Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/07/2026 - 16:32 (GMT+7)

"Thắp lên Việt Nam" - Khúc hát từ những hy sinh của người lính

PV
"Thắp lên Việt Nam" - Khúc hát từ những hy sinh của người lính

Hình ảnh giới thiệu ca khúc "Thắp lên Việt Nam"

Được viết sau cuộc gặp các thương binh, bệnh binh tại TPHCM, ca khúc "Thắp lên Việt Nam" của nhạc sĩ Lê Tự Minh gửi lời biết ơn đến những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, khi tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TPHCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh có dịp gặp những người lính đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Ngay tại hội trường, ông xúc động viết vội những câu thơ đầu tiên trên điện thoại: "Muốn bắt tay chẳng còn tay mà bắt/Bởi đôi tay đã gửi lại chiến trường/Muốn chạy đến bên người bạn thân thương/Nhưng đôi chân đã nằm cùng đồng đội/Sờ gương mặt đoán theo giọng nói/Mắt của tôi chẳng thấy bạn nữa rồi…".

Chính từ những cảm xúc ấy, ngay trong đêm, ca khúc Thắp lên Việt Nam đã ra đời và sau đó đã được nhiều giọng ca tên tuổi thể hiện như NSND Thái Bảo, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tùng Dương… Trong đó, MV do ca sĩ Tùng Dương thể hiện được sản xuất bởi Đài Truyền hình Việt Nam.

"Thắp lên Việt Nam" - Khúc hát từ những hy sinh của người lính - Ảnh 1.

Cuộc gặp gỡ với những người thương binh trong những ngày tháng 7 là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lê Tự Minh viết ca khúc "Thắp lên Việt Nam"

Không kể về chiến tranh bằng những chiến công, bài hát nhắc người nghe nhớ đến những mất mát mà chiến tranh để lại. Qua giai điệu và ca từ, tác phẩm góp thêm một tiếng nói tri ân trong Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đồng thời khơi gợi lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nhắc mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình.

Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính đã chấp nhận hy sinh, mất mát để đất nước có được hòa bình. Dù một phần thân thể như chân, tay, mắt... đã để lại chiến trường, nụ cười của họ vẫn bình dị, sáng trong.

Theo ông, chính những người lính đã thắp lên ngọn lửa Việt Nam, làm nên một dân tộc anh hùng để bạn bè quốc tế kính trọng và các thế hệ hôm nay tự hào.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận