"Thánh nữ Mì Gõ" sinh con lai Tây cực phẩm, nào ngờ là mẹ đơn thân đẫm nước mắt

Loan Trần
04/08/2020 - 09:30
"Thánh nữ Mì Gõ" sinh con lai Tây cực phẩm, nào ngờ là mẹ đơn thân đẫm nước mắt
Từ một "boom sexy" của showbiz Việt, người đẹp 8X giờ là nữ doanh nhân mạnh mẽ một mình nuôi con.

Cách đây hơn 5 năm trước, khi thị trường YouTube bắt đầu phát triển mạnh thì kênh giải trí với nội dung hài hước- "Ghiền Mì Gõ" cũng là cái tên đình đám. Trong đó, nhiều hot girl tham gia cũng nổi tiếng nhanh chóng nhờ sự quan tâm từ cộng đồng mạng và đặc biệt phải kể đến Christina Hải Âu. Thời điểm đó cô được biết đến như một hiện tượng mạng với ngoại hình sexy, là mẫu ảnh nội y đắt show và là hot girl được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, không bao lâu, người đẹp này bất ngờ rút dần khỏi showbiz và chọn hướng kinh doanh. Khi gặp lại Christina Hải Âu bây giờ, cô đã là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai khôn lớn. 

Christina Hải Âu tên thật là Lê Võ Hạnh Uyên (sinh năm 1988), từng là một hot girl đình đám với biệt danh là "thánh nữ Mì Gõ".

Trong suốt những năm qua, sau khi rời hào quang showbiz, hot girl 8X đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống và những vấp ngã trong tình yêu. Hôm nay khi nhìn lại quá khứ xót xa của mình, Christina Hải Âu giờ đã là nữ doanh nhân sở hữu 2 công ty lớn và là một "single mom" tự tin đủ điều kiện nuôi dạy con tốt nhất có thể. Đặc biệt, khi đã vượt qua được mọi khó khăn, Christina Hải Âu mới thoải mái chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm mẹ và cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. 

Tôi nghe rất nhiều người nói về mình: “Cô này chỉ có ngực thôi, không có não”

- Đang là cái tên rất hot trong nhóm "Ghiền Mì Gõ" thời đó, lí do gì chị lại quyết định buông bỏ sự nổi tiếng của mình?

Ngày ấy tôi nổi lên như một hiện tượng, chỉ sau khoảng 48 tiếng lượt theo dõi trên mạng xã hội của tôi tăng lên khoảng 40 nghìn người. Không thể phủ nhận nó đã từng mang lại cho tôi sự nổi tiếng, đàn ông săn đón nhiều đến mức không biết phải trả lời ai, công việc quảng cáo cát-xê cao cũng đến với tôi rất nhiều... Nhưng song song với đó, tôi dần nhận ra nó chỉ là hào quang ảo nên chỉ khoảng 1 năm sau đó là tôi rời giới giải trí.
Thời điểm tôi nổi tiếng, tôi từng nghe rất nhiều người nói về mình những câu như là: "Cô này chỉ có ngực thôi, không có não". Đến năm 28 tuổi tôi đã hoàn toàn bước ra và bắt đầu sự nghiệp bằng kinh doanh online. Rồi khi tôi có chút thành công thì lại nghe câu: "Cô này chỉ khéo ăn nói thôi chứ không giỏi giang gì". Sau tất cả, tôi ngày càng mạnh mẽ hơn và kiên định hơn trong các quyết định của mình. Tôi thấy showbiz hay kinh doanh thì cũng đều thị phi, thôi thì coi như số tôi đã phải gắn với những thị phi rồi nên cũng tập quen dần và đối mặt. 

- Vậy cuộc sống của chị sau đó thế nào? Và quyết định rời khỏi showbiz có khiến chị hối hận không?

Thật ra tôi chưa bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm, có chăng chỉ là một chút tiếc nuối vì giá như ngày đó mình không mất thời gian đi một con đường quá dài để đến được ngày hôm nay. 28 tuổi tôi rời khỏi showbiz và bắt đầu kinh doanh, 29 tuổi tôi lấy chồng vì khi đó cảm thấy kinh tế mình đã ổn. Cuối năm 30 tuổi tôi có con.

Ngày tôi xách vali ra đi, 1 tháng sau tôi mới biết mình đang mang thai

- Ở tuổi 30 có sự nghiệp, có gia đình. Phải chăng cuộc sống của chị đã rất viên mãn?

Ngày trẻ, tôi quan niệm yêu thì sẽ yêu hết lòng, bất chấp và không quan trọng chuyện phải có đám cưới lãng mạn, phải kết hôn đúng truyền thống… Suy nghĩ của tôi lúc đó đơn giản lắm, cả hai đang yêu nhau, sống chung và chuyện con cái thì xem là duyên thôi. Nhưng chúng tôi đoạn kết lại đến quá sớm, chẳng thể hoà hợp được với nhau đến cuối con đường như những gia đình khác.

Anh là người có cuộc sống rất phóng khoáng. Thời điểm anh thương tôi, tôi đã nhìn thấy sự cố gắng và thay đổi trong anh rất nhiều nên tôi cảm động. Nhưng chúng tôi quá khác nhau về lối sống, xung đột về văn hoá nên chẳng thể bên nhau được dù đã chia tay rồi quay lại 4 - 5 lần. Rồi trớ trêu thay, khi chúng tôi đã đi đến quyết định đường ai nấy đi, khi tôi xách vali ra khỏi nhà thì đến 1 tháng sau tôi mới phát hiện mình đang mang thai.

- Chia tay mới biết đang mang thai, khi đó chị có nghĩ sẽ quay lại với người cũ?

Lúc tôi phát hiện mình đang mang thai thì em bé đã được 2 tháng. Quãng thời gian đó tôi đã thật sự rơi vào cảm giác đau khổ về tinh thần. Tôi stress vì phải quyết định chia tay người mình còn yêu, tôi mất đi phương hướng và có phần tiêu cực khi để bản thân mượn men rượu để vượt qua nỗi đau. Vì vậy mà tôi cũng không còn để ý đến chu kỳ sinh học của mình.

Thật ra ban đầu, tôi không chủ động nói cho người ấy biết về sự hiện diện của đứa trẻ nhưng do bạn bè tôi thuyết phục rất nhiều nên đến tháng thứ 4 tôi mới nói. Tuy nhiên, sau tất cả, tôi nhận được hồi đáp của anh ấy chính là sự không chào đón đứa bé này. Tôi đã rất sốc trước phản ứng dứt khoát của người mình yêu nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi bỏ đi chính máu mủ của mình. Vì vậy, từ đó, tôi quyết định sẽ trở thành một "single mom".

Tôi bị liệt nửa mặt sau sinh, rơi vào trầm cảm nặng

Christina Hải Âu từng vô cùng áp lực khi sau sinh bị "phá tướng".

- Một mình mang thai, sinh con. Quá trình thai kì và sau sinh của chị có gặp khó khăn gì không?

Đã xác đinh là một bà mẹ đơn thân thì cũng sẽ phải lường trước được những khó khăn mình sắp phải trải qua. Từ khi mang thai đến sát ngày sinh tôi vẫn đi làm chăm chỉ, mang thai tháng thứ 7 tôi vẫn bay sang Thái Lan dự hội nghị. Điều tôi gặp khó khăn nhất chính là tinh thần không ổn định, tôi bị stress nặng từ khi mang thai đến sau sinh. 

Thậm chí, biến cố lớn nhất chính là khi con ở tháng thứ 7, tôi gặp chuyện ảnh hưởng lớn đến tinh thần đến mức vỡ nước ối và sinh con non. Khi đó con trai chào đời rất yếu và chỉ nặng 2,2kg.

- Thường thì các mẹ sẽ bị cả trầm cảm sau sinh, chị có gặp tình trạng đó không?

Chắc chắn rồi, với những gì tôi đã trải qua thì căn bệnh trầm cảm đã đến từ khi tôi mang thai. Sau sinh cũng trầm cảm nặng vì rất nhiều lí do. Ngoại hình thay đổi quá nhiều, tóc rụng nhiều, răng bị gãy vì thiếu can-xi, da mặt cũng bị nám, cơ thể thay đổi hết. Từ một Beauty Blogger mà trở nên xấu xí thế này là một điều rất kinh khủng. Tôi nhớ vòng eo của mình khi đó đạt ngưỡng 126cm, đến 2 – 3 tháng sau tôi đo lại thì eo vẫn không hề xuống. Đến cả vòng 1 của tôi cũng bị phá vỡ do cơ địa của mình. Tôi đã mất hơn 1 năm, rất gian nan để có thể trở lại với vóc dáng này. Một lí do quan trọng hơn chính là tôi bị áp lực kinh tế, tôi phải lo cho bố mẹ, hỗ trợ các em, và hơn hết chính là nuôi con tôi.

Sau sinh, người đẹp đã mất 1 năm để thoát khỏi chứng trầm cảm, đặc biệt là di chứng liệt nửa mặt sau sinh vẫn còn để lại.

- Vậy chị đã làm thế nào để vừa có thể chăm con nhỏ, vừa trở lại công việc để giải quyết nỗi lo về kinh tế?

7 ngày sau sinh tôi chính thức trở lại công viêc, vì khi đó chủ yếu công việc của tôi là livestream bán hàng nên cũng không vất vả nhiều. Sau sinh con 1 tháng tôi mới dám cho gia đình biết. Ban đầu bố mẹ tôi giận lắm và đòi từ con, không nhận cháu nhưng được 1 tuần thì ông bà ở quê lên bế cháu và cũng hết giận tôi. Tôi may mắn vì gia đình rất tình cảm, bố mẹ rất thương các con.

Hiện tại thì nhà tôi có người giúp việc và có ba mẹ tôi ở nhà trông cháu. Con trai tôi từ nhỏ đã quen với việc nhận được sự quan tâm, yêu thương của ông bà và mẹ ngang nhau nên bé không bị đòi mẹ nhiều. Tôi vẫn cố gắng hết sức có thể để dành thời gian cho con. Bây giờ tôi cố gắng làm việc thật nhiều với mong muốn đến năm 40 tuổi, con trai 10 tuổi, tôi có thể dành toàn thời gian chăm sóc, nuôi dạy con và được nghỉ ngơi sớm.

Cậu bé Jayden đã được 2 tuổi, được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi khi mang vẻ đẹp lai Ý.

Bà mẹ một con rèn luyện cho con trai tính tự lập từ nhỏ.

- Thường những bà mẹ đơn thân sẽ có xu hướng dạy con mạnh mẽ, tự chủ như mẹ. Chị thì sao?

Tôi sẽ dạy con trai của mình: “Con được sinh ra từ một người mẹ đã chọn tình cảm nên con hãy chọn trái tim của con”. Tôi muốn con mình phát triển một cách bình thường thôi và con sẽ là tốt nhất khi được là chính con. Có lẽ việc dạy con mạnh mẽ từ bây giờ là quá sớm nhưng tôi nhận thấy con trai đã rất tự chủ, bé rất tập trung, thông minh và thường chơi 1 mình không quấy khóc. Chỉ bấy nhiêu đã khiến tôi tự hào. Còn về sau này, tuỳ từng độ tuổi, tôi sẽ dạy con một cách khoa học và hợp lí. Kể cả chuyện kể cho con nghe về bố của con, tôi cũng sẽ nhờ đến bác sĩ tâm lý trước khi nói chuyện với con.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm