáng với truyền thống của vùng đất "Thành đồng Tổ quốc".
Email: