Nơi con chữ trở thành nhịp cầu tái hòa nhập cộng đồng

Văn Long - Văn Lang
04/06/2025 - 15:07
Nơi con chữ trở thành nhịp cầu tái hòa nhập cộng đồng

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Sau những năm tháng nghiện ngập và lạc lối, 31 học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu đã lần đầu tiên được ngồi trong lớp học đặc biệt - lớp xóa mù chữ. Ở đó, từng con chữ đang mở ra cánh cửa hy vọng, giúp họ tìm lại ánh sáng cuộc đời và khát vọng làm lại từ đầu.

Khi mái trường trở lại trong cuộc đời những mảnh đời lầm lỡ

Trong buổi sáng đầu tháng 6 trên vùng đất Lai Châu, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, một lớp học đặc biệt đã chính thức khai giảng - lớp học xóa mù chữ cho 31 học viên đang trong quá trình cai nghiện. 

Đây không chỉ là một hoạt động giáo dục thuần túy, mà còn là bước đi thiết thực để mở ra cánh cửa hy vọng, giúp những con người lầm lỡ tìm lại ánh sáng và niềm tin làm lại cuộc đời.

Lớp học xóa mù chữ được hình thành từ ý tưởng đầy nhân văn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu, phối hợp với UBND xã San Thàng và Hội Cựu giáo chức địa phương. 

Mô hình này được thiết kế dành riêng cho những học viên chưa từng được cắp sách tới trường, hoặc đã bỏ dở việc học từ thuở bé bởi cuộc sống mưu sinh cơ cực ở các xã vùng sâu, vùng xa. Trong số họ, có người đã từng trôi dạt qua những tháng ngày tăm tối của nghiện ngập, bị xã hội kỳ thị, bỏ lại phía sau.

Điều đặc biệt, lớp học được giảng dạy bởi các thầy cô giáo đã nghỉ hưu - những người từng có hàng chục năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi miền biên viễn này. Không màng đến thù lao, các thầy cô lặng lẽ đứng lớp, kiên nhẫn cầm tay uốn từng nét chữ, trao đi yêu thương và khơi dậy khát vọng học tập trong mỗi học viên.

Nơi con chữ trở thành nhịp cầu tái hòa nhập cộng đồng- Ảnh 1.

Các học viên chú ý nghe giảng

Bà V.T.N. (63 tuổi) rưng rưng xúc động khi lần đầu tiên được ngồi học trong đời. "Hồi nhỏ nhà nghèo, tôi phải đi làm nương để kiếm sống. Rồi cuộc đời sa vào nghiện ngập, trôi dạt mãi, tưởng chừng đã mất đi ý nghĩa. Việc được các thầy cô cầm tay chỉ dạy từng con chữ khiến tôi cảm thấy như được sống lại, như được làm lại cuộc đời", bà N. chị nghẹn ngào, ánh mắt toát lên một niềm hy vọng mới – mong sao một ngày không xa có thể viết được tên mình, đọc được giấy tờ, để tự tin bước vào đời mà không còn phụ thuộc người khác.

Cũng trong buổi học đầu tiên ấy, anh B.V.P. (41 tuổi) chia sẻ nỗi niềm của một người từng lạc lối, bị xã hội quay lưng và nỗi mặc cảm đè nặng trên vai. "Giờ đây, khi được trở lại với bảng đen, phấn trắng, sách vở, và nhận được sự động viên của các thầy cô giáo, các cán bộ công an cùng những bác cựu giáo chức, tôi như tìm thấy ánh sáng sau những ngày tháng tối tăm", anh P. xúc động kể. 

Với anh P. mỗi con chữ giờ đây không chỉ là tri thức, mà còn là nhịp cầu giúp bản thân đứng dậy, vượt qua mặc cảm để tái hòa nhập cộng đồng.

Từ nét phấn run tay đến ánh sáng cuộc đời

Lớp học nhỏ bé này không có bảng danh vọng, không có những phần thưởng lớn lao. Nhưng ở đó sáng lên trong ánh mắt những học viên là niềm tin và khát vọng đổi đời. Từng nét phấn còn run tay, từng con chữ còn xiêu vẹo, nhưng đong đầy quyết tâm. Đó là hành trình thầm lặng nhưng mạnh mẽ - nơi con chữ trở thành nhịp cầu đưa người nghiện ma túy thoát khỏi bóng tối, tìm lại ánh sáng cuộc đời và cơ hội làm lại từ đầu.

Thiếu tá Bùi Văn Tường, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu, chia sẻ: "Qua rà soát, chúng tôi nhận thấy còn nhiều học viên chưa biết chữ. Từ thực tế đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Phòng và Ban Giám đốc Công an tỉnh xin chủ trương mở lớp học xóa mù chữ. Được sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo, cùng với sự hỗ trợ tận tình của các thầy cô giáo trong Hội Cựu giáo chức địa phương, hôm nay chúng tôi chính thức khai giảng lớp đầu tiên. Chúng tôi mong muốn lớp học này sẽ được duy trì, nhân rộng, để xóa mù chữ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn khơi dậy niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho các học viên trên hành trình trở về với gia đình, với xã hội".

Thông qua những con chữ được gieo mầm, học viên không chỉ biết đọc, biết viết mà còn từng bước nâng cao nhận thức, tự tin tiếp cận các dịch vụ xã hội, hiểu quyền lợi chính đáng của mình và chủ động thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói, lạc hậu và tái nghiện. Ở đó, các cán bộ công an, các thầy cô giáo - bằng cả trái tim và trách nhiệm - đã và đang góp phần dựng xây nhịp cầu nhân ái, thắp sáng hy vọng đổi đời cho những mảnh đời từng lạc lối.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm