Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/05/2026 - 16:28 (GMT+7)

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy

Hoàng Hà - Trường Hùng
Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng các chiến sĩ trẻ giao lưu văn nghệ lúc giải lao tại thao trường, ngày 7/5.

Đây là cảm nhận chung của các thành viên trong Đoàn công tác của Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) do đại tá Lê Hoàng Việt, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đến kiểm tra, động viên, nắm tình hình huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện 334, trong một ngày đầu mùa hạ tháng năm.

Tham gia Đoàn công tác còn có đại diện một số cơ quan chức năng; cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn thanh niên Cơ quan Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật kết hợp tổ chức mô hình "Bát nước nghĩa tình" và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện 334. Các phần quà bao gồm 1.300 suất quà thiết thực tặng 32 trung đội, 9 đại đội, 3 tiểu đoàn; cùng nước chanh đường đá, kim chỉ và cúc áo quân phục.

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy- Ảnh 1.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đến kiểm tra, động viên chiến sĩ mới.

Hơn 1.000 chiến sĩ hăng say huấn luyện

Các thao trường tại Trung tâm huấn luyện 334 là những bãi đất trống rộng, những bãi cỏ xanh mướt hoặc sân bê tông trải dài... nên chan hòa nắng, gió đầu mùa hạ. Quá nửa buổi sáng trôi qua, các điểm huấn luyện vẫn hăng say với những bài luyện tập đa dạng nội dung. Trong không gian yên tĩnh của thao trường, thi thoảng vang lên tiếng uy lệnh của chỉ huy các cấp, tiếng lách cách của những khẩu súng đồng loạt lên đạn; cả hàng dài chiến sĩ trẻ nằm, ngồi tập ngắm bắn súng hướng về phía các tấm bia ở phía xa. Ở góc khác, các chiến sĩ ngụp lặn dưới nước bền bỉ với các bài bơi huấn luyện, tập ném lựu đạn và tiếng những bước chân dồn dập, vững chãi trên nền bê tông…

Cái nắng đầu mùa hạ chưa gắt gao, song khi đến giờ nghỉ giải lao, ai cũng nhễ nhại mồ hôi, ướt đầm lưng áo, mắt cay xè, nhưng có điều là không chiến sĩ nào lộ ra chút mệt mỏi trên gương mặt. Trong những bộ quân phục có phần lấm lem bởi bụi đất, có bộ quân phục còn mới nhưng nơi đầu gối đã bạc màu hơn, song các chiến sĩ lại có những điểm giống nhau là đều có làn da rám nắng khỏe khoắn và nụ cười tinh nghịch khi đón nhận những cốc nước chanh đá mát lành, ngọt ngào từ mô hình "Bát nước nghĩa tình" của Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật mang đến đúng lúc để chia sẻ, động viên các chiến sĩ.

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy- Ảnh 2.

Dù đã quá nửa buổi sáng, các chiến sĩ mới vẫn hăng say luyện tập ở thao trường.

Hướng về phía các thao trường, thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Trung tâm huấn luyện 334, Bộ tham mưu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cho biết: "Năm 2026, Trung tâm 334 huấn luyện hơn 1 nghìn chiến sĩ đến từ 10 tỉnh, thành phố. Trong hơn 2 tháng qua, các chiến sĩ đã có sự trưởng thành rõ rệt: Từ nhận thức đến các nội dung huấn luyện đều đạt khá tốt, sức khỏe được nâng lên. Có những chiến sĩ thời gian đầu còn e dè, ngại giao tiếp hoặc sức khỏe chưa đảm bảo để huấn luyện, chưa thích nghi được môi trường mới, song đến thời điểm này, hơn 1.000 chiến sĩ mới của chúng tôi đều đạt yêu cầu huấn luyện đề ra".

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy- Ảnh 3.

Nụ cười tươi tắn đầy tự hào khi được khoác lên mình màu xanh áo lính.

Cảm nhận rõ những trải nghiệm thú vị trong đời quân ngũ

Hào hứng đón ly nước chanh mát lành và chiếc bánh nhỏ từ tay cán bộ, hội viên phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu, chiến sĩ Chu Bùi Thanh Lâm, quê ở Thái Nguyên vui vẻ nói: "Với thời tiết oi nóng và cường độ tập luyện ngày càng cao, thì ly nước mát lành của các cô, các chị lúc này thật sự rất ý nghĩa với chúng tôi, bao mệt mỏi tan biến hết".

Thanh Lâm khoe đã tích lũy được 2 tháng tuổi quân cho riêng mình. Ở môi trường huấn luyện tuy có chút mệt mỏi, nhưng nơi đây vui hơn ở nhà vì tình đồng đội luôn đầy ắp. Nỗi nhớ nhà của Lâm và các chiến sĩ vì thế vơi đi rất nhiều.

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy- Ảnh 4.

Chiến sĩ Chu Bùi Thanh Lâm (bên phải) quê ở Thái Nguyên cùng đồng đội trong giờ giải lao ở thao trường.

Trước khi vào nhập ngũ, Thanh Lâm đang làm ở một công ty về điện tử có mức thu nhập ổn định. Song Thanh Lâm vẫn xin nghỉ làm, xung phong nhập ngũ để được góp một phần sức trẻ cho Tổ quốc. "Hồi đầu, tôi thấy khó nhất là kỹ thuật quỳ bắn, vì khá đau chân, nhưng nay tôi quen rồi. Tuy chưa có nhiều kết quả cao, nhưng tôi đã đạt 2 lần bắn giỏi" - Lâm khoe.

Còn với chiến sĩ Phùng Đức Bin, quê ở Hà Đông, Hà Nội lại hào hứng nói: "Sau 2 tháng được huấn luyện tại Trung tâm 334, tôi thấy bản thân cải thiện rất nhiều, nhất là cảm nhận rõ được sự gắn bó của tình đồng chí, đồng đội. Tôi được huấn luyện nhiều nội dung thực tế của người lính bộ đội Cụ Hồ. Điều tôi cảm thấy thú vị nhất là được tham gia trồng nhiều loại rau, được tăng gia sản xuất mà trước đó ở nhà, tôi chưa từng được làm. 2 năm trong quân ngũ, tôi nghĩ mình sẽ được trải nghiệm nhiều điều đáng nhớ".

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy- Ảnh 5.

Nụ cười của chiến sĩ khi nhận ly nước từ mô hình "Bát nước nghĩa tình" của Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao gửi

Ấm lòng với sự quan tâm thiết thực, ý nghĩa

Chứng kiến và nghe tâm sự của nhiều chiến sĩ trẻ, thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Lân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bày tỏ: "Chúng tôi rất vui, xúc động khi vừa là đồng chí, đồng đội, vừa đại diện cho những người mẹ, người cô, người chị đến động viên các chiến sĩ. Tôi đặc biệt ấn tượng với ý chí và hoài bão của các chiến sĩ trẻ. Chiến sĩ Đạt, quê ở thành phố Huế tâm sự, anh sẽ nỗ lực phấn đấu còn vì lẽ vợ anh mặc dù đang mang bầu 4 tháng nhưng luôn động viên anh mang "quà" về cho vợ con là những thành tích xuất sắc trong thời gian quân ngũ. Có chiến sĩ vừa cưới vợ được vài tháng vẫn tình nguyện lên đường với lời hứa, nhắn nhủ luôn chờ anh ngày trở về. Có chiến sĩ còn tâm lý ngại ngần nhưng sau ly nước mát lành và sự chân tình của các cô, các chị ở Hội Phụ nữ đã xúc động, chia sẻ về cuộc sống, sinh hoạt và cả những nỗi nhớ nhà trong những ngày đầu nhập ngũ".

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy- Ảnh 6.

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Lân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật động viên tinh thần chiến sĩ trong buổi huấn luyện bơi.

Lần đầu tiên tham gia hoạt động "Bát nước thao trường" của Hội Phụ nữ đơn vị, chị Phạm Thị Thùy Dung, Trợ lý phòng Tài chính, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chia sẻ: "Đến thao trường nắng gió, nhìn gương mặt các chiến sĩ còn rất trẻ nhưng đầy quyết tâm, tôi cảm nhận rõ được tính kỷ luật, ý chí, trách nhiệm của mỗi chiến sĩ đang huấn luyện ở đây. Những phần quà hôm nay của Hội Phụ nữ tuy giá trị không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, động viên gửi gắm của cán bộ, hội viên với các chiến sĩ trẻ".

Cũng mang niềm xúc động sau giây phút giao lưu với các chiến sĩ, lần thứ 2 tham gia đoàn Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu thực hiện mô hình "Bát nước nghĩa tình", chị Lương Thị Thanh Nga vẫn xúc động: "Trong những ngày đầu hè, mặc dù chỉ đi thăm, tặng quà, động viên các chiến sĩ nhưng chúng tôi đã thấy thấm mệt bởi nắng gió thao trường, phần nào thấu hiểu với sự nỗ lực, cố gắng của các chiến sĩ khi tuổi đời còn rất trẻ. Tôi mong muốn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để kịp thời động viên, tiếp thêm tinh thần giúp các chiến sĩ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ".

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy- Ảnh 7.

Chị Lương Thị Thanh Nga, hội viên phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tranh thủ khâu lại cúc áo cho chiến sĩ ngay tại thao trường.

Hòa trong niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Trung tâm huấn luyện 334 cười vui: "Không riêng gì chiến sĩ, bản thân những người lãnh đạo, chỉ huy như chúng tôi cũng rất vui và cảm thấy ấm lòng vì được các chị em ở Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu đến thăm hỏi, động viên kịp thời. Dù giá trị vật chất không nhiều nhưng mỗi hộp sữa, chiếc bánh, cốc nước đưa đến tận tay cán bộ, chiến sĩ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Thao trường đổ mồ hôi, tình đồng đội đong đầy- Ảnh 8.

1.300 suất quà thiết thực được Đoàn công tác trao tặng các đơn vị huấn luyện dịp này

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận